|
Đó là người đàn ông tốt
- Đăng khoa(nguyendangkhoavtv@yahoo.com)
Chanhleo thân mến.
Mình thấy buồn và rất thông cảm với bạn, khi nghe bạn tâm sự, người ấy yêu bạn thật đó, và điều quý nhất là đó là người trung thực, họ ko dấu sự thật, họ dám chăm sóc người bạn đang chịu cảnh tù đầy, và trên hết đó là một con người độ lượng, xứng mặt đàn ông.
Hiện tại tình yêu của bạn còn rất nhiều thử thách, hai tháng đã là gì đâu,đặc biệt trong hoàn cảnh này, hãy đặt địa vị mình vào anh ấy đi, bạn sẽ hiểu nỗi khổ tâm khi trót yêu một người vừa có con, li dị,và đang chịu tù đầy vì gia đình, cuộc sống ai chẳng muốn đừng bao giờ dính vào pháp luật, thì bạn biết anh của bạn đã dũng cảm chừng nào, đó là người đáng quý, khó kiếm lắm trong cuộc đời đảo điên này.
Vào hoàn cảnh anh ấy bạn sẽ làm gì, chẳng lẽ bỏ người ta luôn à, lúc khó khăn, vất vả, tủi cực mới biết tình người ai xấu, ai tốt, khi hoạn nạn mới thông cảm cho những người hoạn nạn. Theo mình bạn hãy cùng anh ấy đi thăm bạn anh ấy đi, hãy động viên chị ấy với tấm lòng thành thực, hãy nói cho chị ấy nghe về tình cảm của mình dành cho anh ấy, tình cảm của bạn dành cho chị ấy, trong khi chị ấy đang bị nhiều chi phối tình cảm bởi hoàn cảnh, hãy cho chị ấy biết mình là người thông cảm thực sự, và tình yêu của mình dành cho anh ấy là thật lòng, hãy coi chị ấy như chị mình, mình tin rằng các bạn sẽ có 1 tình yêu đẹp, và chị đó sẽ là chị của bạn thật, đừng nên mầu mỡ riêu cua, hãy sống thực là con người, bạn sẽ có rất nhiều người bên cạnh, bởi bạn yêu anh ấy thật sự, bạn sợ mất anh ấy lắm phải không, bạn hãy cố gắng giải quyết việc này đi, chúc bạn thành công, có một anh ấy tuyệt vời và chị ấy thông cảm.
|