Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 1/11/2007, 10:36 GMT+7

Ước mơ là người bình thường

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Xa gia đình từ năm 14 tuổi. Tôi tạm biệt quê hương thân yêu lên Sài Gòn học tập. Tôi không biết mình đúng hay sai khi làm chuyện đó. "Mặc cảm - lo sợ", khi mà linh cảm cũng như suy nghĩ của tôi đã lệch lạc đi so với một đứa con trai vừa trưởng thành, tôi buồn chán và tuyệt vọng hơn khi biết mình đồng tính.

Tôi lo sợ sẽ mang lại đau khổ cho cha mẹ, xấu hổ cho gia đình nên tôi đã ra đi, tôi lấy cớ muốn lên Sài Gòn để học... Có ai biết được lúc ấy lòng tôi đã đau và tuyệt vọng lắm, đau hơn bao giờ hết. Ngày tôi bước chân lên Sài Gòn, tôi sợ vì là đứa con trai út được cưng chiều hết mực (dù nhà chẳng khá giả nhiều). Tôi chưa bao giờ dám đi xa khỏi gia đình, vậy mà tôi cũng đi. Tôi đi nhưng không biết đi để làm gì.

Đã gần 8 năm trôi qua. Tôi cũng đã quen với cuộc sống bộn bề nơi đất khách, nhưng cái cảm giác an toàn của tôi khi được che chở bởi một người bạn trai khác đã không còn so với 4 năm trước. Cách đây 4 năm, khi mà công việc và học hành của tôi tạm ổn thì cũng là lúc trái tim tôi không thể lạnh lùng hơn với tình cảm của người đã quan tâm và chăm sóc cho mình. Khi ấy, tôi nghĩ, có thể tôi đã được chia sẻ nỗi đau mà bấy lâu nay giấu kín nhưng đến giờ thì sự tệ hại, ăn chơi, đua đòi và hằn học của người ấy đối với tôi đã như xẻ nát con tim tôi...

Tôi còn có thể tin tưởng được ai và chia sẻ cùng ai đây khi người mà tôi thương yêu lo lắng 4 năm qua đã gần như là phản bội tôi, chỉ tỏ ra thương khi trong túi tôi còn tiền để người đó ăn chơi và đi với người khác. Tôi phải chuốc lấy đau khổ khi chẳng còn tiền cho người đó. Tôi đã bao lần có ý nghĩa xấu rằng có thể kết thúc đi cuộc sống của mình tại đây là được rồi... nhưng cha mẹ tôi và những người nơi quê hương tôi suy nghĩ gì khi biết được sự thật về tôi, về nguyên nhân tôi chết?

Bây giờ tôi không lo lắng cho cuộc sống của mình. Tôi đã hầu như không sống cho bản thân từ lâu lắm rồi, tôi chỉ sống cho người thân, cho cha mẹ và người tôi thương. Khi ước mơ và tình yêu tôi rạn vỡ liệu rằng tôi có thể vượt qua và tiếp tục cuộc sống như thưở nào. Nếu có được ước mơ, tôi chỉ mơ ước mình là một người bình thường như bao người khác, sống bên gia đình với cuộc sống giản đơn. Hãy cho tôi một lời chia sẻ, đó là liều thuốc cho cuộc sống tôi bây giờ. Cảm ơn các bạn!

