|
Bạn có thể nhận con nuôi
- Hoang Thong(hoangthong21082000@yahoo.com)
Chào bạn! Mình chỉ vô tình ghé vào trang web này thôi và cũng vô tình đọc được câu chuyện của bạn. Mình cũng không biết phải chia sẻ với bạn bằng cách nào nữa. Bạn thân mến! Có phải giờ đây bạn đang rất hoang mang lo lắng về việc bạn đã kết hôn 3 năm nhưng mà vẫn chưa có con. Từ đó trong bạn hỏi là có nên ly hôn với chồng bạn hay không? Liệu đó có phải là lý do tối hậu để bạn có một ý tưởng ly hôn hay còn một lý do nào khác nữa.
Chồng của bạn có thật sự đang quen với một người khác phái khác hay chỉ là sự phỏng đoán của bạn qua những cuộc điện thoại hay những dòng tin nhắn trong máy điện thoại di động của chồng bạn. Và tại sao câu chuyện của bạn lại được đăng trên trang web này? Mình cũng không biết luật pháp bây giờ có cho phép được quyền ly hôn trong tình huống như của bạn hay không, Mình chỉ có thể chia sẻ với bạn theo góc độ của mình thôi.
Trước tiên mình xin chia buồn với bạn là chồng bạn đã không may mắc phải căn bệnh vô sinh. Theo tôi, ý tưởng ly hôn của bạn phần nào đã chứng tỏ được rằng bạn chưa thật sự tự tin để đối mặt chấp nhận sự thật về chồng bạn. Mình đã phần nào đánh hơi được bạn đã hoang mang, suy nghĩ mông lung khao khát về cái quyền được làm mẹ như bao người phụ nữ khác trong xã hội đáng lẽ bạn phải có được. Nhưng bạn thử nghĩ xem, chồng bạn cũng đau khổ lắm, đó là điều không ai muốn cả nên có thể mới phó mặc cho bạn muốn làm gì thì tùy. Bạn quyết định và chắc có lẽ chồng chị cũng đã chuẩn bị cho mình một tình huống xấu nhất. Biết đâu được phải không thưa bạn thân mến!
Còn về lời khuyên của bác sĩ, xin tinh trùng của người khác để bơm vào, vậy ai là người tình nguyện để cho tinh trùng hay là phải nhờ đến sự can thiệp của Ngân Hàng Dữ Liễu tinh trùng nào đó. Nhưng liệu chồng của bạn sau này có chấp nhận đứa con đó hay không? Bơm tinh trùng vào xét về mặt y học thì không có gì phải bàn cãi cả, nhưng về tình máu mủ ruột thịt có thể bạn mắc sai lầm từ đây.
Bạn và chồng bạn có thật sự yêu thương nhau không? Bạn thể hiện sự chia sẻ và cảm thông với chồng như thế nào? Lúc này, bạn mới là người cần thể hiện sự chia sẻ cụ thể bằng những hành động yêu thương âu yếm an ủi vỗ về, xua tan đi mọi nỗi mặc cảm để chồng bạn có thể nói "Em ơi em là tất cả"! Hãy chữa trị căn bệnh đó thử xem, biết đâu hạnh phúc lại mỉm cười với vợ chồng bạn. Nếu không ly hôn với chồng bạn, bạn cũng không nên bơm tinh trùng vào để làm gì mang nặng đẻ đau cuối cùng cũng trở thành một đứa con vô thừa nhận.
Trong trường hợp của bạn chỉ có 1 trong 2 cách giải quyết: thứ nhất là ly hôn, thứ hai là nên xin con nuôi Cách thứ nhất không có gì phải bàn cãi cả, nhưng cách thứ 2 theo mình nghĩ khi hai vợ chồng đều đồng tình xin nhận con nuôi và trong quá trình nuôi nấng dạy dỗ không chỉ có bạn mà cả chồng bạn đều phải phát sinh tình cảm sẽ có những giọt nước mắt sung sướng được tuôn ra khi nhìn thấy con trẻ ngây ngô hồn nhiên và biết đâu hạnh phúc là như thế đấy. Chúc bạn luôn sáng suốt trong mọi quyết định của mình!
|