Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ bảy, 3/12/2005, 17:03 GMT+7

Hao mòn tình yêu vì mưu sinh

- Gia Hân(Noidaungotngao_h@yahoo.com)

Mình hiểu bạn đang ở trong tâm trạng rất đau khổ và thất vọng. Không đau sao được khi bạn và anh ấy đã có quá nhiều kỷ niệm cùng với một tình yêu đẹp mà giờ đây anh ấy lại muốn chia tay? Không thất vọng sao được khi một người mà ta luôn nghĩ sẽ là chỗ dựa cho đễn cuối đời bỗng dưng muốn bỏ ta lại một mình? Nhưng mình nghĩ cuộc sống luôn có những thay đổi và đó cũng chỉ là một trong những thay đổi của nó mà thôi. Mình tin hai bạn đã có những khoảng thời gian rất đẹp khi còn là sinh viên và tình yêu anh ấy dành cho bạn không có gì phải nghi ngờ cả nhưng đến bây giờ liệu tất cả có còn nguyên vẹn như xưa? Liệu cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền có không làm cho tình yêu anh ấy dành cho bạn hao mòn đi đôi chút?

Mình không tin rằng người ta có thể dễ dàng nói chia tay với người mà người ta yêu vì lí do sợ làm người yêu phải khổ, trừ phi anh ấy đã có người khác hoặc một lí do nào đó thật đặc biệt. Nếu đã thực sự yêu thương thì không khi nào anh ấy muốn bạn dựa vào bờ vai của một người đàn ông khác mà không phải là anh ấy. Bản lĩnh đàn ông sẽ cho anh ấy nghị lực để tìm mọi cách khắc phục khó khăn và kéo bạn về phía anh ấy. Vì vậy bạn hãy tìm hiểu thực sự nguyên nhân của nó là gì, nếu chỉ là lí do giống như bạn đưa ra thì mình nghĩ bạn đã có câu trả lời rồi. Việc anh ấy nói ra để chia tay bạn chỉ là cái cớ, anh ấy đã không còn xứng đáng với tình yêu của bạn nữa. Lúc đó hãy bình tĩnh đối mặt với mất mát và hãy tin rằng nếu ông trời lấy đi của bạn một thứ quý giá thì sẽ đưa trả bạn một thứ khác còn quý giá hơn rất nhiều. Thân ái!