Hải Âu

 
Các ý kiến cùng chủ đề (34)
1. Hãy sống cho mình và cho mọi người (13/11/2008)
Tôi đọc bức thư này của bạn đã 2 lần rồi , lần đầ tiên cách đây rất lâu.Hôm nay vô tình tôi lại đọc nó .Tôi rất đồng cảm với bạn vì tôi đã trãi qua điều đó .Tôi đã từng bị người yêu phụ khi trong túi mình chỉ là trống rỗng .Rồi đã sống như...
2. Gia đình là nơi ẩn náu an toàn nhất (13/3/2008)
Bạn Hải Âu mến, Thường thì những trường hợp như bạn đều giống nhau ở chổ các bạn quá yếu mềm vì vậy đa số các bạn bị lợi dụng, bạn nghĩ mà xem mấy ai thật lòng với những người không bình thường như bạn (xin lỗi vì tôi nói thẳng nhé), bạn thử đặt trường...
3. Bạn đừng lo (28/2/2008)
chào bạn thân mến. Tôi hiểu va biết bạn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng bạn à hãy cố lên hãy luôn nhìn về phía trước như đôi mắt của ta vậy bạn à. Bạn đừng lo vì xung quanh bạn luôn có những người thân và chúng tôi nữa luôn luôn ủng hộ bạn...
4. Hãy vượt qua bạn nhé (14/2/2008)
Mình cũng có quen 1 người bạn giống như trường hợp của bạn kể trên. Lúc đầu thực sự mình cũng hơi e ngại , song qua quá trình cùng nhau vui chơi, tâm sự... mình đã nhận ra rằng người thuộc thế giới thứ 3 cũng khao khát những tình cảm yêu thương rất mực giản dị, đời thường. Có...
5. Bạn nên chấp nhận số phận (23/1/2008)
Chào bạn.khi bạn sinh ra thì cuộc sống đã không công bằng với bạn rồi.chúng ta chỉ biết chấp nhận số phận và hiểu rằng cuộc đời này ta không thể có được cuộc sống yên bình và an toàn,khi quanh ta luôn có những người những kẻ rình rập rằng sàng bới móc những nỗi đau mà chỉ...
6. Cố lên bạn nhé (8/1/2008)
Mình cũng có những ý kiến giống như các bạn ở trên thôi vì mình cũng có hoàn cảnh giống như bạn vậy.và hiện giờ mình dang phải chịu nhưng nổi khổ mà ko biết tâm sự cùng ai hết.khổ lắm bạn ơi nhưng cuộc sống ẩn diển ra như thế...
7. Đừng buồn, hãy phấn đấu cho bản thân bạn ạ (28/12/2007)
Làm con người chẳng sống được bao lâu, miễng sao không làm điều gì hại ai là được rồi cho nên bạn cứ việc sống. Đồng tính không là chuyện lạ, người ta cũng có cảm giác cũng biết đau thương vậy. Nói thật các bạn đừng giận, lúc trước mình không đồng tình với...
8. Bạn hãy tin vào cuộc sống của mình (25/12/2007)
bạn có biết rằng ở nơi quê nhà ba mẹ bạn và gia dình đang mong chờ tin túc của bạn không.Nhưng bạn không thể sống mà không có mục đích và lý tưởng.Hãy sống như bạn đã từng sống như khi còn ở nhà với gia...
9. Tôi luôn mặc cảm (3/12/2007)
Thực sự khi đợc những dòng tâm sự của các anh, các chị tôi thấy cuộc đời đúng thực là chưa hết lối thoát. tôi cũng là người ở thế giới thư3 và tôi luôn mặc cảm về điều đó.tôi cũng yêu cũng muôn chăm sóc cho người tôi yêu nhưng dưòng như là không thể. Yêu...
10. Hình như bạn mất hết niềm tin vào tình yêu (22/11/2007)
Đọc bài của bạn tôi thấy hình như bạn đã mất hết niềm tin trong tình yêu, muốn xa lánh mọi thứ, muốn trốn tránh bản thân. Bạn hãy đối đầu với sự thật, hãy đứng dạy từ chỗ đã ngã vì "mỗi lần ngã là một lần bớt dại, vấp tuy đau nhưng ta vẫn phải đứng...
11. Bạn nên đi gặp bác sĩ (21/11/2007)
Chào bạn. Đọc bài viết của bạn thì theo tôi hiểu có lẽ do hoàn cảnh và quả thật là "tim cua bạn hơi yếu" thì phải chứ không phải bạn là "Gay". mà tôi tin khi bạn đã nhận thức được vấn đề thì dó không còn là điều nguy hiểm và nếu bạn có là gay thực sự thì...
12. Hãy hoàn thiện nhân cách đàn ông (19/11/2007)
Dù có lệch lạc về tình dục, song bạn sinh ra đã là đàn ông, hãy hoàn thiện nhân cách một người đàn ông, sống mạnh mẽ, bao dung, có tri thức và sự nghiệp đó là điều bạn cần làm và hướng tới. Một người đàn ông đi đâu, làm gì, đời sống tình dục thế nào thì...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp