Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 14/11/2007, 16:53 GMT+7

Tôi ngoại tình với người yêu cũ

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi năm nay 27 tuổi, lấy chồng từ năm 24 tuổi. Tốt nghiệp đại học xong tôi may mắn đi làm luôn và sau đó là lấy chồng. Mọi người sẽ nghĩ như vậy là quá ổn rồi đúng không? Nhưng có lẽ tôi là người tham lam nên đã mắc sai lầm.

Chồng tôi là một người bình thường, học vấn thấp hơn tôi, thu nhập cũng thấp hơn, đặc biệt là anh luôn sống ỷ lại và không bao giờ lo lắng cho cuộc sống riêng của gia đình nhỏ. Mọi việc lớn nhỏ chi tiêu trong gia đình như nuôi con và các chi phí trong sinh hoạt gia đình tôi phải tự lo hết vì lương công nhân của chông tôi chỉ đủ nuôi mình anh ấy. Thời gian kéo dài khiến tôi thấy chán chồng và thất vọng vì cuộc hôn nhân của mình không được như mình mong muốn.

Khi yêu tôi anh ấy cũng rất chu đáo, nhưng sau khi lấy tôi rồi thì sự thật mới được phơi bày. Và số phận đã đẩy tôi đến với người yêu cũ. Tôi và anh ấy quen biết nhau từ khi tôi mới học cấp 2 và chúng tôi đã có một thời gian yêu nhau khá dài cho đến khi tôi học đại học năm thứ 2 thì tôi chia tay anh ấy vì tôi thấy tình cảm của mình quá mông lung và hoàn cảnh của hai người thật khó có thể đến với nhau. Hai tháng sau người yêu tôi đi lấy vợ tôi không tin là anh có thể quyết định nhanh như vậy nhưng rồi công việc học hành cuốn tôi đi tôi không nghĩ đến nữa. Mặc dù lấy vợ rồi nhưng anh vẫn quan tâm hỏi han tôi như trước. Sau khi tôi lấy chồng sinh con và đi làm. Công ty tôi gặp rắc rối và anh là người chia sẻ và định hướng cho tôi về tương lai và cơ hội cho tình yêu bùng lên đã đến. Nhiều khi tôi muốn dừng lại nhưng khong sao dừng được vì tôi và anh ấy đã yêu nhau mãnh liệt hơn ngày xưa. Chỉ khác một điều là bây giờ cả hai đều đã có gia đình và anh rất thành đạt. Anh nói rằng anh lấy người phụ nữ kia vi khi tôi bỏ anh ra đi cô ấy đã chủ động đến với anh và anh và cô ấy đã sống với nhau một thời gian và khi cô ấy có thai thì anh cưới cô ấy. Tôi tin anh vì đến bây giờ tôi và anh đã biết nhau 15 năm rồi và tôi hiểu anh.

Nhưng bây giờ thật là khó khăn với chúng tôi vì anh có hai con còn tôi có một con, chúng tôi đã bàn rất nhiều chuyện của hai đứa nhưng rồi tôi vẫn thấy thật sự mông lung và khó đạt được. Anh nói sẽ bỏ cô vợ kia đến với tôi khi anh có đủ về mặt tài chính để nhường lại cho vợ con toàn bộ tài sản hiện có và chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Tôi không biết phải làm thế nào? Tôi không biết phải quyết định như thế nào? Hiện tại thì vẵn chưa có ai biết về mối quan hệ của chúng tôi. Hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn.

H.P.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (73)
1. Đừng quá bồng bột (17/3/2008)
Bạn thân mến.Trước hết mình xin chia sẻ những suy nghĩ và nỗi khổ tâm mà bạn phải chịu.Mình hiểu đã có lúc bạn thấy nuối tiếc,thấy thất vọng với tình trạng hôn nhân hiện tại,vì bạn dã kì vọng vào nó quá nhiều.Bạn muốn thay đổi,muốn làm lại từ đầu và suy nghĩ ấy...
2. Bạn thấy thế nào hạnh phúc thì làm (16/1/2008)
Thân gửi bạn. Hạnh phúc trong tình yêu thì không nên gò ép như "ván đã đóng thuyền" nếu thế cả cuộc sống không cảm thấy hạnh phúc, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến người khác là sự lừa dối lương tâm mình và chồng. Nhìn thấy nhau là chán, phải có một tình yêu thực...
3. Bạn quá ích kỷ và nhiều tham vọng (15/1/2008)
Khi đọc bài viết của bạn, tôi đã thử đạt mình vào trong hoàn cảnh và tâm trạng của bạn. Với tham vọng cá nhân thì tôi có thể thông cảm với bạn. Tuy nhiên lật lại vấn đề bạn và người yêu cũ của bạn đã rất yêu nhau nhưng rồi bạn đã chia tay người ấy vì những suy...
4. Những đứa con có thật sự hạnh phúc? (2/1/2008)
Ngay lúc đầu tôi có ý định can bạn ngay, nhưng rồi tôi lại đặt mình vào tình huống của bạn và cảm thương cho bạn. Một gia đình không hạnh phúc như thế...cố níu kéo làm gì?. Tôi không chủ trương khuyên bạn ly dị, một gia đình đổ vỡ là một vết thương cho xã hội; tuy nhiên...
5. Rồi sẽ qua thôi (2/1/2008)
Chị cũng đang trong tâm trạng rối bời như em nhưng chị thiết nghĩ gia đình thật sự là của mình và mình đã chọn thì mình phải biết giữ lấy và vì đứa con bé bỏng của mình mỗi khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ...
6. Sáng suốt bạn nhé! (17/12/2007)
Là một người phụ nữ tôi thật lòng khuyên bạn ko nên chỉ sống ích kỷ cho riêng bạn. Bạn đã có con và dù người chồng hiện tại của bạn ko như bạn hằng mong ước , nhưng đó là chồng của bạn, là cha của con bạn. Sao bạn chỉ biết đến hạnh phúc của riêng mà ko nghĩ đến cảm...
7. Nên bằng lòng với những gì mình có (12/12/2007)
Chị cũng đang ngoại tình với người yêu cũ như e nhưng khác một chút là a ấy đã ly hôn vợ.Cứ mỗi lần đến nhà anh ấy nhìn cảnh gà chống nuôi con chị lại càng thương mà muốn vứt bỏ cái gia đình không hạnh phúc của mình mà đến với a ấy.Nhưng em biết không nhìn 2 đứa con...
8. Bạn nên dừng lại (29/11/2007)
Xin chào bạn! Người tình cũ của bạn thật giống hoàn cảnh của tôi. Tôi cũng từng yêu tha thiết một người và người ấy cũng đột ngột bỏ rơi tôi. Tôi đã vô cùng hụt hẫng và đau khổ. Sau khi chia tay đã có nhiều lần cô ấy quay lại tìm tôi và muốn chúng tôi nối lại...
9. Đừng tham lam quá (28/11/2007)
Tôi nghĩ khác bạn ạ! bạn đưng dại dột khi nghe những lời mật ngọt của đàn ông dụ dỗ bạn. bạn hãy can đảm lên mà nhìn vào sự thật, bạn đang hạnh phúc mà bạn không biết đó thôi, khi bạn mất di rồi bạn lại hối tiếc thì lúc dó đã quá muộn màng rồi, tôi nghĩ khi bạn...
10. Liệu anh ấy có thật lòng đến với bạn (28/11/2007)
Anh ấy đã có vợ, hai con và đã thành đạt. Liệu có người đàn ông nào chịu bỏ tất cả và nếu như có thì anh ta cũng không phải là người chồng, người cha tốt để gởi gấm. Biết đâu đến lúc nào đó anh ta lại thay đổi.Hay cân nhắc thật kỷ vì khi quyết định thì...
11. Ban nghĩ thật nông cạn (28/11/2007)
tôi nghĩ bạn không hề đúng khi bạn nghĩ và làm theo những gì bạn đang thực hiện . theo tôi bạn nên nói thật với chồng mình về hoàn cảnh sống hiện nay và đề nghị anh thay đổi và bạn cũng nên tích cực tìm ra nguyên nhân và hãy bằng mọi cách để làm cho gia đình hạnh phúc hơn vì...
12. Bạn đã nghĩ kĩ chưa? (24/11/2007)
chào bạn ! tôi đã vô tình đọc được những tâm sự của bạn và tôi cảm thấy thật khó hiểu bạn lấy chồng ngay sau khi tốt nghệp đại học và có cuộc sống ổn định như bạn nói vậy bạn có từng yêu chồng bạn hiện nay không? nếu không yêu thì tại sao bạn lại quyết...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp