|
Cha mẹ rất rộng lượng
- Khuong Ha`(hien_ccc@yahoo.com)
Gửi Tuệ Nghi,
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi nghĩ rằng mọi chuyên không nghiêm trọng như bạn đang suy diễn. Nếu bạn đang trong thời gian ôn thi đại học tức là bạn đang trong tầm tuổi 18-19, vậy nếu là một người có suy nghĩ thì theo bạn vào tầm tuổi ấy con người ta nên nghĩ đến chuyện gì đầu tiên: HỌC TẬP. Và mục đích sát thực nhất của bạn hiện tại là THI ĐỖ ĐẠI HỌC. Bạn đang nghĩ đến tình yêu của bạn và một người con trai. Vậy làm thế nào bạn có thể yêu người con trai đó hết lòng. Câu trả lới duy nhất đó là bạn phải biết yêu lấy bản thân và gia đình.
Tôi tin rằng bạn có thể tự đưa ra lời khuyên cho mình bằng chính kết quả thi đại học của mình. Bạn có thể đỗ đại học hoặc kém may mắn là chưa đỗ nhưng nỗ lực của bạn trong kì thi sẽ chứng minh được quyết tâm của bạn. Còn chuyện người lớn, hãy yên tâm, các bậc cha mẹ rất rộng lượng, tất cả những gì họ làm đều là vì con cái nên họ sẵn sàng bỏ qua cho nhau nếu vì hạnh phúc của hai bạn. Một lần nữa chúc Nghi khoẻ để thi đỗ đại học và tiếp tục tình yêu của mình. Thân ái. Khương Hà.
|