 
Các ý kiến cùng chủ đề (54)
1. Thông cảm và sẻ chia (10/8/2006)
Mình cũng là một người con trai nên cũng có phần nào đồng cảm với tình cảnh của bạn. Quả thật, khi yêu một người mình luôn mong cho người đó được hạnh phúc. Nhưng cuộc sống đâu chỉ tình yêu? Chúng ta còn phải tồn tại nữa mà! Với một người con trai thì sự nghiệp thật quan...
2. Phải chăng anh ta đang toan tính (9/8/2006)
Tôi cảm thấy lý do bạn trai của bạn muốn chia tay là thiếu hợp lý. Tôi thoạt nghĩ đằng sau lời chia tay có 1 lý do khác đau buồn hơn. Yêu mà chưa cưới thì không thể nói là bạn làm ảnh hưởng sự nghiệp của anh ấy. Có khi cưới rồi thì bạn còn có thể giúp anh ấy thêm trong sự...
3. Hay để trái tim lên tiếng (31/7/2006)
Chào chị ! đọc xong những dòng tâm sự của chị em rất ngưỡng mộ mối tình của cả hai , em chỉ biết nói với chị một câu rằng không ai có thể dể dàng tìm được người hiểu mình cả chị là một người mai mắn nên chị hãy trân trọng và giử gìn , hình như em nói câu này hơi...
4. Anh ấy không xứng đáng với bạn (17/7/2006)
tôi cũng đã có một tình yêu tương tự như bạn, cũng xuất phát từ một tình bạn thân, chúng tôi học với nhau từ cấp 3 và chơi thân với nhau từ năm lớp 12, sau 1 năm ôn thi tôi được vào đại học còn anh sau 2 năm mới vào đại học nhưng chỉ sau mấy tháng khi bước chân vào giảng...
5. Bạn hãy cố gắng lên (9/7/2006)
Chào Thắm, biết nói thế nào bây giờ nhỉ?Bởi vì mình cũng đang nằm trong trừờng hợp rất giống với bạn lúc này. Mình cũng đau khổ nhiều, dù biết rằng anh ấy chia tay không phải là do có người khác hay do gia đình... Mình còn trẻ mà, bạn sinh năm 83 chứ?Bạn cũng bằng tuổi mình, có một...
6. Hãy nghĩ tới cuộc sống sau này (21/6/2006)
Bạn à! Đọc dòng tâm sự của bạn mà mình liên tưởng đến một câu mà mình đã trực tiếp nghe và thấy.Câu chuyện về người chị mà mình quen.Cũng giống như bạn, do cuộc sống bon chen nơi hà thành mà mối tình suốt 5 năm sinh viên và 1 năm sau khi ra trường của chị bây giờ đã là...
7. Chỉ là cơn gió thoảng qua (14/6/2006)
Chào bạn! Bạn ơi, người ta nói để có một tình yêu đẹp rất khó nhưng gìn giữ một tình yêu lại càng khó hơn. Tôi xin chúc mừng hai bạn vì theo tôi nghĩ những thay đổi hiện nay chỉ là "liều thuốc thử" để xem tình yêu của bạn ...chắc cỡ nào đó thôi.Sự việc không...
8. Anh ấy cần có sự nghiệp (12/6/2006)
Tôi đã đọc đoc được tâm sự của bạn tôi rất hiểu tâm trạng của bạn và tôi cảm thấy tình cảm của bạn rất đẹp và hạnh phúc nữa như lời bạn đã tâm sự. Chính vì vậy tôi rất ghen tỵ với tình cảm của bạn tại vì tôi cũng là nam mà ! hiện tại tôi cũng...
9. Đừng nhắm mắt đưa chân (30/3/2006)
Chuyện tình cảm của bạn cũng giống như mối tình đầu của tôi. Anh hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi cũng quen và yêu nhau từ khi còn là sinh viên, cho đến khi ra trường, cùng nhau ở lại HN để lập nghiệp. Chúng tôi cũng đã rất hiểu nhau. Đến mức tôi hoàn toàn không có nhu cầu kết bạn, chia sẻ với...
10. Mong trở lại ngày xưa (23/2/2006)
Tôi đã định ko bao giờ viết những điều đau khổ này, nhưng đọc lại bài này tôi lại thấy buồn quá. Nó gần giống với những gì đã xảy ra với chúng tôi 5 năm về trước.Tôi quyết định viết gửi bạn Thắm hi vọng sẽ mang lại cho bạn một điều gì đó: Ngày đấy tôi...
11. Đừng níu kéo tình yêu đã mất! (9/12/2005)
Chào bạn Thắm, tôi thực sự cảm thông với những tâm sự của bạn trong diễn đàn này.Nghe qua lý do chia tay của bạn va bạn trai của bạn tôi cảm thấy buồn cười và xót xa lắm.Ngày xưa tôi cũng có một mối tình đầu đẹp và thơ mộng.Thời gian quen nhau kéo dài 5 năm,sau đó bạn trai tôi nói...
12. Hao mòn tình yêu vì mưu sinh (3/12/2005)
Mình hiểu bạn đang ở trong tâm trạng rất đau khổ và thất vọng. Không đau sao được khi bạn và anh ấy đã có quá nhiều kỉ niệm cùng với một tình yêu đẹp mà giờ đây anh ấy lại muốn chia tay? Không thất vọng sao được khi một người mà ta luôn nghĩ sẽ là chỗ dựa cho đễn...
1, 2, 3, 4, 5

Ý kiến của bạn

Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp