Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 8/6/2005, 11:55 GMT+7

Yêu sếp

Chuyện tình của tôi thật buồn, tôi viết những dòng này muốn nhận được từ các bạn lời động viên, chia sẻ. Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình. 3 năm về trước tôi quen anh, anh là sếp của tôi và gấp đôi tuổi tôi, anh đã có gia đình, vậy mà ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã có cảm tình.

Những chỉ bảo tận tình trong công việc, những quan tâm đặc biệt của anh đối với tôi (vì tôi mới vào làm việc và là nữ duy nhất trong phòng) khiến tôi đem lòng yêu anh lúc nào không biết. Thời gian cứ trôi đi, tôi đã dành cho anh những quan tâm đặc biệt và anh cũng nhận ra rằng tôi yêu anh. Chúng tôi bắt đầu lao vào một cuộc tình tội lỗi với những buổi tối trong quán cà phê và những lần hò hẹn vượt quá giới hạn. Anh nói rằng anh rất yêu tôi nhưng không thể cưới tôi được vì còn gia đình. Tôi đã rất buồn nhưng không thể nào quên được anh, mặc dù đã cố gắng. Anh không thể cưới tôi nhưng khi bảo chia tay thì anh lại khóc, và tôi không thể kìm lòng được khi thấy những giọt nước mắt của anh. Nhiều đêm anh đã gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng bảo rằng anh nhớ tôi. Và thế là ngày mai chúng tôi lại bên nhau với những hẹn hò tội lỗi.

Mọi người trong cơ quan đều biết chuyện, anh bị chuyển công tác sang phòng khác nhưng chúng tôi không phải vì thế mà xa nhau, anh ngày càng quan tâm đến tôi hơn. Và mối quan hệ của tôi cứ kéo dài cho đến tận bây giờ. Rồi tình cờ lần vừa đây, vợ anh đã phát hiện ra mối quan hệ, theo dõi và đã bắt gặp chúng tôi trong một lần hò hẹn. Chị đã gặp tôi và hứa sẽ tha thứ tất cả khi tôi chấm dứt mối quan hệ với anh. Tôi đã hứa với chị là sẽ làm được nhưng thực lòng cả hai chúng tôi đều cố gắng quên nhau nhưng không thể. Chúng tôi vẫn hay gọi điện cho nhau và vẫn rất nhớ nhau.

Tôi đã cố làm tất cả để quên anh nhưng không được rồi. Tôi có ý định chuyển công tác về Hà Nội đề được gần gia đình, phần vì để quên anh. Nhưng tôi lại không muốn mất vị trí công việc mà bao người đã từng mơ ước và cũng không thể chịu đựng nổi những giọt nước mắt của anh khi tôi nói chia tay. Hãy cho tôi những lời khuyên, tôi đang bế tắc.

Phương Ngọc

 
Các ý kiến cùng chủ đề (73)
37. Tự cứu vãn mình trước (14/6/2005)
Chao ban Dung la chyen tinh yeu kg bien gioi va kg can bang truoc sau ! minh cung la phan gai nhung doc dc thu cua ban minh cam thay ban cung yeu ot trong t/c that. theo minh nghi thi moi mot con nguoi deu dc yeu va bi yeu.minh thay voi ban thi dang bi yeu va chinh ban cung dang lam kho minh. Nhung ai doc dc loi tam su cau ban chac cung co 1 loi...
38. Tình cho không biếu không (14/6/2005)
Bạn đã tiếp xúc với anh ta đã đủ thời gian để nhìn nhận một con người, nếu thực sự không phải là sở khanh, anh ta phải có định hướng và trách nhiệm lo cho bạn đầy đủ về vật chất và có với bạn những đứa con tương đương với gia đình hiện tại của anh ta.Nếu...
39. Đi sai đường (14/6/2005)
Chia sẻ với chị một chút nhé ! Thứ nhất, chị đang đi sai đường. Cái sai căn bản của chị không phải là yêu Sếp mà là yêu người đã có vợ. Xét về lý, chị và anh ta đang vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng ! Thứ hai, anh ta chỉ lừa dối chị mà thôi. Một người...
40. Tìm ga dừng chân cuối cùng (13/6/2005)
Tôi nhận thấy rằng, tình yêu gióng như một thứ ma thuật mà nó khiến con người ta dẫu biết tốt hay xấu vẫn cứ lao vào. Tôi nghĩ chị không ngoại lệ. Nhưng trong cuộc sống người đáng được trân trọng là người sống biết kiểm soát tình cảm của mình. Không ai cấm đoán cũng như ép...
41. Đừng biến anh ta thành của mình (13/6/2005)
Chị Ngọc thân mến, Em tin rằng trong những ngày vừa qua, chị đã tìm đuợc câu trả lời cho mình. Tuy vậy em vẫn muốn viết cho chị để chị có thể biết rằng vẫn còn những người muốn chia sẻ và giúp chị vượt qua lúc khó khăn này. Dễ dàng nhận ra là sếp chị có tình cảm với...
42. Quả tim ướt át (13/6/2005)
Tôi cũng hiểu là 1 người phụ nữ thì tình cảm rất dạt dào, nhất là 1 người có tình yêu lãng mạn như bạn. Ở địa vị tôi, nếu là người đàn ông kia, tôi cũng sẽ như ông ta thôi, vì sau hơn 20 năm sống với vợ, Anh ta đã chán những cuộc sống nhàm chán với vợ, cuộc sống...
43. Một người vợ có chồng ngoại tình (13/6/2005)
Bạn thân mến! Tôi cũng đang trong hoàn cảnh như câu chuyện bạn kể chỉ có điều tôi lại ở vị trí là vợ của Xếp - người đang là người tình của bạn. Cô người tình của chồng tôi cũng đúng bằng tuổi bạn còn chồng tôi hơn cô ta 8 tuổi.Ngày trước chúng tôi cũng...
44. Người trong bóng tối (12/6/2005)
Cô thật là ngốc nghếch. Nếu là tôi, tôi đã bỏ anh ta lâu rồi. Một người đàn ông đã có vợ sẽ chẳng bao giờ chịu từ bỏ vợ và gia đình để đến với cô đâu. Còn những giọt nước mắt của anh ta ư ? Sao cô không tự hỏi mình: Nếu yêu cô thật lòng tại sao anh ta lại...
45. Đi vào ngõ cụt (12/6/2005)
Mình cảm thấy bạn đang đi vào ngõ cụt rồi, bạn nên quay trở lại trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Theo mình thì mỗi con người chỉ nên có một sự lựa chọn cho mình và nếu sự lựa chọn đó chưa đúng cũng có thể tìm một cái mới, ý mình muốn nói ở đây là sếp của...
46. Tiếc tình yêu hay sợ nợ anh ta? (11/6/2005)
Chào chị, Chị nói chi 26 tuổi vậy là chị hơn tuổi em, tuy em chỉ 23 thôi nhưng chuyện tình yêu đối với em đã không còn là khía cạnh mới nữa chị ạ. Em đã yêu và được sống trong tình yêu, đẽ biết thế nào là đau khổ khi chia tay, thế nào là nỗi cô đơn trống trải mỗi khi...
47. Chỉ cần tình yêu (11/6/2005)
chào bạn ! Đọc qua chuyện của bạn , tôi cũng cảm thấy thương cho số phận phụ nữ việt nam. tại sao chúng ta phải chịu thiệt thòi trong tình iêu mà không phải là cánh đàn ông ? tôi không biết giải thích như thế nào nhưng tôi nghĩ iêu người có vợ thì có tội gì ?...
48. T/Y muôn đời vẫn thế! (11/6/2005)
Thực sự thì tôi ko đồng ý với cách nghĩ của - h thu(ngocthu_vu) vì bạn có cái nhìn nó "tỉnh" quá.Cái nhìn của 1người ngoài cuộc mà ko đặt mình vào trong tâm trạng của người ta.Bạn nói P.N là "sao chị ngốc thế?" mà bạn ko thử hỏi "nếu bạn trong hoàn cảnh của chị ấy thì...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp