Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ sáu, 24/6/2005, 16:39 GMT+7

8X sửa chữa lỗi lầm thế nào

- nguyễn ngọc ly(hoathuytien_yb85@yahoo.com)

Là một thành viên của thế hệ 8x, cái tuổi mà ai cũng cho rằng rất dễ bị cám dỗ và sa vào con đường tội lỗi. Tôi cũng có thể hiểu được phần nào nỗi lo lắng, quan tâm của toàn xã hội về vấn đề này. Đối với tôi, khi viết bài này tôi cũng chỉ muốn nói lên một số suy nghĩ của mình để gửi đến các bạn cùng lứa tuổi với tôi lứa tuổi của thế hệ 8x. Các bạn biết không, con người khi sinh ra, từ khi nhỏ cho đến khi trưởng thành và cả về già nữa, không ai là không một lần không phạm phải một điều sai lầm, bởi có mấy ai được hoàn thiện về tất cả các mặt. Nhưng cái quan trọng nhất là sau lần vấp ngã ấy, họ sẽ sửa chữa lỗi lầm như thế nào.

Cũng như các bạn, tôi cũng có gia đình, bạn bè và cả những người mà tôi yêu quý ở bên cạnh tôi, có những lúc vướng vào những chuyện mà tôi cảm tưởng như mình không thể đứng vững được. Khi đó tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả, kệ mọi việc đến đâu thì đến. Nhưng khi nhìn thấy mẹ, tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó nữa vì tôi biết rằng hậu quả mà tôi gây ra sau này không chỉ riêng mình tôi gánh chịu.Mà có lẽ người phải gánh chịu nhiều nhất chính là người đã sinh ra và nuôi tôi khôn lớn - Mẹ tôi.

Tôi nghĩ rằng, làm cha, làm mẹ không ai là không quan tâm, lo lắng cho con cái của mình. Nhưng mỗi người lại có những cách thể hiện khác nhau. Họ luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con cái và họ cũng không muốn chúng phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Nhưng liệu rằng con cái của họ có hiểu hết được những gì mà họ đã dành cho chúng không? Họ sẽ thế nào khi con cái của họ phạm lỗi?Những cái lỗi mà họ không bao giờ nghĩ tới? Ngày xưa các cụ thường nói rằng: "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ", tôi nghĩ điều này thật đúng. Với mỗi chúng ta, sau này khi lập gia đình, có con và nuôi chúng lớn khôn chúng ta mới có thể hiểu hết được sự vất vả ấy. Và khi hiểu được điều này chúng ta mới có thể hiểu hết được giá trị đích thực của cuộc sống và của tình yêu thương mà mọi người dành cho chúng ta.

Tôi mong rằng các bạn hãy bớt chút thời gian để suy nghĩ về những việc mà các bạn đã làm. Các bạn hãy tự hỏi chính mình xem đã làm được những gì cho mình, cho gia đình và cho xã hội chưa? Các bạn hãy tự tin lên, vì gia đình, bạn bè và tất cả những người bạn yêu quý sẽ ở bên giúp đỡ bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và các bạn hãy nhớ rằng làm lại từ đầu không bao giờ muộn đối với ai thật sự biết lỗi lầm của mình và sửa chữa lỗi lầm đó. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ không phải hối hận vì những gì mà chúng ta đã làm. Chúc các bạn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (24)
1. Để cuộc sống dạy một bài học (1/7/2005)
Đúng là quá vớ vẩn và trẻ con khi một "thằng bé" mới có 2X doạ dẫm cả nhà bằng chiêu "dạt nhà", "tự tử" trong lúc một người khác phải nỗ lực vươn lên để có được cuộc sống tốt hơn. Loại thanh niên như vậy thì có khác gì mấy con chuột bạch người ta...
2. Ý tưởng sáng tạo (27/6/2005)
Chào các bạn! Mỗi điều bức xúc mà chúng ta nói ở đây chỉ là một phần rất nhỏ trong sự tha hoá về nhân cách sống của một bộ phận không nhỏ những người chủ tương lai của đất nước. Tôi nghĩ rằng những gì chúng ta nói mọi người dân có trách nhiệm ai cũng có thể...
3. Loại bỏ ma tuý (26/6/2005)
Ma tuý có lẽ đó là một từ rất quen thuộc đối với mỗi chúng ta .Ma tuý đã trở thành một tệ nạn xã hội mà nhắc đến nó không ai trong chúng ta là không khỏi giật mình . Nó len lỏi vào cuộc sống của mọi gia đình , mọi tầng lớp ,mọi lứa tuổi và nó cũng có thể gây ra những...
4. Tiêu tiền đâu thể hiện đẳng cấp thực (25/6/2005)
Các bạn cứ để ý mà xem nhất là những người hay vào bar và chủ yếu lên bar oasits city . Tôi có 1 sở thích là sau giờ làm việc căng thẳng thì thường lên bar ngồi chơi 1 mình và ngắm nhìn phong cách chơi của thiên hạ bản thân tôi luôn quan niệm chai rượu và vài 3 triệu tiêu trong bar đâu phải...
5. Hãy tỏ ra có bản lĩnh (24/6/2005)
Tôi không hiểu sao lại lắm diều bất công như thế khi mà có những con người tiêu hàng tỷ dồng trong khi dó lại có những người bán mặt cho dất bán lưng cho trời chỉ dể kiếm 15000 một ngày phải chăng số họ nó thế Không ai cũng vậy chỉ có diều những người kia dược sinh ra và lớn...
6. 8X sửa chữa lỗi lầm thế nào (24/6/2005)
Là một thành viên của thế hệ 8x, cái tuổi mà ai cũng cho rằng rất dễ bị cám dỗ và sa vào con đường tội lỗi. Tôi cũng có thể hiểu được phần nào nỗi lo lắng ,quan tâm của toàn xã hội về vấn đề này.Đối với tôi,khi viết bài này tôi cũng chỉ muốn nói lên một số suy...
7. Đừng vào bar vì đua đòi (24/6/2005)
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn 70%. Thứ nhất bạn nói hút thuốc 2 lần mà nghiện thì tôi ko tin mặc dù tôi chưa bao giờ hút thuốc...nghe ko thuyết phục được những bạn khác! Thứ hai, tôi đã đi bar nhiều lần...tôi thích nghe nhạc với âm thanh thật lớn va ko khí ở quán bar rất tuyệt mà ở...
8. Cũng chỉ là nạn nhân (23/6/2005)
Ban Hang oi ban cung la dan the he 8X ma sao noi "gia" the "Có bao giờ các bạn trẻ nghĩ rằng chỉ vì 1 ham muốn nhất thời hay chỉ vì muốn chứng tỏ mình trước bạn bè mà để sau này phải ngồi hối hận đối với những gì mình đã làm hay không? " Cam on ban da suy nghi cho the he cua chung minh nhung chang rieng gi the he 8X dau.Ma the he...
9. Sự lãng phí của tạo hoá (22/6/2005)
Thông tin về dân " bay" giờ không còn là hiếm lạ với mọi người nũa, nếu trước đây tôi còn xem những bài báo viết về họ, thì giờ đây tôi chỉ thấy thật lãng phí thời gian, những kẻ sinh ra đà không biết trân trọng cuộc sống, những kẻ tham lam, ích kỉ, ăn tàn phá hoại xã...
10. Gửi thế hệ 8X (21/6/2005)
Có lẽ "thuốc lắc" hay nói 1 cách nặng nề hơn là nghiện heroin nay đã trở thành 1 tệ nạn khá quen thuộc trong 1 phần thanh niên Việt Nam ta hiện nay. Có bao giờ các bạn trẻ nghĩ rằng chỉ vì 1 ham muốn nhất thời hay chỉ vì muốn chứng tỏ mình trước bạn bè mà để sau này phải ngồi hối hận...
11. Lỗi lầm sẽ có thuốc chữa (21/6/2005)
Như bao bạn bè cùng trang lứa tôi cũng đã từng mắc phải lỗi lầm dường như không thể tha thứ tôi sống buông thả vô trách nhiệm. Còn nhớ những lần thâu đêm suốt sáng cùng bạn bè , những viên thuốc lắc đã làm tôi điên đảo mất hết lý trí , những cuôc đua xe phi pháp bất...
12. Những điều đau lòng! (21/6/2005)
Tôi cũng là một cô gái ở vào cái tuổi thanh xuân, rời bờ đê cánh đồng ra Hà Nội học.Nhìn những bạn trẻ sống mà tôi thấy bất ngờ, họ vui chơi không biết gì đến những người đang sống quanh họ, họ tân hưởng công sức của bố mẹ họ mà không bận lòng. Tôi không...
1, 2

Ý kiến của bạn

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp