Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ ba, 18/9/2007, 15:12 GMT+7

Tôi không thể quên dù bị phụ bạc

Khi tôi viết tự tình của mình lên đây, chắc giờ này anh đang rất hạnh phúc bên người mới. Anh chia tay tôi vì tôi quá nghèo và trong tay chưa có một tấm bằng Đại học hay Cao đẳng.

Tôi và anh ấy biết nhau từ hồi đám cưới của chị tôi, nhưng đó chỉ là cái nhìn đầu tiên không tình cảm. Trong thời gian đó chúng tôi không liên lạc, nhưng lâu lâu anh cũng ghé nhà tôi chơi. Một thời gian sau chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi hẹn hò như bao người khác. Thế là tình yêu nở rộ trên khuôn mặt luôn ửng hồng của tôi. Anh cũng rất vui và hạnh phúc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi đã tính đến chuyện Tết này sẽ về ra mắt hai bên để tháng 5 năm 2007 làm đám cưới, một đám cưới được tính toán rất hoành tráng và lớn khoảng 50 bàn tiệc. Khi đó tôi đã rất hạnh phúc và trao cho anh những gì quý nhất của đời con gái. Sau đó một tuần anh nói với tôi anh đi công tác ở Hà Nội. Tôi tin là thế! Dần dần, anh không nhận điện thoại của tôi. Một tháng rồi hai tháng... Anh biệt vô âm tín.

Tôi đã tìm đủ mọi cách để liên lạc nhưng câu trả lời là không liên lạc được. Tôi đau khổ và không còn sức sống nữa. Tôi đau khổ trong nước mắt, và không còn hy vọng gì ở anh ấy nữa. Sao anh lại đối xử với tôi như thế? Có phải anh là một tên Sở Khanh? Lòng tôi đinh ninh như thế nhưng thời gian dần trôi qua đã 2 năm mà tôi không sao quên anh được để chấp nhận tình cảm của người khác tốt hơn anh.

Trái tim tôi thổn thức khi nhắc tên anh, tôi vẫn yêu anh yêu say đắm dù biết sau này anh đã có người khác. Tại sao tôi lại khờ dại như thế? Có ai đó cho tôi một lời khuyên được không?

Mai Thảo

 
Các ý kiến cùng chủ đề (48)
1. Hãy cố quên đi! (9/9/2008)
Quá khứ đau đớn lắm phải không bạn?Bạn đã yêu,yêu 1 cách mù quáng,bạn trao cho người ta tất cả để rồi nhận lấy 2 chữ đắng cay,phũ phàng.Tình yêu mà, chẳng nói trước được điều gì,là phận con gái, chúng ta luôn phải chịu thiệt thòi nhất.Bạn đã yêu, đã...
2. Phải cố vượt qua (11/4/2008)
Mình đọc bài viết của bạn minh cảm thông cô cùng, vì nổi niềm của mình cũng gần giống như bạn. Mình và anh yêu nhau cũng đang đi đến hôn nhân, 2 gia đình đều đồng ý và ủng hộ. Thế nhưng giờ đây anh ấy có người bản gái khác. Tim mình nhói đau và sự đau khổ cứ ôm...
3. Hãy quên đi quá khứ (8/1/2008)
Cái mà bạn đang nhớ, đó chỉ là sự nuối tiếc của bản thân, nuối tiếc khung cảnh lãng mạn của mối tình đầu chứ thật ra bạn chẳng còn yêu đâu. Tôi chắc chắn là như thế. Quên cái quá khứ ảm đạm đi, đó là 1 tai nạn. Anh ta là động vật mang lốt...
4. Bọn mình cùng vượt qua nhé (8/1/2008)
Thảo ơi!tớ rất buồn khi nghe những câu chuyện tình như vây.hoàn cảnh tớ cũng giống bạn.bọn mình cố gắng vượt qua nổi đau này nhé.tất cả chỉ là quá khứ thôi mà.cố lên Thảo...
5. Cuộc đời vẫn còn nhiều người tốt (12/12/2007)
Mình sẽ không khuyên bạn quên đi mà hãy cứ nhớ về nó.Ít nhất,bạn đã yêu và có cảm giác yêu thực sự.Còn con người kia,hãy tội nghiệp hắn vì hắn không biết yêu thương và trân trọng một người tốt như bạn.Chỉ tiếc là tình yêu của bạn không trọn vẹn nhưng cuộc...
6. Hãy vượt lên (6/12/2007)
Mình cũng đã yêu và vì bạn trai mình cứ ép mình mãi mà trong lúc buồn mình đã trao cho anh ấy. Rồi 1 năm trôi qua,bao hẹn thề vẫn còn đấy!anh ấy đã nhạt phai tình yêu giành cho mình.Thế là anh cũng bỏ rơi mình!đau khổ và tuyệt vọng,mình tự sát,mình cũng phát hiện ra rằng dù có chết...
7. Tình yêu không phải là tất cả (26/11/2007)
Bạn ơi,hãy vững vàng lên,mình cũng vậy mình cũng đang phải chịu nỗi đau đó,bị người yêu xa lánh,hững hờ,Bạn biết không tình yêu đến với mình thật đẹp,mình và anh ấy vãn luôn bên nhau,đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn,càng ngày mình càng yêu anh ấy nhiều...
8. Hãy vượt qua và sống cho chính bạn (23/11/2007)
chào bạn! tôi rất thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Tôi xin được khẳng định rằng "tên" đúng là con cháu nhà họ Sở. Tôi khuyên bạn hãy mau quên "hắn" đi. Bạn còn cả tương lai phía trước. Chúc bạn sớm tìm lại thăng bằng trong cuộc sống. Chào...
9. Hãy cố gắng lên Thảo nhé! (21/11/2007)
Mình là 1 fan thường xuyên đọc trang ngoisao.net, nhưng đây là lần đầu tiên mình viết lên những suy nghỉ của mình Thảo ah. Mình đọc xong những lời tâm sự của bạn mình cảm thấy rất thương bạn, chuyện đã qua bạn không nên suy nghĩ & đau khổ nhiều làm gì vì có khóc nhiều đến...
10. Anh ta là một tên Sở Khanh (16/11/2007)
Dear bạn! Bạn đã biết anh ta là một tên sở khanh,bạn cũng biết mình thật dại dột khi tin vào những lời mật ngọt của anh ta thì chứng tỏ bạn tự cứu vớt cuộc đời mình được,chỉ tại "bản năng của nguời con gái đầu tiên biết yêu"của bạn không quên được anh ta...
11. Gửi Mai Thảo (23/10/2007)
Chào bạn !Lời đầu tiên tôi gửi đến bạn là lời chúc sức khỏe và vượt qua thử thách này ! Thảo ơi !Bạn đừng ép mình phải quên anh ấy đi và đừng bao giờ nhớ anh ấy nữa,đó là một phương pháp giải toán không ra đáp số chính xác ! Bạn nhớ anh ấy cũng là...
12. Đừng cố quên (23/10/2007)
Ngày anh đi cũng là ngày tình yêu tôi chết theo đó , nỗi buồn cả sự cô đơn dường như chỉ có mình tôi phải chịu đựng. Hơn 1 năm yêu nhau và nửa năm sống cùng nhau chỉ đổi lại một sự lạnh lùng với thái độ bất cần của anh. Đổi lại cho tình yêu , sự chăm sóc và cả...
1, 2, 3, 4

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp