Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 8/6/2005, 11:55 GMT+7

Yêu sếp

Chuyện tình của tôi thật buồn, tôi viết những dòng này muốn nhận được từ các bạn lời động viên, chia sẻ. Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình. 3 năm về trước tôi quen anh, anh là sếp của tôi và gấp đôi tuổi tôi, anh đã có gia đình, vậy mà ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã có cảm tình.

Những chỉ bảo tận tình trong công việc, những quan tâm đặc biệt của anh đối với tôi (vì tôi mới vào làm việc và là nữ duy nhất trong phòng) khiến tôi đem lòng yêu anh lúc nào không biết. Thời gian cứ trôi đi, tôi đã dành cho anh những quan tâm đặc biệt và anh cũng nhận ra rằng tôi yêu anh. Chúng tôi bắt đầu lao vào một cuộc tình tội lỗi với những buổi tối trong quán cà phê và những lần hò hẹn vượt quá giới hạn. Anh nói rằng anh rất yêu tôi nhưng không thể cưới tôi được vì còn gia đình. Tôi đã rất buồn nhưng không thể nào quên được anh, mặc dù đã cố gắng. Anh không thể cưới tôi nhưng khi bảo chia tay thì anh lại khóc, và tôi không thể kìm lòng được khi thấy những giọt nước mắt của anh. Nhiều đêm anh đã gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng bảo rằng anh nhớ tôi. Và thế là ngày mai chúng tôi lại bên nhau với những hẹn hò tội lỗi.

Mọi người trong cơ quan đều biết chuyện, anh bị chuyển công tác sang phòng khác nhưng chúng tôi không phải vì thế mà xa nhau, anh ngày càng quan tâm đến tôi hơn. Và mối quan hệ của tôi cứ kéo dài cho đến tận bây giờ. Rồi tình cờ lần vừa đây, vợ anh đã phát hiện ra mối quan hệ, theo dõi và đã bắt gặp chúng tôi trong một lần hò hẹn. Chị đã gặp tôi và hứa sẽ tha thứ tất cả khi tôi chấm dứt mối quan hệ với anh. Tôi đã hứa với chị là sẽ làm được nhưng thực lòng cả hai chúng tôi đều cố gắng quên nhau nhưng không thể. Chúng tôi vẫn hay gọi điện cho nhau và vẫn rất nhớ nhau.

Tôi đã cố làm tất cả để quên anh nhưng không được rồi. Tôi có ý định chuyển công tác về Hà Nội đề được gần gia đình, phần vì để quên anh. Nhưng tôi lại không muốn mất vị trí công việc mà bao người đã từng mơ ước và cũng không thể chịu đựng nổi những giọt nước mắt của anh khi tôi nói chia tay. Hãy cho tôi những lời khuyên, tôi đang bế tắc.

Phương Ngọc

 
Các ý kiến cùng chủ đề (73)
49. Tôi từng là người đàn ông như thế (10/6/2005)
Khi viết cho ban những dòng hồi âm này..thì tôi cũng là 1 người đàn ông có hoàn cảnh giống như bạn.Tình yêu mà bạn có được với người đàn ông đó Chỉ là sự lợi dụng hay nói đúng hơn là sự lạm dụng..tình dục.. Ngày xưa tôi cũng đã từng có những cách nghĩ như...
50. Bạn hãy quên anh ấy bằng lý trí! (10/6/2005)
Nói điều đó nghe có vẻ khó và rất sách vở, nhưng không phải thế đâu bạn ạ. Tôi cũng thông cảm với hoàn cảnh của bạn, và có thể hiểu những tình cảm chân thành không vụ lợi của bạn. Nhưng là người đứng ngoài cuộc, một cách khách quan tôi khuyên bạn nên quên anh ấy càng...
51. Tình yêu gì lạ vậy (10/6/2005)
ngày9/6 có 10 bạn vào khuyên bạn, bạn có thấy người Việt mình tình cảm bao la và rộng lượng ko?bởi mình nghĩ chuyện của bạn xưa như trái đất rồi, mối tình với những giọt nước mắt, những lời nửa đêm thề thốt, nhắn gọi, thậm chí bất cứ lúc nào( xin lỗi: kể cả trong...
52. Hãy sáng suốt quyết định (10/6/2005)
Chị Ngọc thân mến! Anh ấy đã nói thẳng với chị là anh không thể lấy chị được, vậy thì em nghĩ rằng chị hãy sáng suốt để có thể tránh được những đau khổ sau này cho chị và cho cả anh ấy. Tuy mọi người trong cơ quan của anh chị đã biết chuyện, nhưng nếu như mà vợ của anh...
53. Quy luật tình yêu (10/6/2005)
Chị Phương Ngọc thân mến, Doc nhung tam su cua chi, toi biet chi dang rat buon. Tinh yeu khong the noi truoc duoc dieu gi, va nhieu khi la khong the li giai duoc ly do vi sao moi chuyen lai eo le va dau buon den the. Cuoc vui nao roi cung phai tan, gap go de roi chia ly, do la quy luat. Chi hay xem nhu do la le thuong cua cuoc song de cam thay thanh...
54. Không đáng hy sinh (10/6/2005)
Tôi đã đọc qua những dòng tâm sự của chị , quả thật rất buồn . Mặc dù tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng như của chị lúc này nhưng tôi cũng rất hiểu tâm trạng mà chị đang phải chịu đựng . Chị hãy mạnh mẽ vưọt qua chúng sao cho sáng suốt nhất . Tôi nghĩ anh ta là con người...
55. Tình yêu trăm ngả (10/6/2005)
Göûi baïn thaân meán ! Toâi raát thoâng caûm vaø chia seõ vôùi noåi khoå cuûa baïn, tình yeâu thaät söï khoù noùi laém, khi yeâu mình luoân bò muø quaùn bieát sai ma vaãn yeâu, ñoäc thö cuûa baïn, laøm toâi nhôù laïi quaù khöù ngaøy xöa cuûa mình, Ngaøy xöa toâi cuõng ñaõ...
56. Gạt tình yêu sang bên (9/6/2005)
Chị Phương Ngọc thân mến! Đọc xong những dòng tâm sự của chị, tôi cũng đã cảm nhận được phần nào tình yêu của 2 anh chị dành cho nhau. Tình yêu đó thật chân thành, sâu sắc. Nhưng, đối mặt với hiện thực, chị phải cố gắng dùng lý trí để đi đến quyết định cho...
57. Cuộc sống mới chỉ bắt đầu (9/6/2005)
Không hiểu sao tôi không thể đồng tình với hành động của bạn và cả anh sếp của ban nữa. Rõ ràng nhận thức được làm như vậy là phá hoại hạnh phúc của một gia đình thế thì tại sao các bạn vẫn làm. Cái trò vụng trộm đó tôi rất ghét. Ở xã hội ta rất nhiều chuyện như...
58. Sống đẹp (9/6/2005)
Tôi xin được chia sẻ cùng chị những tâm sự này. Chi Ngọc à, tình cảm-cảm xúc là điểm mạnh nhất của con người và cũng là điểm yếu nhất. Người ta cũng vì chữ tình mà vượt qua tất cả chông gai thử thách và người ta cũng vì chữ tình mà ôm hận thiên thu. Chính vì...
59. Im lặng là cao thượng (9/6/2005)
Chi Phuong Ngoc than men, Chi dang phai ganh tren vai 1 tang da. Chi khieng khong noi nen chi dang be tac va danh ngoi nhin. Chac chan la chi rat yeu anh ay. Va that may man la chi van con nghi den cong viec trong khi lua chon ("khong muon mat vi tri cong viec ma bao nguoi mo uoc"). Dieu do se la 1 trong nhung hy vong nho nhoi de chi giu duoc thang bang trong cuoc...
60. Sai ngay từ đầu (9/6/2005)
Ngoc than men, Minh hieu duoc tam trang cua mot nguoi con gai khi yeu la the nao, va minh cung hieu duoc khi da bi cot vao soi day tinh cam thi kho long ma dut ra duoc, toi cam thong ve tinh yeu cua ban.Nhung yeu mot nguoi da co vo va tao cho nguoi ay co co hoi ngoai tinh thi ban da sai trong moi quan he tinh cam cua ban roi. Ban da khong tu chu...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp