Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 17/10/2007, 09:59 GMT+7

Bị bạn gái ép cưới

Tôi là một người đàn ông trong cảnh đau khổ. Tôi và bạn gái quen nhau được 6 tháng, nhà tôi đủ khá thôi, nhưng cô ấy luôn ép buộc tôi phải cưới trong năm sau mà tôi thì chưa muốn kết hôn sớm như vậy.

Tháng nào chúng tôi cũng tổ chức kỷ niệm ngày quen nhau. Có lần đi chơi xa chúng tôi quan hệ đều mang bao cao su nhưng đến lần thứ tư do hết bao nên cô ấy đã có mang. Khi đi xét nghiệm, cái thai mới được 1 tháng. Tôi khuyên cô ấy bỏ đi vì cuộc sống còn dài, sinh con sẽ khổ (bản thân tôi làm phụ gia đình còn cô ấy mới tốt nghiệp). Hơn nữa, ba má tôi không chấp nhận chuện có con trước hôn nhân. Nếu có thì bước ra khỏi nhà tự sống.

Cô ấy nói bất chấp, sinh ra cho vui. Cô ấy bảo thích em bé. Giờ nếu tôi chịu trách nhiệm với cô ta thì chứng tỏ tôi đến với cô ta đâu còn sự thương yêu gì nữa, mà lẩn tránh trách nhiệm tôi không đành lòng. Đến với cô ấy thì tôi chỉ có còn đường ra khỏi nhà tự sinh sống thôi. Con đường phía trước của tôi và cô ấy quá gian nan.

Mong các bạn cho tôi một lời khuyên. Hiện giờ tôi rất bế tắc và bi quan vì người bạn gái tôi thương giờ ép bụộc tôi, một là bỏ cái thai nhưng phải đăng ký kết hôn với cô ấy, hai là cô ấy giữ cái thai rồi kêu ba má cô ấy đến gia đình tôi quậy. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa.

C.V.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (124)
1. Bạn gái bạn giống tôi (4/9/2008)
Tình cảm của tôi như 2 bạn,bạn trai tôi cũng như bạn,anh ấy bảo jờ không phải lúc,vì sự nghiệp 2 đứa chưa có thành tựu nhưng đợi đến có thành tựu là đến bao giờ đến khi thời con gái wa đi hay sao,tôi bùn lắm tôi đã khóc một mình bao nhiêu lần tôi không mún bạn trai tôi bùn...
2. Hãy chọn con đường đúng (10/7/2008)
bạn có can đảm khi làm "việc ấy" đấy!nhưng bạn lại không dám quyết định khi quyết định ấy lại cứu sống một con người mà lại là con của bạn.Hãy mạnh mẽ lên "Trời sinh voi trời sinh cỏ"khi bạn làm bố rồi mọi mệt nhọc sẽ qua ngay thôi. Chúc bạn hạnh phúc và thoải mái...
3. Đàn ông không như vậy (23/6/2008)
tôi cũng là một người đàn ông như bạn, đọc những dòng tâm sự của bạn mà tôi thấy thương cho người bạn gái kia. bạn sợ phải đối mặt với những khó khăn mà mình sẽ phải trai qua? như vậy có phải là một thằng đàn ông không?bạn quá hèn hạ rồi đấy, câu chuyện...
4. Bạn không có trách nhiệm (6/4/2008)
Bạn cũng như bao kẻ ích kỷ và vô trách nhiệm khác, lúc vui vẻ thì không sao, khi ảnh hưởng đến quyền lợi là bắt đầu chạy trốn và muốn chối bỏ trách nhiệm. Khi biết bạn gái có thai, bạn sẵn sàng biện hộ đủ mọi lý do để cô ấy bỏ đứa bé mà không nghĩ đến...
5. Không ngờ anh còn phải hỏi ý kiến nữa (8/1/2008)
-Anh có phải là thằng đàn ông không? Anh đã có sức làm thì có sức chịu,ko biết anh tự chui đầu vào rọ hay cốt nhục là của anh thật.Hãy tự đứng ra giải quyết, nên kết hôn và thuyết phục gia đình, thuyết phục khong được thì tự lực cánh sinh nhưng vẫn giữ đạo nghĩa hiếu thuận,...
6. Tình yêu của bạn chỉ có thế thôi à (27/12/2007)
Vì sao bạn yêu cô ấy? Vì sao bạn quan hệ với cô ấy?Có yêu thật sự không?Dám yêu mà không dám chịu trách nhiệm sao? Chẳng lẻ lời bạn nói yêu cô ấy là giả dối?Nếu những lí do trên là chính đáng thì hãy chấp nhận mọi rào cản và đến với cô ấy, chăm sóc cô ấy và...
7. Thông cảm với bạn (26/12/2007)
Tôi rất thông cám cho ban, nếu bạn có tình yêu với cô ấy thi nên làm đúng trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. hy vong ban se vượi qua đế hai người va đứa con của mình sẽ được hạnh phúc. gia đình sẽ không bỏ bạn đậu, bạn hay yên tâm chuyện đó...
8. Bạn không xứng đáng là một người đàn ông (20/12/2007)
tôi không chấp nhận những suy nghĩ ấy của bạn. những lúc quan hệ với cô ấy bạn có suy nghĩ như vậy không?tại sao lúc này là lúc cô ấy cần bạn nhất thì bạn lại quay lưng? nói thật tôi chỉ muốn dùng từ SỞ KHANH để gọi bạn.hãy sống sao cho xứng đáng là một con người bạn nhé....
9. Hãy xứng đáng là đàn ông (18/12/2007)
Tôi không ngờ trên đời này có người rác rưỡi như bạn vậy, nếu bạn thật sự yêu người ta thì bạn sẽ thuyết phục được gia đình bạn. Hãy xứng đáng là một người đàn ông thật sự để không làm xấu mặt đàn ông chúng ta "CÓ SƯC CHƠI THÌ CÓ PHẢI CÓ SƯC...
10. Tôi bực mình thay cho bạn gái bạn (18/12/2007)
Tôi thấy bạn là một người đàn ông vô trách nhiệm.Là một người của thế hệ 8X tôi thật sự bất ngờ và coi thường bạn.Nếu không giám chịu trách nhiệm với việc mình làm thì đừng bao giờ làm những việc đi quá giới hạn như...
11. Bạn quá ích kỷ (15/12/2007)
tôi cũng là một người con gái, vì vậy tôi không thể chấp nhận được cách suy nghĩ của bạn. Bạn là đàn ông, bạn phải có trách nhiệm với bạn gái mình. Bạn không biết là mỗi lần đi phá thai là rất nguy hiểm, ảnh huởng rất nặng nề đến sức khỏe của bạn gái bạn hay không?...
12. Bạn đã tạo ra một mầm sống thì phải biết lo cho nó (10/12/2007)
Bạn biết nghi tương lai của mình nhưng trong thú vui thì lại quên mất đi cái tương lai tốt đẹp của mình. bạn đã tạo ra một mầm sống mới tì phải biết lo cho nó chứ, đi mưa mà không mặc áo mưa thì phải chịu cảm lạnh thôi. Ba mẹ bạn giận thì nói vậy thôi mợt tời gian thì cũng...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp