|
Nếu không làm lành thì khó tập trung
- Cun con(tyna1311@yahoo.com)
Đúng là bạn còn quá trẻ để có thể yêu, nhưng thực ra tình yêu không phân biệt tuổi tác... Theo mình, nếu đã trót yêu rồi và bạn xác định đây thực sự là tình yêu thì hãy dũng cảm đấu tranh vì nó. Mình hiểu tại sao bạn và bạn trai của bạn lại quyết định chia tay trong khi chuyện không có gì quá nghiêm trọng: bởi vì cả hai cảm thấy áp lực và mệt mỏi trước sự cấm đoán của 2 gia đình, trong khi 2 người lại còn quá trẻ (cho dù bạn trai bạn có lớn hơn bạn, nhưng anh ta không thể một mình gánh hết áp lực đó). Bạn phải hiểu rõ và nói với anh ấy , để 2 người cùng nhau vượt qua khó khăn.
Những người bạn khác khuyên bạn nên đặt chuyện học tập lên hàng đầu. Đúng vậy, nhưng mình biết trong thời gian này nếu không nói rõ và làm lành với bạn trai, thì chắc chắn bạn sẽ không thể tập trung hết mình vào việc học (và điều này thật tệ hại: cho bạn và cả chuyện tình cảm của bạn nữa). Vì thế mình khuyên bạn nên dũng cảm nói rõ với anh ta rằng bạn vẫn yêu anh, những hành động vừa qua (nói lời chia tay) chỉ vì trong giây phút nhất thời và hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục là chỗ vựa tinh thần, cùng nhau vượt qua khó khăn, để bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, chứng tỏ cho cả 2 gia đình thấy rằng: tình yêu của hai bạn là đúng đắn. Và mình tin chắc, nếu anh ấy yêu bạn thật sự thì sẽ không nỡ từ chối lời đề nghị này đâu. Về phía bạn, nếu đã giải quyết được chuyện tình cảm, thì hãy cố gắng hết mình vào chuyện học nha, bởi vì nó chính là tất cả tương lai của bạn (bạn sẽ thuyết phục gia đình bằng kết quả này đó). Chúc bạn đủ nghị lực để vượt qua tất cả và thành công.
|