Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ sáu, 7/4/2006, 12:18 GMT+7

Không thuộc về thế gian

- nguyễn thanh hiền(mimosapiglet@yahoo.com)

thực sự tôi không biết chúng tôi sẽ về đâu! khi mà như một lời nguyền - chúng tôi (bạn bè - anh em kết nghĩa - người yêu...) chỉ quanh quẩn ngôi nhà là chính - ít người làm được việc gì to tát; cho dù ăn học cao xa hay gia cảnh khấm khá cũng khó tìm một việc làm. Hầu hết trong đó đã bắt đầu có dấu hiệu của sự bỏ cuộc: tự nguyện đăng ký nghĩa vụ với tiêu chí qua ngày nào hay ngày đó - ăn chơi hết sức khi khả năng và tuổi trẻ còn - yêu vội yêu vàng để rồi ngày nào đó chia ly trong đau đớn còn hơn là phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng... tất cả như một kịch bản chung cho mọi người thuộc mọi lứa tuổi - tầng lớp - gia cảnh.

Có những lúc chúng tôi - anh em thân tình họp mặt lại chuyện trò: "hình như chúng ta sai lầm khi đặt tình yêu lãng mạn của trai gái vào tình yêu của gay; do vậy chúng ta không ít lần trả giá cho sai lầm đó! Có lẽ chúng ta không hề thuộc về thế gian!....." chúng ta biết làm gì hơn nữa khi mọi việc ngoài khả năng và khi tất cả nỗ lực đều bị khước từ - ngay cả quyền làm con người.... ăn học; tư cách; gia đình... tất cả không là gì khi mà ai đó biết chúng tôi là gay - ánh nhìn khinh bỉ và ghét bỏ hoặc xen lẫn thương hại. Bản thân tôi mà nói; tôi chưa từng lợi dụng ai dù chỉ một đồng - chưa hề lường gạt hay dụ dỗ ai làm gì; nhưng không hiểu sao vẫn lẩn quẩn với những ngày không đầu không cuối. Người tôi yêu thương nhất liên tiếp phản bội tôi - mặc cho nhiều lần tha thứ; thậm chí vì đón nhận người ấy mà tôi chấp nhận đương đầu với nhiều tai tiếng do người ấy mang lại và còn đối đầu với một số người tình cũ ghen tuông của người ấy. Hạnh phúc thật quá mong manh và xa vời! tất cả chỉ như pha lê có bôi dầu mỡ; mong manh và chực tan vỡ..... nhiều khi đọc sách kinh kệ nhiều tôn giáo và nghe nhiều gay nhí (năm sinh từ 85 về sau) nói chuyện: "Cuộc đời khổ ải vô biên - con người kiệt sức trên con đường thất tình lục dục...." tôi hoàn toàn nản chí và muốn dứt áo đi thật xa khỏi gia đình; vì gia đình làm gì còn nữa khi biết chúng tôi là gay - hoàn toàn muốn "đi mây về gió" như thần tiên gì đó để thoát nợ đời trần thế... nhưng tất cả cũng chỉ là con số không - khi mà những vị đạo hạnh là thế cũng có không ít người "cùng hệ" và tai tiếng còn hơn những người binh thường. Thật sự nhiều người sống cuồng yêu vội để trốn tránh cô đơn; nhiều kẻ nhắm mắt đưa chân tìm về một mái ấm gia đình không hề có thật nhưng nhìn chung, chúng tôi đã kiệt sức trên con đường vô định.

Có bao giờ ai biết rằng những người tự cho mình là bình thường - những người trai gái yêu nhau có gia đình, họ đang sỉ nhục và phân biệt đối xử với chúng tôi không? Chẳng lẽ vì vài cá nhân không tố mà rủa xả cả thế giới thứ ba nói chung? Chúng tôi nào muốn mình lang thang vô định - chúng tôi nào muốn yêu vội yêu vàng... chúng tôi cũng như mọi người khác - thèm muốn hạnh phúc lứa đôi trường cửu; mong muốn được có con cái nối dõi và hủ hỉ khi về già kẻo chết mục ruỗng trong nhà cũng không ai hay biết. Hơn gì hết là chúng tôi muốn được có quyền làm con người như mọi người khác! Nhiều bài viết của nhiều báo đài danh tiếng dùng những câu văn và từ ngữ miệt thị; mặc dù bài viết chỉ là tin về vị này vị kia lấy "chồng" trên thế giới hay là bài viết về điều gì đó tương tự... nhắm mắt đưa chân lập gia đình là con đường cuối cùng chúng tôi PHẢI chọn. Chúng tôi bị gia đình và dòng họ cưỡng bức phải làm; không thì bị xua đuổi - nếu được chọn lựa; thế gian này dù là hạng người nào thì người ấy cũng muốn sống với người mình yêu thương duy nhất trong cuộc đời. chăn ấm nệm êm chẳng là gì khi kề bên là một người xa lạ không tình yêu! Mọi người tưởng vui sướng lắm sao khi mà chúng tôi yêu ai cũng chỉ có thể nói bằng lời; những nụ hôn hay vòng tay âu yếm cũng vụng trộm như người làm việc gì đó đáng khinh; thế gian có thể chấp nhận trai gái âu yếm và làm những động tác quá mức ở ngoài đường; nhưng ngay cả ở những nước nổi danh là tự do - họ ghê tởm 2 người nam nói chuyện (chỉ nói chuyện) lãng mạn hơn cả 2 người trai gái âu yếm quá mức nơi công cộng ngàn người! Chúng tôi không hề muốn và cũng không tự hào chúng tôi không giống số đông - nhưng thực sự chúng tôi không hề chọn lựa cuộc đời ngoài số đông của xã hội! Vật lí trị liệu; thuốc uống; hoá chất; tâm lí liệu pháp.... tất cả không tác dụng gì - hoàn toàn không tác dụng gì khi mà gay không phải là bệnh! Xin hãy hiểu cho!

 
Các ý kiến cùng chủ đề (68)
1. Tin vào tình yêu (17/8/2006)
chào chị Hải Giang! Đầu thư tôi mong chị luôn được mạnh khoẻ và mạnh mẽ Chuyện tình tay ba như vậy tôi cũng từng là 1 trong ba người và tôi đã sớm rút lui êm đẹp, vì tôi không fhải là người được lựa chọn. Chúng tôi cùng nhau tốn rất nhiều thời gian để cho anh ấy...
2. Hãy giúp đỡ anh ấy (14/8/2006)
Mình cũng hiểu là hiện tại bây giờ bạn rất đau khổ và tuyệt vọng nhưng bạn hãy cố gắng giúp đỡ anh ấy trong lúc khó khăn nhất , hãy khuyên anh ấy cố gắng vượt qua, bạn luôn ở bên cạnh anh ấy và sẽ cùng anh ấy vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất để 2 bạn được ở...
3. Nên xa một thời gian (9/8/2006)
Khi t«I ®äc nh÷ng dßng t©m sù cña b¹n t«I thÊy r»ng b¹n thËt bÊt h¹nh khi gÆp vµ yªu mét ng­êi ®µn «ng v« tr¸ch nhiÖm vµ tµn nhÉn nh­ vËy. Theo t«I nghÜ lóc nµy mäi lêi khuyªn ®èi víi b¹n ®Òu kh«ng cã t¸c dông, t«I chØ gîi ý víi b¹n ®iÒu nµy: b¹n nªn xa Ngäc mét thêi gian...
4. Mong là sẽ an ủi chị được phần nào (29/7/2006)
Chị Giang thân mến ! Tôi rất thông cảm với hòan cảnh của chị, hiện nay không những trên thế giới mà o VN cũng xảy ra rất nhiều trường hợp như vậy. Theo tôi biết thì bệnh này là do lây lan, hay nói cách khác là bắt chước. Anh Ngoc làm vây có lẽ do thiếu vắng chị khi anh có nhu cầu và...
5. Tất cả là ở anh ấy (27/7/2006)
Chị Giang Em có đọc được bài của chị và em rất thông cảm trong tình huống của chị. Em thấy người yêu chị đã mắc 1 bệnh giống chú Minh ForMan bạn của em (có quan hệ với đàn ông và giờ đã lấy vợ rồi nhưng vẫn mắc cái bênh qh với đàn ông). Nay Em khuyên chị 1 điều rằng...
6. Chia tay là sáng suốt (26/7/2006)
Giang thân, Chị sẽ kể cho em nghe chính câu chuyện của chị để từ đó em có cơ sở mà suy nghĩ và quyết định cho tương lai của mình. Sau khi chị sanh em bé được 6 tháng thì chị phát hiện ra trong túi của chồng chị có bao cao su và một bảng kê chi tiết điện thoại di động với một số...
7. Bạn hãy chấp nhận sự thật (17/7/2006)
Giang thân mến! Thành thật chia sẽ nỗi lo lắng của bạn. Tôi cũng chỉ xin góp chút ý kiến mong bạn vơi đi nỗi buồn phần nào. Bạn hãy thông cảm cho anh ấy, va bạn cũng phải chấp nhận một sự thật là không thể nên vợ chồng với Ngọc được. Hãy tha thứ cho Ngọc vì đã không nói thật...
8. Hãy giúp đỡ người mình yêu (27/6/2006)
nếu bạn còn yêu anh ấy thì hãy gần gũi với anh ấy giúp anh ấy vuợt qua bằng tình yêu của bạn tôi nghĩ chảng hạn bạn trai của bạn yêu môt người con gái thưc sự bạn vẫn có thể lấy lại tình cảm của anh ấy bạn con yêu thì hãy tìm cách đưa anh ấy thoát khỏi tình...
9. Bạn hãy cố gắng lên! (24/6/2006)
Bạn cố gắng lên ! Không có gì là không được đâu bạn ! Điều anh ấy cần bây giờ là sự cảm thông . Bạn hãy dùng tình yêu mạnh liệt của mình để giúp anh ấy khỏi hoang mang .Đừng chán nản bạn nhé ! Quyết tâm của con người sẽ làm được những điều không thể tưởng...
10. Không thuộc về thế gian (7/4/2006)
thực sự tôi không biết chúng tôi sẽ về đâu! khi mà như một lời nguyền - chúng tôi ( bạn bè - anh em kết nghĩa - người yêu.....) chỉ quanh quẩn ngôi nhà là chính - ít người làm được việc gì to tát; cho dù ăn học cao xa hay gia cảnh khấm khá cũng khó tìm một việc làm. hầu hết trong đó...
11. Viết ra chỉ để thanh thản (5/4/2006)
Tặng tất cả những người bạn đồng tính yêu quí như tôi… Tôi đã là Gay và vẫn sẽ là Gay… Tôi đang ngồi yên lặng và chỉ để lắng nghe duy nhất bản nhạc hòa tấu Violin…Trong đó như là tất cả tâm trạng của tôi…muốn gào thét, muốn khát khao mãnh...
12. Cảm giác tội lỗi (29/3/2006)
Đọc tâm sự của bạn tôi rất thông cảm cho bạn và cả Ngọc nữa. Với bạn đó là một sự phản bội, một sự ghê tởm, một tiếc nuối vô tận .. . nhưng đừng hòai công vô ích khi bạn cố gắng thay đổi bản chất của một con người. Nói thật tôi giống như nhân vật Ngọc nói...
1, 2, 3, 4, 5, 6

Ý kiến của bạn

Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp