Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 28/11/2007, 15:52 GMT+7

Tôi khuyết tật nên không dám yêu anh

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi năm nay 28 tuổi, lúc lên 1 tuổi tôi bị cơn sốt bại liệt nên giờ một chân của tôi bị tật. Nhưng thật may mắn là tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, mọi người đều thương yêu tôi và tôi đã có một công việc làm ổn định. Chính vì thế mà tôi không thấy buồn lắm vì sự khiếm khuyết của mình.

Bởi tạo hóa công bằng lắm - cướp đi của ai thứ gì ắt sẽ ban cho họ thứ khác phải không? Nhưng vấn đề ở đây lại là chuyện tình cảm, tôi không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Bởi tôi đã có nhiều người quý mến nhưng tôi lại sống khép mình. Thật lòng, ai lớn lên mà không khỏi nghĩ đến vấn đề yêu một ai đó để rồi sống hạnh phúc suốt đời bên người đó phải không? Và tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Tôi đã yêu anh, người mà tôi quen cách đây 5 năm. Lúc đó anh chỉ xem tôi như người bạn thân. Sau một thời gian chúng tôi không liên lạc với nhau, gần đây anh đã liên lạc lại và nói hãy cho anh cơ hội tìm hiểu tôi. Khi nghe đến điều đó tim tôi như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Nhưng nếu là người bình thường thì tôi đã không e dè đồng ý với anh, đằng này...

Tôi biết anh rất quý tôi, nhưng tôi thì không dám bộc lộ lòng mình. Khi nói chuyện với anh tôi cố tỏ ra anh như là một người anh trai của tôi vậy (thật ra trong lòng tôi không muốn điều đó). Bởi tôi lo sợ, không biết anh có yêu tôi thật lòng không hay đó chỉ là sự thương hại? Tôi đã bị tổn thương về thể xác nên không muốn mình lại bị tổn thương về mặt tinh thần nữa. Và tôi lo nếu anh có yêu tôi thật lòng thì những người thân xung quanh anh sẽ bàn tán, như thế có làm tổn thương đến anh hay không? Tôi sợ sau này có đem rắc rối đến cho anh hay không? Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ của tôi.

Nói thật, tôi là một người sống rất lạc quan, luôn vui vẻ hoà đồng với mọi người. Nhưng đụng đến chuyện tình cảm thì tôi thấy mình không đủ can đảm. Chính vì thế mà tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội quen biết tìm hiểu những người xung quanh tôi. Giờ tôi phải làm như thế nào mới trải lòng mình đây? Liệu những người khiếm khuyết như tôi có tìm thấy hạnh phúc thật sự hay không? Tôi mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành để tôi có thể có quyết định đúng đắn trong tương lai. Chân thành cảm ơn các bạn!

Thanh Nhung

 
Các ý kiến cùng chủ đề (25)
1. Hãy thoát ra khỏi cái vỏ bọc ấy (7/10/2008)
Em có đứa em họ cũng có tình cảnh giống chị. Nếu chị không thử thì làm sao mà biết kết quả thế nào. Hãy dũng cảm với chính mình nếu có ai đó ngỏ lời, chị nên nói trực tiếp vì nếu đó là một tình yêu chân chính chắc chắn anh ấy sẽ hiểu và không để ý đến chuyện...
2. Niềm tin vào bản thân (4/8/2008)
Chào chị ! Em thấy vui khi đọc tâm sự của chị, em nghĩ chị không nên buồn mới đúng chứ, chẳng lẽ người khuyết tật lại không đc yêu, không đc mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình hả chị, nếu anh ấy là người tốt thì chị nên cho anh ấy một cơ hội để hiểu mình hơn...
3. Em cũng như chị (30/7/2008)
chịn Nhung thân mến đọc xong bài viết của chị em thực sự thấy con người mình ở trong đó.em giống chị hoàn toàn kể cả về hoàn cảnh,tính cách và suy nghĩ.bình thường em cũng rất lạc quan và được mọi người yêu quý nhưng khi động chạm đến chuyện tình cảm thì em lại rất tự...
4. Hãy cho họ một cơ hội bạn nhé (20/2/2008)
Thanh nhung à,Tôi cũng là một người khuyết tật như bạn, Vì rào cản đó mà tôi đó mà tôi đã không giữ đựơc hạnh phúc của mình, Nếu người đó muốn tìm hiểu bạn,hãy cho họ một cơ hội bạ...
5. Không sao đâu chị (24/1/2008)
em cũng có hoàn cãnh như chị mà, chi a không ai muốn minh khuyết tật cả nhung trong xả hội phải có người này người kia, vì thế em luôn tự tin, sống hoà đồng với mọi người , anh ấy là người tốt đó nha chị, chị đừng phụ lòng người ta, em monh chị hạnh phúc co gì nhắn tin cho em...
6. Dear chị Nhung (14/1/2008)
Chị Nhung thân mến. Đọc xong những lời tâm sự của chị trên Ngoisao.net, không hiểu sao em lại thấy vấn đề của chị rất đơn giản. Có thể chị sẽ nghĩ ngay rằng em chẳng hiểu biết gì nhưng chị biết không, em cũng đã 25 tuổi và cũng mới kết hôn chưa đầy 3 tháng. Điều đáng nói...
7. Cùng chung cảnh ngộ (8/1/2008)
Chào em, hoàn cảnh của em chị rất hiểu .vì trước đây chị cũng mặt cảm vì mình bị khuyết tật và nghỉ rằng các bạn trai chỉ đêm lòng thương hại thôi chứ thật sự họ không thành thật với mình.nhưng không phải như mình suy nghĩ vậy đâu, trong số đó cũng có rất nhiều bạn trai...
8. Em rất thông cảm với tâm trạng của chị (31/12/2007)
đọc những dòng suy nghĩ của chị em thấy buồn quá,bởi vì em cũng giống chị từ nhỏ em cũng bị như chị,hễ động đến chuyện tình cảm là em thấy buồn quá....biết bao giờ em mới có thể dám yêu khi mà nhìn lại 1 chân của mình bị tàn tật,cuộc sống là vậy biết làm sao bây giờ hả...
9. Làm theo con tim đi chị (27/12/2007)
Sống ở đời chẳng có bao lâu, cớ sao phải lo sợ chứ....Làm theo nhưng gì bản thân mình cho là đúng, để sau này nghĩ lại ko phải hối hận là được rồi...Chẳng cần quan tâm những lời đàm tiếu xã hội..Tự tin lên...
10. Tình yêu đâu có ranh giới (3/12/2007)
Tình yêu đâu có danh giới để hai con tim nhận ra.Tôi nghĩ rằng khi anh ấy trao cho bạn tc chúng tỏ anh anh cũng đã nghĩ rất nhiều và trong đó có "sự mặc cảm của bạn" lên tôi khuyên ban hạnh phúc chỉ có với bạn khi bạn biết nhận ra nó mà thôi. Chúc bạn luôn tin vao chính...
11. Yêu một người là yêu luôn cả khiếm khuyết của người đó (1/12/2007)
Chào bạn, mình nghĩ là bạn nên cho mình một cơ hội. Bạn có thấy không, những gia đình thương binh đó! Người chồng, hoặc người vợ đều có khuyết tật trên cơ thể do chuyến tranh, nhưng họ vẫn sống rất hạnh phúc! Vì sao vậy bạn? Vì họ thật sự yêu thương lẫn nhau cho nên tình yêu...
12. Chúng ta sẽ ổn thôi mà (30/11/2007)
Khi đọc những dòng tâm sự của chị em giật mình vì hoàn cảnh của em cũng không khác chị là mấy chỉ khác là em trẻ hơn chị một tuổi. Em hiểu cái cảm giác trái tim mình muốn nổ tung khi được yêu nhưng ngay sau đó cảm giác lo lắng, sợ sệt nghi ngờ và rất nhiều câu hỏi xuất hiện....
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp