Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business
Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh
Chuyện tình của tôi thật buồn, tôi viết những dòng này muốn nhận được từ các bạn lời động viên, chia sẻ. Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình. 3 năm về trước tôi quen anh, anh là sếp của tôi và gấp đôi tuổi tôi, anh đã có gia đình, vậy mà ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã có cảm tình.
Những chỉ bảo tận tình trong công việc, những quan tâm đặc biệt của anh đối với tôi (vì tôi mới vào làm việc và là nữ duy nhất trong phòng) khiến tôi đem lòng yêu anh lúc nào không biết. Thời gian cứ trôi đi, tôi đã dành cho anh những quan tâm đặc biệt và anh cũng nhận ra rằng tôi yêu anh. Chúng tôi bắt đầu lao vào một cuộc tình tội lỗi với những buổi tối trong quán cà phê và những lần hò hẹn vượt quá giới hạn. Anh nói rằng anh rất yêu tôi nhưng không thể cưới tôi được vì còn gia đình. Tôi đã rất buồn nhưng không thể nào quên được anh, mặc dù đã cố gắng. Anh không thể cưới tôi nhưng khi bảo chia tay thì anh lại khóc, và tôi không thể kìm lòng được khi thấy những giọt nước mắt của anh. Nhiều đêm anh đã gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng bảo rằng anh nhớ tôi. Và thế là ngày mai chúng tôi lại bên nhau với những hẹn hò tội lỗi.
Mọi người trong cơ quan đều biết chuyện, anh bị chuyển công tác sang phòng khác nhưng chúng tôi không phải vì thế mà xa nhau, anh ngày càng quan tâm đến tôi hơn. Và mối quan hệ của tôi cứ kéo dài cho đến tận bây giờ. Rồi tình cờ lần vừa đây, vợ anh đã phát hiện ra mối quan hệ, theo dõi và đã bắt gặp chúng tôi trong một lần hò hẹn. Chị đã gặp tôi và hứa sẽ tha thứ tất cả khi tôi chấm dứt mối quan hệ với anh. Tôi đã hứa với chị là sẽ làm được nhưng thực lòng cả hai chúng tôi đều cố gắng quên nhau nhưng không thể. Chúng tôi vẫn hay gọi điện cho nhau và vẫn rất nhớ nhau.
Tôi đã cố làm tất cả để quên anh nhưng không được rồi. Tôi có ý định chuyển công tác về Hà Nội đề được gần gia đình, phần vì để quên anh. Nhưng tôi lại không muốn mất vị trí công việc mà bao người đã từng mơ ước và cũng không thể chịu đựng nổi những giọt nước mắt của anh khi tôi nói chia tay. Hãy cho tôi những lời khuyên, tôi đang bế tắc.
Ban hãy quên ông ta đi vì những người ở tuổi này họ giỏi với tình trường lắm họ không muốn dứt bỏ gia đình vì họ biết cách sống mà người ta nói cóc chết 3 năm vẫn quay đầu về núi, rồi ngày nào đó ông ta mệt mỏi vì bạn, ông ta lại quay về với tổ ấm thôi, ông ta sợ...
Cung la phu nu va it nhieu co nhung trai nghiem trong tinh cam, minh thuc su thong cam va chia xe voi Phuong Ngoc. Phu nu thuong nhu the, bi cuon theo nhung tinh cam phu phiem, thuong tu chuoc lay dau thuong o cuoi moi cuoc tinh nhu the va kho tam hon, dau don hon do la cam giac that bai, e che, su mat tu tin vao chinh ban than minh. Voi phu nu T.Y. hau...
Minh doc nhung dong tam su cua ban ma thay buon cho chinh minh,nguoi dan ong minh yeu cung la sep cua minh,tu cach ngoi,cach dung,cach an den cach mac,anh la nguoi qua doi lanh lung minh yeu anh trong yen lang chu khong duoc nhu ban,thinh thoang anh cung om minh vao long ma vo ve nhung nhung cai do minh phai chia nho cho nhieu ngay thang sau vi khong su thieu hut anh se lam minh mat...
Yếu đuối quá, đời thiếu gì đàn ông đâu,
Khi người ta nghĩ mình sẽ là cái gì thì khi đó mình đã là một nửa rồi, bạn hãy nghĩ là mình có thể bỏ được anh ta và anh ta là một người bạc bẽo vô cùng. Anh ta là người đã có gia đình lại phản bội để đi...
Các bạn tham gia diễn đàn thân mến!
Mình đã đọc gần như toàn bộ các bài viết của các bạn, thông cảm cho bạn Ngọc có, lên tiếng chê trách có. Mình hiểu rằng, cơ bản đó là những lời thật, xuất phát từ tấm tình chân thành của các bạn. Thế nhưng tình yêu là chuyện mà...
Anh ấy là không phải là một người đàn ông chân chính !
Ngọc thân !
Bạn đã quá mù quáng trong chuyện này. Nếu bạn bảo rằng anh ấy yêu bạn và nhớ bạn thì bạn chỉ tự dối lòng mình thôi.
Anh ấy yêu bạn nhưng không thể quay lưng lại với gia đình anh ấy, Một người...
Bạn Ngọc !
Đọc những dòng tâm sự của bạn (dù có nhiều nước mắt) nhưng tôi thực sự chẳng thấy cảm động gì cả. Mà chỉ thấy sự đáng khinh ghét bạn mà thôi. Bạn viện dẫn tình yêu của mình để che dấu những ích kỷ, toan tính cho riêng bản thân mình.
Ngay từ đầu, bạn...
Phương Ngọc ,bạn mến !
Không biết mình có đủ khả năng để an ủi hay đưa ra cho bạn một giải pháp trước tình huống của bạn không nữa khi mà mình cũng đang lâm vào cảnh gần giống bạn . Nhưng mình nghĩ có thể bạn sẽ thấy được hay tự tìm ra được một điều gì...
Chao ban!
Dung ve khia canh cua 1 nguoi ban hay bat cu vi tri nao toi cung deu khuyen ban nen tu bo ngay cai moi quan he hien gio, Ban thu nghi xem, nam nay ban da 26 tuoi, cai tuoi chua gia nhung cung khong con tre doi voi phu nu chung ta, cai tuoi ma tat ca chung ta bat dau nghi den chuyen gia dinh, nghi den mai am rieng cho minh. Ban cu song mai...
Tôi cũng đã từng yêu 1 người đàn ông có vợ và anh cũng là 1 người đầy tình cảm. Chúng tôi cũng đã có với nhau những kỷ niệm đẹp rất đáng trân trọng. Chúng tôi đã từng chia tay nhau không dưới 10 lần, nhưng lần nào tôi cũng không thể dứt áo ra đi, chỉ bởi vì tôi...
Đàn ông là thế đấy bạn ạ, Tham lam và ích kỷ. Câu chuyện trên của bạn đã chứng minh điều đó. Bạn thấy không, dù rất yêu bạn nhưng anh ta vẫn không thể dời xa gia đình anh ta được và những giọt nước mắt chính là thế võ bảo vệ anh ta trước bạn. Phụ nữ thường mền...
Bạn thân mến,
Đọc bức thư của bạn tôi thật sự cảm thông bởi trước đây tôi cũng có 1 mối tình như vậy.
Bạn biết không anh ấy tuy không đẹp trai, lớn hơn tôi những 18 tuổi nhưng lại là một người hết sức tâm lý và có kiến thức rộng. Hồi ấy anh là thầy...