|
|
|
|
 |
| Thứ tư, 21/11/2007, 15:46 GMT+7 |
|
|
Trót 'quan hệ' với người đồng giới
 |
| Ảnh minh họa. |
Tôi đang phải sống trong nỗi lo sợ và dày vò như đi vào ngõ cụt mà không biết cầu cứu ai. Tôi mong mọi người giúp đỡ để tôi thoát khỏi cảnh ngộ này và trở về làm con người bình thường, có cuộc sống bình thường và một gia đình bình yên.
Từ khi đi học ĐH, tôi đã bị một người bạn thân đồng giới gần gũi và có những cử chỉ ban đầu là âu yếm, vuốt ve, đụng chạm không phải như hai thằng đàn ông với nhau. Lúc đó tôi không để ý, chỉ nghĩ thằng bạn kỳ quặc, dở hơi. Nhưng dần dần những hành động của cậu ta càng trắng trợn hơn. Khi đó là con trai mới lớn, bị kích thích quá mức và bản thân cũng đòi hỏi nên tôi dần dần đã chấp nhận quan hệ đồng tính với cậu ta. Chuyện đó cứ thế tiếp diễn suốt 3 năm ĐH. Nhưng không giống cậu ta, tôi vẫn có cảm xúc, tình cảm với người khác giới.
Mỗi lần thấy có cô nào tỏ ra thích tôi, có tình cảm với tôi là cậu ta cảnh báo, khống chế để tôi không có cơ hội tiếp xúc với họ. Song rồi tôi cũng gặp được người mà ngay từ phút đầu đã yêu say mê. Bất chấp sự ngăn cản, phá đám của cậu bạn đồng giới, tình yêu của chúng tôi vẫn phát triển. Chỉ có điều tôi vẫn phải giấu người yêu, lén lút đi gặp và "chiều chuộng" nhu cầu của thằng bạn, nếu không nó dọa sẽ tố giác chuyện tôi quan hệ đồng tính với người yêu của tôi. Đương nhiên là tôi quá sợ điều đó nên không dám cắt đứt hoàn toàn quan hệ với kẻ đó.
Để có đám cưới này, tôi cũng phải quyết liệt lắm mới thoát ra khỏi sự phá phách, kiểm tỏa của thằng bạn. Cuối cùng nó ra điều kiện dù đã cưới vợ, tôi vẫn phải giữ "quan hệ" khi nó yêu cầu. Nếu không nó sẽ tố giác tôi. Thế là tôi phải chấp nhận!
Nhưng kể từ bữa cưới tới nay, lòng tôi không một chút thanh thản. Vì lo âu sự thật bị phát giác, vì sự o ép của cậu bạn nên tâm trí tôi rối bời. Lúc nào cũng thần thần, không sao vui vẻ, toàn tâm toàn ý với người vợ mới cưới được. Trong khi đó, vợ tôi vẫn hồn nhiên cho rằng chắc tôi vất vả vì công việc nên mệt mỏi, lo âu và lại càng chăm sóc tôi nhiều hơn khiến tôi vô cùng hối hận, đau lòng. Cứ thế này thì tôi đến phát điên mất. Chẳng lẽ tôi cứ phải sống tồi tệ mãi như thế này ư? Nhưng tôi thật sự không muốn mất người tôi yêu. Thực sự tôi chỉ bị ép buộc vì nhu nhược chứ tôi không có bệnh lý của kẻ đồng giới như nhiều người khác. Vậy tôi phải làm gì bây giờ?
H.T.
|
| | | Các ý kiến cùng chủ đề (40) |
| 1. Hãy vui sống bạn nhé (2/5/2008) |
| Tôi đã đọc tâm sự của bạn.Bạn nói mặc dù đáp ứng nhu cầu tình dục của cậu bạn và bản thân hồi đó trẻ khoẻ mà chưa có bạn gái...và bạn vẫn có cảm xúc với con gái ,hiện đã có người vợ bạn thật sự yêu mến... có lẽ bạn là Bi!
Bạn thân mến!
... |
| 2. Anh hãy hành động như một người đàn ông đích thực đi (30/4/2008) |
| Thế này nhé, anh nói thẳng với hắn: "Chuyện trong quá khứ giữa tôi và ông đã chấm hết. Tôi không phải loại người như ông. Tôi đã có vợ và rất yêu vợ tôi. Vợ tôi cũng vậy. Nếu ông cần thoả mãn nhu cầu nhục dục của ông thì có thể tìm cave nam. Nếu ông "yêu" tôi thì... |
| 3. Hãy sống với chính mình (8/4/2008) |
| bạn à bạn đứng có lo gì hết bạn hãy sống theo con tim của bạn mách bảo .mình cung bị bệnh đồng tính nên mình hiểu cản giác của bạn mà cũng ko hay ho gì nhưng hãy sống voi chính mình kệ người ta nói mình sống thì cứ sống hiểu chưa.mình chắc còn khổ hơn bạn nhiều.co gì thì tâm sự... |
| 4. Đừng để thời gian quá lâu (12/12/2007) |
| Chào anh thạt đáng buồn cho anh chỉ vì như vậy mà anhh phải ân sống trong sự rằn vặt . Tôi cũng là 1 người phụ nữ tôi khuyên anh lên nói thạt cho vợ anh biết. Nếu chị ấy thật sự yêu anh thì chị ấy sẽ thông cam rcho anh. Anh đừng dấu diếm điều đó, không đến 1 lúc nào đó vợ anh... |
| 5. Bạn hãy tỏ ra dũng cảm tâm sự với người vợ yêu! (8/12/2007) |
| Bạn đã làm va 2 suy nghĩ được đến đó là bạn đã 1 phần vượt wa bản thân rồi, đã mất wá nhiều thời gian và như thế là bạn làm tổn thương người vợ yêu của bạn rồi,vậy hãy dũng cảm đối diện với sự thật,tôi tin rằng vợ bạn sẽ hiểu cho bạn, Tuy lúc đầu... |
| 6. Can đảm thú nhận, bạn sẽ được tha thứ (29/11/2007) |
| theo tôi bạn là người tốt,mà hoàn cảnh đưa đẩy,Hảy can đảm tâm sự với vợ ,để cô ấy tha thứ cho bạn va bạn có cơ hội cắt đứt quan hệ với nguo7ì bạn kia ,mà không sợ bị khống chế.Hãy can đảm lên chấp nhận tất cả đoể quay lại với con nguo7ì thật của mình,
Hy... |
| 7. Ban làm cả ba bị tổn thương (28/11/2007) |
| Qua sự việc bạn kể tôi cảm thấy thương hại người bạn cũa bạn. và tôi trách bạn phủ nhận và gạt bỏ hết mọi điều tốt đẹp mà người đó giành cho bạn. Nếu người đó không tốt liệu bạn có duy trì mối quan hệ đó suốt 3 năm ko? Nhưng bây giờ bạn đã quyết... |
| 8. Bạn rất chân thật (27/11/2007) |
| Bạn đừng có lo lắng quá . Mặc dù tôi chưa trải qua tình cảnh của bạn nhưng tôi vẫn hiểu ." Con người " đó thật là quá đáng . Nhưng bạn yên tâm , nếu bạn cố nói thẳng sự thật với chính người vợ yêu quý của bạn thì mọi sự giả dối , sự che dấu bấy lâu nay sẽ tan... |
| 9. Mạnh dạn cắt đứt quan hệ với anh ta (27/11/2007) |
| Chào bạn. Bạn cứ mạnh dạn cắt đứt quan hệ với người đó đi. Đừng sợ người đó sẽ báo với vợ mình.Người đó cũng có tâm trạng với bạn, sợ người ta biết sự thật.Đã nhiều năm mà chẳng có ai biết...thì người đó cũng sợ mọi người biết.Còn về... |
| 10. Tôi cũng từng trong hoàn cảnh đó (27/11/2007) |
| Tôi cũng đã từng trong hoan cảnh này nên rất hiểu tâm sự của bạn.
Nhưng có một điều khác là người đó rất yêu tôi, luôn tôn trọng tôi, thậm chí mong tôi có cuôc sống hạnh phúc trọn vẹn.
Ngày tôi cưới vơ, người đó cũng đến chúc mừng tôi, dù trong ánh mắt... |
| 11. Tại sao bạn không lập kế hoạch để vợ tin mình (26/11/2007) |
| 1. Trước tiên bạn hãy gây mâu thuẫn nhỏ với người kia , va nói với vợ là hai người đang có sự mâu thuẩn gay gắt. sau đó bạn dự trù nội dung anh ta sẽ nói với vợ bạn. Ban sẽ nói cho cô ấy biết trước và bạn nói là anh ta sẽ nói vậy để phá vỡ hạnh phút bạn đang có. Tất... |
| 12. Đồng tính không có gì là xấu (26/11/2007) |
| Tôi nghĩ bạn nên nói rõ với vợ của bạn, nói chuyện nghiêm túc, dù gì đi nữa vợ bạn là ng sống với bạn đến suốt đời. Cô ấy sẽ giúp bạn 1 phần giải quyết dc quan hệ đồng giới.Đồng tính ko có gì là xấu, bạn nên nhìn thẳng vào vấn đề, đừng chạy trốn nó.Tôi... |
| 1, 2, 3, 4 |
Ý kiến của bạn
|
|
|