Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 2/6/2005, 17:32 GMT+7

Yêu người có vợ

Tôi phải làm sao bây giờ, tôi quen và yêu anh được 4 tháng thì gặp rắc rối, nhưng tôi biết rất rõ một điều: anh ấy rất yêu tôi. Thời gian mới yêu, anh ấy ngày nào cũng đến nhà tôi, kể cả những ngay trời mưa hay không có xe. Anh thường rủ tôi đến gặp những người thân và cả đồng nghiệp.

Thế nhưng vào những ngày lễ tết thì không thấy anh ấy đâu cả. Hôm sau anh đến và hỏi tôi có đi chơi không như là bình thường vậy. Điều đó làm cho tôi rất buồn, nhưng anh ấy lại cho là bình thường với lý do: anh phải về quê mẹ anh ốm, rồi anh phải đi công tác. Thời gian lâu sau anh ấy mới gọi cho tôi và nói đang ở gần nhà tôi nhưng anh bận quá (vì anh ấy chuẩn bị thành lập công ty) với lại không có xe, anh không thể đến được và bảo tôi đến chỗ anh nhưng tôi không đến và anh ấy cũng không đến nhà tôi, không giải thich gì về sự lãng quên của anh ấy.

Trong khi tôi đang băn khoăn về anh ấy thì có một người lạ nhắn cho tôi một tin: tôi đang quan hệ với một người đã có vợ (măc dù họ và tôi không biết nhau). Tôi rất hoang mang không biết thế nào tôi không tin điều đó nhưng hành động của anh ấy như vậy khiến tôi rất nghi ngờ, Vậy tôi có nên trực tiếp gặp hỏi anh ấy không hay để lãng quên luôn (vì tôi cũng chưa kịp yêu anh ấy mà). Các bạn hãy đưa ra cách giải quyết hộ tôi với.

Nguyễn Phương

 
Các ý kiến cùng chủ đề (33)
25. Bạn có yêu anh ấy không đấy? (3/6/2005)
À quên ! Bây giờ mình mới đọc dòng cuối bạn viết "Vậy tôi có nên hỏi thẳng ....hay là để lãng quên luôn (vì tôi chưa kịp yêu anh ấy )" Thế thì toàn anh ấy yêu bạn thôi đúng không ? Thế thì bạn phải suy tư mà làm gì ? Bạn làm tôi thất vọng !!! Cũng nhắn thêm với...
26. Yêu là phải đối diện với tất cả! (3/6/2005)
Theo mình gì thì gì bạn với anh ta cũng đã yêu nhau 4 tháng rồi , tại sao bạn lại lưỡng lự với việc hỏi thẳng anh ta đến thế ??? Mình thấy bạn có vẻ rất sợ sẽ phải đối mặt với việc anh ta đã có vợ thì phải ??? Có thể anh ta đã có vợ ... nhưng nếu thế thì cũng là...
27. Hãy chấm dứt mối quan hệ ấy (3/6/2005)
Tôi là vợ của một người đàn ông như vậy. Tôi tình cờ phát hiện ra khi quan hệ của chồng tôi và cô gái kia đã đi quá xa. Thời gian đầu chống tôi bỏ đi hẳn, và cô gái kia rất hãnh diện, đưa ra rất nhiều bằng chứng để chứng tỏ rằng chồng tôi rất yêu cô ta, chồng tôi...
28. Chỉ cần anh đừng rời bỏ (3/6/2005)
Nếu tôi mà là bạn thì tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn về người mình yêu. Tại sao lại phải tin vào những lời nói bâng quơ như thế. Theo như bạn kể thì nếu anh ấy là người đã có gia đình thì sao lại dám đưa bạn đến gặp người thân & bạn bè của anh ấy. Những người...
29. Bạn nên từ bỏ (3/6/2005)
Có lẽ bạn quá ít quan tâm đến cuộc sống chăng? Chuyện xảy ra với bạn không còn là mới nữa. Nếu bạn là người có lập trường vững vàng và nghiêm túc suy nghĩ thì bạn sẽ thấy vấn đề đó chẳng có gì là khó giải quyết được. Tôi là người khác giới với...
30. Cần phải kiểm chứng (3/6/2005)
chi phuong than men! e nghi la chi nen bang cach nao do kiem tra lai su viec cho chac chan rang anh ay la nguoi da co vo hay chua! xong roi hay gap truc tiep anh ay de lam ro van de! neu anh la nguoi da co vo roi va anh ay van con dang chung song va rat yeu thuong vo anh ta thi chi nen chia tay vi nhung cuoc tinh nhu the nay theo em...
31. Tình yêu phải được chấp nhận (3/6/2005)
Mình biết cỏ vẻ anh ta là người đàn ông manly và có thể bạn đã có chút tình cảm với anh ấy. Thế nhưng bạn hãy tự hỏi anh ấy có yêu bạn thật không? Nếu yêu bạn thật và muốn có bạn trong đời thì anh ấy có dám bỏ vợ con và những người thân yêu của anh ấy để đến...
32. Tôi đang yêu người có vợ! (2/6/2005)
Tôi quen và biết Anh trong một lần đi chơi cùng bạn bè , Tôi và Anh từ hai người xa lạ bỗng dưng trở thành hai kẻ si tình , thoạt đầu tôi cũng đã nghĩ là Anh đã có vợ nhưng mà đã chia tay . Cho đến khi tôi bàn với Anh về chuyện kết hôn của hai đứa thì Anh nói hãy cho Anh thời gian vì Anh chưa...
33. Gửi người cùng cảnh (2/6/2005)
Bạn thân mến, tôi cũng đã từng rơi vào tình trạng tương tự như bạn. Tưởng như mình đã gặp được người đàn ông lý tưởng vì thực sự anh ấy không giống như những người bạn trai khác mà mình từng quen. Anh ấy đàn ông, tỏ rõ là người chững chạc và đứng...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp