Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 26/9/2007, 14:26 GMT+7

Không muốn cưới chỉ vì đã 'quan hệ'

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vấn đề của tôi là tôi đã có quan hệ với người mình yêu, tất nhiên là chúng tôi có dự định sẽ kết hôn với nhau nhưng tôi mong mọi người không quá chú ý vào phê phán việc có quan hệ trước hôn nhân là đúng hay sai mà mong sẽ được góp ý.

Tôi muốn mọi người nói cho tôi nên làm thế nào để mối quan hệ giữa chúng tôi, và cả những người đã và sẽ có quan hệ trước hôn nhân, trở nên tốt đẹp hơn sau chuyện đó. Vì với tôi, nó đã xảy ra, có kết luận đúng hay sai cũng không giúp được gì nhiều nữa. Với kinh nghiệm của những người đã lập gia đình và những người đã trải qua chuyện này, tôi mong mình sẽ nhận được lời khuyên để có thể tìm ra được hướng đi để có kết thúc tốt đẹp trong chuyện của mình.

Còn từ những gì mà tôi đã và đang trải qua, tôi thực sự nghĩ những người đang yêu thật sự nên giữ gìn chuyện đó đến khi kết hôn. Ở trong chăn mới biết chăn có rận!

Tôi năm nay 23 tuổi, anh ấy 27 tuổi. Trước đây tôi đã yêu một người và vì anh ấy mà tôi bỏ người kia. Tôi không hối hận về quyết định đó, anh ấy cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi.

Chúng tôi biết nhau từ tháng 3 năm nay, nhưng mới yêu nhau được khoảng gần 3 tháng, còn chuyện đó được gần 1 tháng, thế là quá nhanh, tôi biết vậy và giờ tôi không muốn mọi chuyện đi vào lối mòn: yêu nhau - quan hệ với nhau - chán nhau - chia tay. Tôi muốn mình sẽ không phạm thêm sai lầm nữa.

Ngoại hình của tôi không có gì nổi bật, về tính cách như mọi người nhận xét thì trầm tính, hơi ít nói, nhẹ nhàng nhưng tôi là người có nghị lực. Từ bé gia đình không hạnh phúc và đầy đủ nhưng tôi đã nỗ lực vươn lên, học xong ĐH, tôi ra trường và đang làm ở một tổ chức tài chính với nhiều triển vọng.

Ngoại hình anh ấy thì cao và khá đẹp trai, tất nhiên không quá nổi bật, nhưng thế là khá ổn. Anh ấy là con trai trong nhà còn có chị và một em gái, bố đã mất. Anh ấy rất cởi mở và hòa đồng, thích giao du nhiều bạn bè, rất ga-lăng nhưng cũng khá gia trưởng và quyền hành. Về tính cách chúng tôi có vẻ khá trái ngược nhau và có lẽ điều đó làm tôi bị thu hút ban đầu.

Phải nói thực sự là vì ngoại hình anh ấy khá nổi nên từ ban đầu có chú ý đến nhưng không quan tâm (vì tôi vốn nghĩ, người đẹp trai thì chắc không phù hợp với tôi). Chỉ sau khi tôi nghỉ ở công ty cũ - chỗ cùng làm với anh ấy - để chuyển đến chỗ mới hiện nay thì anh ấy tán tôi rất mạnh và tôi cũng đã đổ. Thời gian đó khá ngắn ngủi. Khi chúng tôi chính thức yêu nhau thì cả hai bên gia đình đều biết và ủng hộ.

Phải nói thêm rằng, anh ấy trước đây có một thời gian rất chơi bời, đua xe, cờ bạc, đi bụi... nhưng không dính vào ma túy. Anh ấy khẳng định điều đó trước đây và sau này không bao giờ có chuyện đó. Và trước khi gặp tôi khoảng 2 năm, sau khi bố anh mất, anh đã thay đổi. Mọi người trong gia đình anh còn nói, từ khi gặp tôi anh ấy đã thay đổi nhiều hơn. Tất nhiên là mọi người trong gia đình tôi không biết tất cả chuyện này, chỉ biết sơ sơ thôi nhưng nói chung cũng khá quý mến anh. Về công việc của anh cũng chưa được ổn định như tôi, anh đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty tư nhân, thu nhập và vị trí cũng chưa chắc chắn.

Mới đầu anh muốn chúng tôi sẽ kết hôn vào cuối năm nay nhưng thực sự tôi thấy còn nhiều vấn đề quá nên muốn để đến năm tới, anh cũng đã không muốn nhưng vẫn theo quyết định của tôi.

Có một vấn đề khá rắc rối giữa chúng tôi là vấn đề tài chính, do thu nhập của anh không cao và chưa ổn định, anh cũng lại hay tiêu xài rất hoang phí nên cũng hay lấy tiền của tôi tiêu vặt. Thực ra anh không bao giờ hỏi nhưng tôi biết anh chẳng có đồng nào nên đưa thôi. Tuy nhiên cũng có lúc tôi đâm ra bực mình vì chẳng hạn nhà anh có việc chi tiêu, khoảng 1 triệu hoặc vài trăm trả tiền điện thoại, anh không có mà đi vay không được thì tôi lại cho vay. Nhưng anh không trả lại tôi, tôi lại phải lấy khoản này, khoản khác bù vào hoặc vay bạn bè (ở nhà tôi vẫn đưa nửa lương cho mẹ và còn đi học thêm) nên nhiều khi tôi thành ra nợ nần. Chuyện này đã xảy ra 2-3 lần rồi, và thú thật tôi cũng hơi khó chịu.

Chúng tôi chưa lấy nhau, tiền của anh tôi không muốn quản lý chặt chẽ quá, nhưng vấn đề tiền bạc nhiều khi lại làm tôi khó xử, không biết nên thế nào cho phải, và cả sau này lấy nhau nữa!

Vì hai người cũng có dự định kết hôn và cũng biết rõ gia đình nhau (hoặc đó là một cái cớ tốt để vin vào) chúng tôi đã quan hệ với nhau, khoảng 1 tháng gần đây, và tôi cảm thấy điều đó làm cho chúng tôi trở nên nhàm chán hơn, cứ như chuyện đó là đương nhiên giữa hai người, thực sự rất khác với việc chỉ là yêu như trước. Tôi nên làm thế nào để tình cảm của hai người tốt hơn và sau này chúng tôi lấy nhau thì sẽ không chán nhau hay lấy nhau chỉ vì đã quan hệ với nhau?

Mọi người thường nói đến rất nhiều chuyện quan hệ trước hôn nhân nhưng nếu điều đó đã xảy ra thì nên làm thế nào? Trong trường hợp của tôi, tôi phải làm sao và nên nói thế nào để anh ấy hiểu?

P.L.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (53)
1. Nhìn lại đi chị! (9/9/2008)
Người đàn ông là trụ cột trong gia đình,tại sao chị lại có thể yêu và xác định với 1 người đàn ông chẳng biết lo nghĩ gì cho tương lai cả,đồng lương đã ít ỏi rồi lại còn tiêu xài hoang phí,thà là chị làm ra nhiều tiền đi, nhưng như thế cũng không có nghĩa là anh...
2. Bạn rời xa anh ta (23/4/2008)
Bạn ạ! Nếu bạn nghĩ rằng đã quan hệ là phải phục tùng và cung phung anh ta thì bạn đã sai lầm rồi. Tôi cũng từng yêu 1 người và cũng đã quan hệ với người đó nhưng tôi đã kịp nhận ra người đó chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Thế là tôi đã chia tay và 1 năm sau tôi cũng...
3. Chị hãy cố gắng vượt qua nhé (11/12/2007)
chị a, em đọc những dòng tâm sự của chi em cũng hiểu được phần nào nỗi niềm trong chị.Có nhưng người đàn ông yêu minh thiệt lòng thì họ mới làm như vậy còn có một số người thì chỉ là kẻ họ sở tên khanh thôi. Chị hãy cố gắng lên và vượt qua tất cả nhé em hi vọng...
4. Hãy tĩnh táo nhé (2/12/2007)
Trước hết bạn phải xác định được rằng anh ấy có thực sự yêu bạn hay không.chuyện ấy chỉ có bạn là người có thể làm được. Kết quả :(1) không yêu mà lợi dụng bạn ( hay còn goi là đào mỏ (cả tiền lẫn tình) ).thì bạn phải chấm dứt ngay.Không áy náy,cái mẽ...
5. Bạn nên đưa ra quan điểm rõ ràng với anh ấy (22/11/2007)
bạn à, mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn, minh rất hiểu cảm xúc của bạn bây giờ, vì mình cũng đang rơi vào trong hoàn cảnh như của bạn. Điều mình nghĩ nhiều hơn là gia đình mình chắc sẽ không đồng ý anh ấy, mình biết minh rất yêu anh ấy cũng như bạn vậy nhưng trong...
6. Bạn cũng giống mình (16/11/2007)
Bạn thân mến! Khi đọc câu chuyện của bạn mình lại nghĩ đến thân phận của mình. Mọi chuyện cũng không khác bạn lắm. Mình rất thông cảm với bạn vì mình cũng đã có những tâm trạng như vậy. Nhưng khác bạn ở chỗ mình yêu anh là người thứ 2, còn với anh mình là người đầu...
7. Giải tán thôi (31/10/2007)
Bây giờ việc quan hệ trước hôn nhân cũng không quan trọng lắm. tôi thấy cái mà bạn cần quan tâm giải quyết bây giờ là tương lai nếu người đó là chồng bạn thì sẽ ra sao. Theo tôi một thanh niên như vậy rất dễ bị xa đà, khó giữ mình. Khi yêu nhau mà có trò vay mượn tiền... lại còn...
8. Chỉ mới bắt đấu... (29/10/2007)
Mình vừa xem xong câu chuyện của bạn. Thật đáng tiếc phải không? mình đã trải qua cuộc sóng gió như vậy, nên mình hiểu được tâm trạng của bạn...và giờ mình đã lập gia đình không phải với anh ấy, mà với người yêu mình thật sự bạn ạ! với tình yêu của chồng mình bây...
9. Đàn ông thật khó hiểu (22/10/2007)
Đọc bài viết của bạn mình hiểu bạn đang rất khó nghĩ .Thực sự cũng hơi bức xúc...Theo các nhà tâm lí thì phụ nữ nên hạn chế lấy những người chồng bằng tuổi và thu nhập với mức lương thấp hơn phụ nữ.Mình nghĩ điều đó hoàn toàn có lí.Có thể bây giờ bạn thấy...
10. Không có gì mà ầm ĩ (22/10/2007)
Tôi cũng đã trải qua thực tế như bạn , và khi đó tôi đã xác định rõ : yêu là 1 chuyện , nhưng kết hôn là chuyện khác Không nên vì đã quan hệ với người đó rồi thì phải lấy họ , đó là 1 điều hết sức sai lầm , nếu đã lỡ quan hệ thì nên coi như là 1 tai nạn ,...
11. Xem lại về tài chính (15/10/2007)
Thân chào bạn Ừa tôi cũng không tính là tham gia ý kiến của mình vào chuyện của bạn, nhưng đọc hết thì thấy có 1 vài vấn đề cần góp ý cho bạn cũng như mọi người đã, đang và sẽ có quan hệ trước hôn nhân Tôi xin nói về quan điểm của tôi trước rằng,...
12. Tự chủ hơn! (15/10/2007)
Thật ra chuyện quan hệ trước hôn nhân mà dẫn đến nhàm chán nhau thì cũng là một chuyện dễ hiểu. Những gì mà người xưa đã dạy không sai đâu bạn ạ, vì các cụ cũng đã trải nghiệm để có thể đưa ra lời khuyên cho con cháu sau này. Mình cũng phải công nhận các bạn đến...
1, 2, 3, 4, 5

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp