Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business
Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh
Chuyện tình của tôi thật buồn, tôi viết những dòng này muốn nhận được từ các bạn lời động viên, chia sẻ. Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình. 3 năm về trước tôi quen anh, anh là sếp của tôi và gấp đôi tuổi tôi, anh đã có gia đình, vậy mà ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã có cảm tình.
Những chỉ bảo tận tình trong công việc, những quan tâm đặc biệt của anh đối với tôi (vì tôi mới vào làm việc và là nữ duy nhất trong phòng) khiến tôi đem lòng yêu anh lúc nào không biết. Thời gian cứ trôi đi, tôi đã dành cho anh những quan tâm đặc biệt và anh cũng nhận ra rằng tôi yêu anh. Chúng tôi bắt đầu lao vào một cuộc tình tội lỗi với những buổi tối trong quán cà phê và những lần hò hẹn vượt quá giới hạn. Anh nói rằng anh rất yêu tôi nhưng không thể cưới tôi được vì còn gia đình. Tôi đã rất buồn nhưng không thể nào quên được anh, mặc dù đã cố gắng. Anh không thể cưới tôi nhưng khi bảo chia tay thì anh lại khóc, và tôi không thể kìm lòng được khi thấy những giọt nước mắt của anh. Nhiều đêm anh đã gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng bảo rằng anh nhớ tôi. Và thế là ngày mai chúng tôi lại bên nhau với những hẹn hò tội lỗi.
Mọi người trong cơ quan đều biết chuyện, anh bị chuyển công tác sang phòng khác nhưng chúng tôi không phải vì thế mà xa nhau, anh ngày càng quan tâm đến tôi hơn. Và mối quan hệ của tôi cứ kéo dài cho đến tận bây giờ. Rồi tình cờ lần vừa đây, vợ anh đã phát hiện ra mối quan hệ, theo dõi và đã bắt gặp chúng tôi trong một lần hò hẹn. Chị đã gặp tôi và hứa sẽ tha thứ tất cả khi tôi chấm dứt mối quan hệ với anh. Tôi đã hứa với chị là sẽ làm được nhưng thực lòng cả hai chúng tôi đều cố gắng quên nhau nhưng không thể. Chúng tôi vẫn hay gọi điện cho nhau và vẫn rất nhớ nhau.
Tôi đã cố làm tất cả để quên anh nhưng không được rồi. Tôi có ý định chuyển công tác về Hà Nội đề được gần gia đình, phần vì để quên anh. Nhưng tôi lại không muốn mất vị trí công việc mà bao người đã từng mơ ước và cũng không thể chịu đựng nổi những giọt nước mắt của anh khi tôi nói chia tay. Hãy cho tôi những lời khuyên, tôi đang bế tắc.
Chào bạn,
Đọc thư bạn tôi thấy rất buồn. Có lẽ vì tôi đọc với cương vị là vợ của vị sếp đó. Cùng là phụ nữ, tôi rất hiểu và thông cảm cho những suy nghĩ của bạn. Tuy nhiên, tôi thấy rất khó tha thứ và chấp nhận phong cách sống như vậy. Đặc biệt là...
Tôi biết bạn khó xử như thế nào khi ở trong trường hợp đó... Là một người phụ nữ , tôi và cả bạn nữa đều giàu tình cảm như nhau, ..thế nhưng lúc này không phải là lúc bạn đặt tình cảm của mình lên trên mọi thứ. Có biết bao người phải buồn , phải khổ vì 2 người...
Chị nên quên anh ta đi, hai người quá coi thường hạnh phúc của người khác, nếu chị ở cương vị vợ của Sếp, chị có để gia đình như hiện nay không. Nếu có thể chị đã đánh ghen rồi chứ không cao thượng như người ta đâu.
Cả Sếp của chị cũng vậy, coi thường vợ con,...
Bạn Phương Ngọc mến!
Hôm nay, tình cờ mình đọc dược những lời tâm sự của bạn mình đã khóc thật nhiều, bạn có biết không, câu chuyện của bạn như một nhát dao khuấy thêm vào nỗi đau của mình, có thể nói chuyện của bạn có nhiều điều rất giống chuyện của mình,...
Chao ban!
Hôm nay mình vô tình đọc được những dòng tâm sự của bạn, thật bất ngờ và có lý. Cho phép mình được chia sẻ với những gì đang xảy ra với bạn. Mình cùng tuổi với bạn 26 (canh thân) cái tuổi mà các cụ cho rằng rất khổ ấy đã có nhiều bạn gặp nhiều vấn đề...
Bạn gì ơi! thật sự khi tôi đọc bài viết của bạn tôi cứ ngỡ nó sẽ giống câu chuyện của mình, nhưng rồi đọc xong tôi thấy nó thật sự không tương đông 1 tí nào cả. Về câu chuyện của bạn. thứ nhất tôi cảm thông và chia xẻ cùng bạn vì bạn đã yêu và đang yêu hết...
Dear Chi Ngoc
Em nghĩ tình yêu không phân biệt đúng hay sai, bởi vì tình yêu chỉ đi theo chân lý của con tim mình, nó nồng nàn, cháy bổng, đôi lúc lại ấm áp phải không chị? Em hiểu tâm trạng của chị như thế nào, bởi vì chính bản thân em cũng vậy, cũng đang lao vào một cuộc tình không...
Chị Phương Ngọc thân mến!
Thực sự, tôi không biết phải khuyên chị như thế nào đây, khi tình cảm của chị đối với sếp của mình tình cảm sâu nặng .
Là một phụ nữ khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi vô cùng thông cảm với hoàn cảnh của chị, tôi thấy tình...
Chao ban,
Toi da doc thu ban va toi muon chia se cung ban,
Toi rat hieu neu chia tay anh ay ban se rat buon , nhung hanh phuc that su cua ban khong phai la voi anh ay dau, ban hay cam dam len ma tu bo anh ay, du thoi gian la bao lau thi roi chac chan 1 dieu ban se tu bo duoc, ban biet la nguoi ta khi yeu luon nghi minh chi yeu...
Ban yêu anh ấy thì bạn là người thiệt thòi nhất. Bạn luôn là vật hy sinh trong tình yêu. Nếu bắt buộc phải lựa chọn chắc chắn anh ấy sẽ chọn vợ và con anh ấy chứ không phải là bạn. Nếu bạn cho thể hy sinh cả cuộc đời bạn cho anh ấy, bạn có thể mỉm cười khi nhìn anh ấy hạnh phúc với...
Vô tình toi click vào bài của bạn và cũng thấy thật ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên vì thấy câu chuyện của bạn có vẻ không logic. Qua lời kể của bạn, Tôi nghĩ bạn là một cô gái thông minh, có tham vọng, có thể đánh đổi. Vậy không có lý do gì khiến bạn không rút ra khỏi được tình thế...
Khi đọc xong câu chuyện của bạn tôi thấy rất buồn và vùa gét vừa thương bạn . Không phải như một số bạn đọc khác cũng ở trong hoàn cảnh của bạn mà tôi lại ở trong hoàn cảnh ngược lại với bạn . Tôi ở trong hoàn cảnh của vợ sếp của bạn và tôi cũng hơn bạn cả chục...