|
Vợ chồng như người dưng
Cách đây 4 năm, mình vừa tròn 21 tuổi, mình đã yêu một nguời hơn mình 9 tuổi, yêu nhiều lắm. Mình đã trao cái quý giá nhất đời con gái cho anh ấy không một chút do dự.
Thế nhưng sau "chuyện ấy", vì một lý do nào đó mà anh ấy bảo không muốn phá hoại đời mình và thông báo là sắp lấy vợ. Mình đau khổ vô cùng và quyết định chấp nhận lời chia tay vì không muốn phá hoại hạnh phúc của người con gái đó mặc dù rất yêu anh.
Cũng trong thời gian nay, mình phát hiện được là mình không phải con ruột của ba mẹ, mình đã hoàn toàn sụp đổ và đã bỏ nhà đi hơn 1 tháng. Trong thời gian này, đôi lần mình đã nghĩ đến việc tự tử nhưng sau đó mình suy nghĩ lại. Dù không phải là con ruột của ba mẹ nhưng ba mẹ rất thuơng yêu mình nên cuối cùng mình đã quay về nhưng tâm trạng không được tốt.
Sau đó 2 tháng, một người quen đã làm mai cho mình một người ngoại quốc từ châu Âu. Chỉ vỏn vẹn 3 tháng sau chúng mình làm đám cuới. Mình lấy anh ấy không phải vì tình, nói là vì tiền cũng không đúng vì lúc đó anh chỉ là tài xế xe tải thôi. Mình chỉ muốn đi càng xa càng tốt. Vài tháng sau khi lấy nhau, mình theo anh ấy định cư tại châu Âu. Lúc đầu mình không yêu anh nhưng sống chung một thời gian, chúng mình đã thông cảm và hiểu nhau rất nhiều nên mình yêu anh lúc nào không biết, yêu thật sự bằng cả trái tim.
Anh biết rõ quá khứ của mình, biết mình không còn là con gái và không yêu anh khi kết hôn (trừ một chuyện, mình không phải là con ruột của ba mẹ thì anh ấy không biết) nhưng anh vẫn rất yêu mình, đối xử với mình hay với gia đình mình cũng rất tốt.
Mùa hè năm nay, trong một chuyến về thăm lại gia đinh sau 3 năm xa quê hương, mình đã gặp một chút rắc rối, cả về gia đình lẫn chuyện tình cảm. Mẹ ruột của mình tìm đến nhà của ba mẹ nuôi và muốn nhận lại mình. Bà muốn mình đưa bà qua châu Âu, nếu không thì đưa bà một số tiền (số tiền bà yêu cầu không phải là nhỏ). Chuyện sẽ không có gì nếu bà đi một mình, đằng này bà có dẫn theo một người thông dịch và người này đã dịch hết toàn bộ sự việc về chuyện của mình cho chồng mình biết. Lúc đó anh rất giận là tại sao không phải mình là người nói cho anh ấy biết mà lại là người thứ ba nhưng anh vẫn giữ rất bình tĩnh để giải quyết vụ vòi tiền.
Chuyện này chưa xong chuyện khác lại đến. Vài ngày sau, thật xui xẻo mình lại gặp lại người yêu cũ của 4 năm về truớc, anh ấy bảo muốn quay lại. Lúc đó tâm trạng mình rối bời (rối vì chuyện gia đình chứ không phải vì anh ta) chưa kịp trả lời "never" với anh ta thì chẳng biết tự lúc nào anh ta đã ôm và hôn mình. Đúng thời khắc đó thì chồng mình bắt gặp. Anh ấy đã bỏ về nước và không nói với mình lời nào.
Bây giờ hai vợ chồng ở chung một nhà mà như kẻ xa lạ. Anh chẳng nói với mình lời nào, muốn gì anh đều ghi ra giấy. Bây giờ mình cảm thấy trống vắng quá, uất nghẹn mà không thể tâm sự với ai được. Tâm trạng của 4 năm về trước một lần chợt đến. Mình yêu chồng mình lắm, mình không muốn ly dị đâu nhưng nếu tình trạng này kéo dài chắc có lẽ sẽ đổ vỡ. Một khi đổ vỡ chắc mình điên mất. Bây giờ mình phải làm gì đây?
C.T.
|