Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ ba, 24/5/2005, 13:18 GMT+7

Không tôn trọng CĐV

- Bùi Hồng Quang(occon@yahoo.com)

Tôi là một cổ động viên nhiệt tình của Thể công từ hơn 20 năm qua. Hàng năm, tôi chỉ đi xem những trận có Thể Công và đội tuyển quốc gia thi đấu. Nhưng năm 2004, tôi chỉ xem 2 trận, năm nay tôi chưa xem trận nào. Tại sao vậy? Có lẽ điểm mấu chốt ở đây là do các cầu thủ đã không tôn trọng tôi - một khán giả trung thành của Thể Công. Chúng ta đừng đổ cho cơ chế, do lương thấp... (tức là khách quan). Từng cầu thủ chưa xác định cho mình đá bóng là một nghề (mặc dù giải chuyên nghiệp đã có từ 3-4 năm nay). Nếu xác định là một nghề thì thu nhập không phải là tất cả, mà đá bóng còn là niềm đam mê và hạnh phúc khi đem lại niềm vui cho các cổ động viên của mình.

Bóng đá là cuộc chơi, tức là phải có người chơi và có khán giả động viên. Thế mà giờ đây, khi Thể Công thi đấu trên khán đài chẳng có đủ trăm người xem. Vậy, hàng tháng cầu thủ nhận lương (hàng triệu/chục triệu đồng) có xứng đáng không? Mỗi con người đều phải có lòng tự trọng, chỉ nhận những đồng lương tương xứng với những gì đã cống hiến. Từng cầu thủ phải biết rằng, nguồn tiền của Viettel rót cho Thể Công không phải từ trên trời rơi xuống mà là từ sự chắt chiu, từ sự tính toán quảng bá hình ảnh.

Cách đây không lâu, tôi có dịp nói chuyện cùng Hồng Sơn, giải đáp thắc mắc của tôi về sự kém cỏi của các cầu thủ Thể Công, Sơn nói : thế hệ cầu thủ bây giờ sướng quá anh ạ (lương cao, kỷ luật không chặt chẽ như trưóc đây, trình độ thế nào cũng được đá) nên họ không chịu tu dưỡng nghề nghiệp, không có sự phấn đấu (sinh - tử với nghề), tìm tòi học hỏi để đạt được những tầm cao mới. Với những dòng tâm sự này, tôi mong các em/cháu hiện là cầu thủ của Thể Công thì hãy tự xem xét lại mình: có còn xứng đáng mang trên mình chiếc áo Thể Công nữa không, nếu không thì hãy đi làm một việc khác, hãy dành cơ hội cho người khác có tài, có đức, có tâm trở thành cầu thủ của Thể Công để họ mang lại niềm vinh quang cho đội bóng có tên "Thể Công" thủa nào.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (8)
1. Thể Công sẽ trở lại (24/6/2005)
tro? ve nhung~ nam truoc' nghe den' doi. bong' ao' linh' the^? co^ng ba^t' cu' mo^t doi. bong' nao` cung~ phai? e ngai don gian? vi ho. co' duoc nhu vay la` vi loi' da' cua? ho. qua' hay va manh me~ nhun nhung~ chang` bo doi dang danh' trinh chien' ....doi' voi' the^? cong ho. co' cau noi' bat hu? (da~ la` linh' thi` dau cung~ la` chien' truong)cau noi ay co' nghia~ la du` da' sa^n nha`...
2. Ích kỷ (23/6/2005)
ban noi rat dung toi hoan toan dong y voi y kien cua ban, mot doi bong choi toi, mot doi bong choi khong tot va xuong hang khong phai la do mot ca nhan ma trach nhiem do la do ca tap the ganh vac chung ta dung de cac cau thu dang mat long tin ho co loi gi dau, vay thi vi sao ta len an ho ta lai nghi xau ve ho neu nhu moi nguoi...
3. Không tôn trọng CĐV (24/5/2005)
Tôi là một cổ động viên nhiệt tình của Thể công từ hơn 20 năm qua. Hàng năm, Tôi chỉ đi xem những trận có Thể Công và đội tuyển quốc gia thi đấu. Nhưng năm 2004, tôi chỉ xem 2 trận, năm nay tôi chưa xem trận nào. Tại sao vậy ? có lẽ điểm mấu chốt ở đây là do các cầu thủ đã...
4. Đừng làm tôi thất vọng (21/4/2005)
Tôi yêu thể công. Những tên tuổi như:T.V.Khánh,N.V Nhật,N.T.Giáp,Q.T.Hùng ,T.V Hải,P.V.Mỵ,N.Cao Cường ,N.Thế Anh.....,vẫn luôn ở trong tim tôi.Những ai đã từng chứng kiến trận đấu giữa CLB Quân đội - Thiên Tân Trung Quốc,hoặc với Đường Sắt ,hay Công an Hà Nội.thì mới thấy răng chính Thể Công...
5. Tiền rải đều nhưng không hiệu quả (20/4/2005)
Từ lâu tôi đã không thích đội bóng của các kể cả những lúc hoàng kim. Sở dĩ như vậy là vì đội bóng của các bạn không có sìự cải tiến, lạc hậu. Một vấn đề nữa như bài viết trên đã nói, đội bóng của các bạn nhận quá nhiều con em. Ừ thì cứ cho là con em nhưng...
6. Niềm mong mỏi ở Thể Công (20/4/2005)
khong chi minh toi ma ca nha toi deu rat ham mo the cong.vi bo toi la mot nguoi linh.toi rat buon vi phong do cua the cong bay gio.toi chi mong the cong quay tro lai cai thoi dinh cao ngay xua.rat co the dieu do khong con lau nua.the cong co len,hay da vi minh va vi tat ca nhung nguoi ham mo,ma trong do co toi.hay tienlen hoi nhung nguoi linh.chuc the cong tim lai duoc chinh...
7. Thể Công đi về đâu (17/4/2005)
Chính xác là như thế.Tôi đã yêu TC từ những ngày đầu xem Bóng đá nước nhà.Ngày ấy-Bây giờ tại sao lại khác nhau như thế?Tài năng ư-những người lính biết đá bóng đâu có thiếu,hay những cầu thủ trẻ có khả năng cũng không phải là hiếm.Vậy tại sao vẫn cứ phải là...
8. Lại một vấn đề mới về Thể công (16/4/2005)
Bạn nói như vật cũng có phần đúng nhưng bạn nói như vậy đối với cầu thủ như Phương Nam thì có lẽ là không đúng lắm bởi lúc Phương Nam đá hay cho cả TC và đội tuyển VN thi sao . Bạn có theo dõi các trân mùa 98-99 hay 97-98 gì đó TC lúc đó còn là CLBQĐ vô địch không ....
1

Ý kiến của bạn

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp