Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ hai, 8/10/2007, 16:31 GMT+7

Vì bệnh tật mà anh xa lánh tôi

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi thường xuyên theo dõi chuyên mục này và cảm thấy có nhiều lời khuyên hữu ích. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình và mong nhận được ở các bạn lời khuyên.

Tôi có quen một người bạn vài tháng trước đây. Thời gian đầu quen biết nhau, chúng tôi coi nhau như những người bạn và thường xuyên trao đổi về công việc. Tôi dần dần bị hấp dẫn bởi hiểu biết và cách cư xử của anh ấy không chỉ với tôi mà với các bạn nói chung. Tôi có tìm hiểu qua bạn bè và được biết anh là người rất tốt và mọi người đều quý mến và tôn trọng anh ấy.

Trái tim tôi đã rung động từ lúc nào cũng không biết nữa. Nhưng tôi thực sự luôn cảm thấy nhớ nhung và mong tin anh. Do công việc bận nên chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần. Tôi đã cảm thấy mình thực sự có tình cảm với anh ấy, dù thời gian rất ngắn. Chuyện này thật khó giải thích nhưng thực tế là như vậy.

Sẽ là suôn sẻ nếu sức khoẻ của anh tốt, vì tôi biết anh có tình cảm với tôi, những người bạn tôi cũng thấy điều đó. Thật đáng buồn khi hiện tại anh ấy mắc một căn bệnh nghiêm trọng và việc chữa chạy gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đã khóc rất nhiều đêm một mình, tôi thật lòng thương anh và muốn chia sẻ cùng anh.

Trước đây, khi tôi chưa bày tỏ lòng mình, tôi luôn là người anh san sẻ gánh nặng bệnh tật như một người bạn thân thiết. Tuy nhiên, sau khi biết tôi thật sự nặng lòng với anh, anh trở nên né tránh tôi. Tôi càng bất lực và lo lắng cho anh mà không làm được gì. Tôi luôn bày tỏ mong muốn được cùng anh đi tiếp chặng đường còn lại, nhưng cảm nhận anh đã không muốn điều đó.

Tôi biết anh thương tôi và không muốn trở thành gánh nặng cho tôi khi mà tôi đã nhiều tuổi và cần có một gia đình. Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết tâm cùng anh vượt qua khó khăn, mặc dù tôi biết tương lai sẽ thế nào. Anh càng ngày cành xa lánh tôi. Tôi thương anh thắt ruột nhưng không biết phải làm sao.

Hãy cho tôi lời khuyên để anh có thể đồng ý cho tôi được ở bên anh thời gian còn lại. Làm sao để tôi thuyết phuc được anh, rằng những khi được ở bên anh, với tôi là niềm hạnh phúc vô bờ? Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Linh Anh

 
Các ý kiến cùng chủ đề (21)
1. Hãy tiếp thêm nghị lực (12/2/2008)
Tôi đọc qua tâm sự của bạn ,tôi cảm thấy ban trai bạn rất hạnh phúc vì đã luôn có bạn ở bên.Bạn ơi tâm trạng của tôi cùng gẫn giống bạn trai ban đó .Nên tôi hiểu sự xa láng ,tránh mặt của anh ấy.Chính bản thân tôi cũng vậy tôi đã mắc 1 căn bệnh rất kho chữa tôi sẽ phải...
2. Bạn đã thật sự yêu chưa? (31/10/2007)
LA ơi! Anh ấy quả thật là một người đàn ông rất tốt, rất có trách nhiệm, anh đã không lợi dụng tình cảm của bạn để rồi làm tổn thương bạn. Để có một người đàn ông như thế thì không dễ đâu bạn ạ. Vấn đề chính bây giờ là bạn có thật sự yêu anh...
3. Tôi rất thương bạn đấy (30/10/2007)
tôi sẽ chia sẻ và có ý kiến chút ít Linh Anh à mình là con gái nên hiểu được lòng bạn mình nghĩ bạn đừng nên xa lánh anh ấy mạc dù anh ấy từ chối mà bạn hãy gần gũi hơn với anh ấy Bạn hãy động viên anh ấy và nói với anh ấy là anh lỡ...
4. Hãy cố lên (27/10/2007)
Linh Anh ơi thật sự thì mình cũng đã có hoàn cảnh giống như bạn vậy cách đây 2 năm.Những gì bạn nói trong bài này hoàn toàn giống như mình trong lúc ấy.Trước đây mình và người yêu của mình hiện tại là bạn cùng thời Trung học Phổ thông.Hai đứa mình đã có tình cảm từ khi...
5. Gửi bạn Linh Anh (24/10/2007)
Khi đọc được những tâm sự của bạn , tôi thấy rất xúc động vì tình yêu bạn giành cho anh ấy .Tôi nghĩ rằng lúc này đây anh ấy cũng đang đau khổ vì phải tránh né tình yêu của bạn,tôi biết anh âý cũng đang yêu bạn nhưng vì bệnh tật nên phải làm như vậy.Bạn ạ sự...
6. Tôi cũng là người trong cuộc (23/10/2007)
Tôi cũng là một người bệnh tôi hiêu vì sao anh ấy xa lánh bạn ,bởi vì anh ấy là một con người sống có trách nhiệm .khi anh ấy không giúp gì được bạn cho cuộc sông cũng như tình cảm của bạn trong tương lai thì anh ấy cũng không muốn để lại cho bạn một nỗi đau , sự mất mát khi anh...
7. Người đồng cảnh ngộ (19/10/2007)
Tôi là một người bạn hoàn toàn xa lạ với chị, nhưng ở chúng ta có một điểm chung là cùng yêu hai người đàn ông đang mang trong người căn bệnh thế kỷ "Ung thư" và luôn tìm mọi cách để lẫn tránh chị em chúng mình, vì cả hai anh ấy đều lo ngại sẽ không mang lại hạnh phúc và...
8. Phải vượt qua khó khăn bạn ạ (19/10/2007)
nếu bạn đã yêu thương anh ấy như vậy thì tôi kuyên bạn nên cố gắng trải qua mọi khó khăn và luôn ở bên anh ấy ! tôi tin chắc một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu được tình cảm của bạn là chân thành và anh ấy sẽ đến với bạn ! theo tôi thì bệnh tật lúc này không quan trọng...
9. Sức mạnh tình yêu (18/10/2007)
Tôi thật khâm phục tình yêu của chị. Đó là một tình yêu thật đáng cho chúng ta suy nghĩ nhiều. Thật tiếc là đôi khi cuộc sống không như chúng ta mong đợi. Nhưng đó là cuộc sống mà ! Chị hãy cố gắng lên. Theo tôi trước hết hãy bình tâm suy nghĩ lại xem liệu chị có thực sự yêu...
10. Hãy ở bên anh ấy (16/10/2007)
Trong thư bạn nói ,khi anh ấy chưa biết mình có bệnh thì hai người rất hạnh phúc.Thế nhưng khi anh ấy biết mình như vậy nên mới tìm cách xa lánh bạn.Chắc hẳn ai cũng biết lúc này anh ấy đang rất đau khổ,anh ấy đang cố gắng lẩn tránh sự quan tâm của mọi người ,anh ấy không muốn mọi...
11. Gửi người bạn có nỗi lòng chân thành với tình yêu (14/10/2007)
Mình thấy bạn cùng anh ấy thật có một tình yêu đẹp. Bạn đừng lo lắng quá, mình ở trong tình trạng như bạn minh cũng rất hoang mang bạn àh. Nhưng mình nghĩ, bạn cú tỏ thái độ bình thản để tiếp tục chia sẻ cùng anh ấy cho anh ấy luôn có bạn, cho anh ấy sự bình yên. Với anh ấy giờ này...
12. Chung một con đường (13/10/2007)
Chào bạn!Khi đọc được những dòng tâm sự của bạn mình biết bạn đang rất khổ tâm và không biết phải làm sao cả. Mình cũng đã từng có những lúc như bạn và mình mong rằng bạn sớm tìm được con đường đi hạnh phúc mà bạn mong đợi. Qua những gì bạn kể về anh ấy...
1, 2

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp