Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 8/6/2005, 11:55 GMT+7

Yêu sếp

Chuyện tình của tôi thật buồn, tôi viết những dòng này muốn nhận được từ các bạn lời động viên, chia sẻ. Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình. 3 năm về trước tôi quen anh, anh là sếp của tôi và gấp đôi tuổi tôi, anh đã có gia đình, vậy mà ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã có cảm tình.

Những chỉ bảo tận tình trong công việc, những quan tâm đặc biệt của anh đối với tôi (vì tôi mới vào làm việc và là nữ duy nhất trong phòng) khiến tôi đem lòng yêu anh lúc nào không biết. Thời gian cứ trôi đi, tôi đã dành cho anh những quan tâm đặc biệt và anh cũng nhận ra rằng tôi yêu anh. Chúng tôi bắt đầu lao vào một cuộc tình tội lỗi với những buổi tối trong quán cà phê và những lần hò hẹn vượt quá giới hạn. Anh nói rằng anh rất yêu tôi nhưng không thể cưới tôi được vì còn gia đình. Tôi đã rất buồn nhưng không thể nào quên được anh, mặc dù đã cố gắng. Anh không thể cưới tôi nhưng khi bảo chia tay thì anh lại khóc, và tôi không thể kìm lòng được khi thấy những giọt nước mắt của anh. Nhiều đêm anh đã gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng bảo rằng anh nhớ tôi. Và thế là ngày mai chúng tôi lại bên nhau với những hẹn hò tội lỗi.

Mọi người trong cơ quan đều biết chuyện, anh bị chuyển công tác sang phòng khác nhưng chúng tôi không phải vì thế mà xa nhau, anh ngày càng quan tâm đến tôi hơn. Và mối quan hệ của tôi cứ kéo dài cho đến tận bây giờ. Rồi tình cờ lần vừa đây, vợ anh đã phát hiện ra mối quan hệ, theo dõi và đã bắt gặp chúng tôi trong một lần hò hẹn. Chị đã gặp tôi và hứa sẽ tha thứ tất cả khi tôi chấm dứt mối quan hệ với anh. Tôi đã hứa với chị là sẽ làm được nhưng thực lòng cả hai chúng tôi đều cố gắng quên nhau nhưng không thể. Chúng tôi vẫn hay gọi điện cho nhau và vẫn rất nhớ nhau.

Tôi đã cố làm tất cả để quên anh nhưng không được rồi. Tôi có ý định chuyển công tác về Hà Nội đề được gần gia đình, phần vì để quên anh. Nhưng tôi lại không muốn mất vị trí công việc mà bao người đã từng mơ ước và cũng không thể chịu đựng nổi những giọt nước mắt của anh khi tôi nói chia tay. Hãy cho tôi những lời khuyên, tôi đang bế tắc.

Phương Ngọc

 
Các ý kiến cùng chủ đề (73)
61. Đừng nhân danh tình yêu! (9/6/2005)
Tôi không biết mình có quá khắt khe không khi quan niêm rằng tất cả những người đàn ông vì bất cứ lý do gì mà ngoại tình đều là nhưng kẻ vô trách nhiệm. Bạn thử nghĩ xem: nếu họ nói rằng,họ không yêu người vợ hiên tại, vậy sao họ lại cưới? Bạn đừng dại dột mà tin...
62. Đau khổ khi yêu kìm nén (9/6/2005)
em cũng biết là yêu một người mà phải kiềm nén lại thì thật la đau khổ nhưng em mong chị nghĩ lại la người đó đã có gia đình rùi,tình yêu chỉ có một nhưng nhũng thứ na ná tình yêu thì có quá nhiều.ngươi đan ông đó nếu yêu chị thật lòng thì phải chọn giữa chị va vợ...
63. Chạy trốn không phải là biện pháp (9/6/2005)
Tất nhiên là bạn sẽ không bằng lòng đâu khi nghe thấy mình gọi anh ta như vậy. Nhưng đó là thực tế mà phần lớn người ngoài cuộc đều nhận thấy. Bạn có bao giờ nghĩ rằng anh ấy quá ích kỷ không, chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân mình mà không lo lắng gì cho tương lai của...
64. Mạnh mẽ chấm dứt quan hệ! (9/6/2005)
Tất cả mọi việc đều có cách giải quyết của nó, có thể người ta sẽ giải quyết theo cách này, hay cách khác. Khi chị đã nhận ra mối quan hệ của chị là sai, vậy thì theo đuổi nó để làm gì, mà cuối cùng người thiệt thòi nhất vẫn là chị, bởi người đàn ông chị yêu...
65. Quy luật chọn lọc tự nhiên (9/6/2005)
Chung ta song trong mot nuoc phuong Dong, bi anh huong nang ne boi cac quan nien phuong Dong truyen thong. Cac quan nien khac khong co cho dung. Le ra no phai duoc ton tai. Cuoc doi la mot cuoc chay dua, tranh gianh. Nguoi nao manh hon nguoi ay thang. Noi rong ra tren the gioi nay cai gi manh hon no se chien thang. Tinh yeu cung vay. No khong phai la ngoai le. Dung dua no...
66. Cảm giác tội lỗi (8/6/2005)
Bạn thân mến! Khi tôi viết những dòng này cho bạn cũng là lúc tôi đang bối rối với tình cảm của mình,với quyết định của mình.Trong tình cảm của mình,tôi cũng đã và đang yêu một người có gia đình,người đó nhiều hơn tôi đến 14t.Tôi thực sự yêu người đó,tôi...
67. Đối diện với sự thật (8/6/2005)
Chị Phương Ngọc mến! Trong tình yêu chẳng ai có lỗi hết,nhưng lỗi lớn nhất là chị đã không thể vượt qua bản thân mình. Chi hãy đặt mình vào vị trí của người vợ,chị sẽ cảm nhận được sự đau khổ và thất vọng khi bị chồng lừa dối,chị có hạnh...
68. Hãy nghĩ đến tình huống xấu nhất (8/6/2005)
Chi a ?chuyen tinh cam thi khong the noi truoc duoc,co the noi do la so phan,nhung dieu quan trong la chung ta phai biet vuot qua so phan.Theo toi chi nen cham dut voi anh ay,vi anh ay da co gia dinh va chi hay nghi cho nhung dua con cua anh ay chung ko co noi gi, vi chi chung co the tro thanh nhung dua tre khong co cha . THoi gian se cho chi gap...
69. Hãy về với gia đình (8/6/2005)
Một khi bạn đã cố gắng làm tất cả để quên người ấy mà không thể quên người ấy được thì theo tôi bạn nên từ bỏ tất cả để về với gia đình của mình. Tôi nghĩ không đâu bằng gia đình mình cả bạn ạ. Bạn đã được vị trí mà nhiều người mơ...
70. Yêu đàng hoàng (8/6/2005)
Mình là 1 cô gái như bạn nhưng trong vấn đề tình cảm thì lại rất ích kỷ, không bao giờ muốn chia sẻ cho ai. Đó hình như cũng là tâm lý chung của phụ nữ. Hãy đặt vị trí của bạn là vợ anh ấy hiện nay, bạn nghĩ sao khi chồng mình hẹn hò với 1 người phụ nữ khác, hẳn bạn sẽ rất...
71. Hãy là động lực để anh ấy chấm dứt (8/6/2005)
Bạn thân mến Tôi là một người vợ của một ông chồng cũng là một xếp to của một công ty nước ngoài. Tôi rất thông cảm với những tình cảm của bạn và tôi tin rằng tình cảm đấy là chân thành và thật thà. Tôi rất khâm phục cách cư xử nhẹ nhàng và quyết đoán...
72. Sao chị ngốc thế (8/6/2005)
boi vi chi dang yeu nen chi da khong the nhan thay thuc ra anh ay co that la ngyuoi dan ong chi can khong. hay nhin vao thuc te anh ay gap doi tuoi chii da la sep cua chi. vay ma anh ay that la yeu duoi va that te la anh ay lai kkong the lam chu ban than minh anh ay phu phiem va huyen hoac. chi hay dat minh vao vi tri neu la nguoi...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp