Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ sáu, 20/5/2005, 14:08 GMT+7

Công chúng không có quyền tha thứ!

- Dương Hoàng(hoangduong235ab@yahoo.com)

Tôi không phải là fan hâm mộ Yến Vi hay Hồng Nhung. Thậm chí tôi biết mặt họ sau khi đã nghe các scandal của Họ. Theo tôi nghĩ khi xét một người nào có tội gì hay không phải nhìn dưới góc độ, họ là những con người bình thường và khoan hãy nói tới góc độ là người của công chúng. Là người bình thường có nghĩ là Họ đươc tự do luyến ái, tự do trong tất cả các hành động của mình và tự chịu trách nhiệm vì những hành động đó. Tất nhiên tự do trong khuôn khổ pháp luật.

Hàng ngày trên khắp các nẻo đường đất nước có bao nhiêu cặp trai gái yêu thương nhau. Và để lại không ít các hậu quả đáng tiếc như nạo phá thai, thậm chí tử vong vì nó. Nhưng có ai biết họ là ai mà lên án? Còn khi đã là người của công chúng thì lại bị soi mói đời tư một cách trắng trợn. Xin nhớ rằng để được là người của công chúng Họ đã phải trải qua những khổ luyện về chuyên môn, nghiệp vụ... Công chúng nên có những phần thưởng cho sự nỗ lực đó và giúp cho Họ có những khoảng không thoải mái đủ để sống và hành động như chính con người Họ. Nếu Họ có những sai trái hoặc những lỗi lầm gây ra do trình độ chuyên môn thì khán giả có quyền góp ý phê bình. Đó là chuyện đương nhiên và đáng được khích lệ.

Tôi không bênh vực sai trái trong Xã hội nhưng tôi trân trong những cái gọi là tự do cuộc sống và tôi trân trọng mọi hành động xuất phát từ tình yêu thật sự. Mà đã là tình yêu thì không biên giới và không có qui định đúng sai cũng như không có giới hạn giữa nên và không nên. Chính vì vậy tôi không thích sự kêu gọi công chúng hãy tha thứ cho Yến Vi, Hồng Nhung mà tôi nghĩ công chúng không có quyền tha thứ và cũng nên dừng lại những công kích và ác cảm với Họ. Hãy nghĩ Họ là một người bình thường cần được yêu thương và tôn trọng!

 
Các ý kiến cùng chủ đề (132)
1. Đừng đi lại vết xe đổ (2/11/2005)
Mình công nhận là YV cũng có lỗi và chúng ta cũng nên cho cô ấy 1 con đường để có thể làm lại từ đầu . Nhưng trước khi cho cô ta cơ hội chúng ta nên nhận định llại hành động của cô ta . YV thừa hiểu là làm 1 người mẫu có tiếng như cô fải trải qua 1 quá trình fấn đấu...
2. Không đáng tôn trọng (3/6/2005)
Tôi đã theo dõi rất nhiều bài báo nói về YV, có những bài khen chê khác nhau nhưng thật sự thì tôi nhận ra rằng YV làm những việc mà tôi nghĩ là khó chấp nhận được từ việc đồng ý cho quay phim chuyện chăn gối(theo tôi nghĩ đấy là tự nguyện hoàn toàn), chuyện làm gái gọi cao cấp,...
3. Cho người lầm lỗi chút ánh sáng (30/5/2005)
xin chao! toi gui bai nay k de benh vuc hay che trach tiep chuyen ma bao chi da noi wa nhieu toi chi buc xuc 1dieu la tai sao cu phai chia mui dui vao 1con nguoi nhu the ma do lai la 1co gai,co the da wa sanh soi nhung cung chi la 1co gai moi lon co biet bao co nguoi mau dien vien khac cung lam nhung dieu te hai nhu Yen Vy,nhung sao...
4. Shock! (27/5/2005)
Sang nay mình đọc báo. Câu chuyện về Yến Vi bây giờ đã rỏ. Mình có cảm giác như Yến Vi đã hiện nguyên hình, thật buồn và cảm thấy sự trơ trẽn đến cực độ khi nhớ lại những gì Yến Vi "kêu oan". Mình đã từng nghe nhiều chuyện "hậu trường" về những người nổi...
5. Ghê tởm kẻ cư xử tệ với Yến Vy (21/5/2005)
Quả thực, khi biết chuyện của Yến Vy, tôi cảm thấy có một sự thương cảm vô hạn dành cho người phụ nữ bất hạnh ấy. Tại sao chị lại có thể từng yêu và tin tưởng một con người bệnh hoạn và đê tiện như vậy. Nhưng tất cả đã là quá khứ, mong chị có đủ can đảm và...
6. Công chúng không có quyền tha thứ! (20/5/2005)
Tôi không phải là fan hâm mộ Yến Vi hay Hồng Nhung. Thậm chí tôi biết mặt Họ sau khi đã nghe các scaldan của Họ. Theo tôi nghĩ khi xét một người nào có tội gì hay không phải nhìn dưới góc độ Họ là những con người bình thường và khoan hãy nói tới góc độ là người của công...
7. Dám chơi thì dám chịu (24/4/2005)
Vâng! bạn ABC nói đúng. Mặc dù Yến Vy đã tìm mọi cách để hòng che lấp những việc làm "Không đẹp" của mình, mặc dù cô cũng từng là một "ngôi sao" nhưng ko phải vì thế mà chúng ta bênh vực cô ta. Việc gì mình gây ra thì phải có trách nhiệm với việc đó, đằng này...
8. Quá nhạy cảm (23/4/2005)
Tôi chưa từng xem qua video clip của Yến Vi ...hay nói khác hơn tôi chẳng muốn xem chúng để làm gì ..Nhưng những ngày gần đây tin tức này dường như đang là tiêu điểm để mọi người hướng vào có người thì đồng cảm bênh vực có người thì lên tiếng chê bai chỉ trích .Đứng ở...
9. Hành động phản ánh nhân cách (22/4/2005)
Chào các bạn ! Tôi chưa trực tiếp xem đoạn phim Y.Vy đóng, tuy nhiên nghe báo chí lên tiếng cũng như những lời đồn đại tôi có thể hiểu được mức độ nghiêm trọng đến thế nào.Trước hết tôi nghĩ hành động của mọi người đều " chịu" sự đánh giá (...
10. Hành động và mục đích (11/4/2005)
Bạn Nguyen hoang dong than men ! Tôi đồng ý với bạn , bây giờ nói đến YV , người ta sẽ nghĩ ngay đến sex . Nhưng theo cá nhân tôi , sex không xấu , nó là nghệ thuật . Tôi cũng đã xem cảnh cô ấy make love trên net , và tôi cảm thấy chuyện ấy cũng là bình thường thôi ! Bởi đấy là cảm xúc ...
11. Ai bảo Yến Vy là quay lén (7/4/2005)
Nếu ai đã từng coi đoạn film mà Yến Vy quay thì hãy xem kỹ một chút các bạn sẽ thấy đây ko phải là quay lén. Nhất là part 2 của film, Yến Vy đã nhìn vào camera và cười coi như ko có gì xảy ra cả. Vậy gọi là quay lén sao? Tự nguyện để cho quay thì đúng hơn. Trong cuộc phỏng vấn với vietnamnet,...
12. Cần sự thành thật (7/4/2005)
Chào Linh Tôi là một người rất ít quan tâm đến nền điện ảnh vn. Đặc biệt là đối với giới nghệ sĩ. Tôi nghĩ rằng nghệ sĩ cũng là con người mà thôi, mà đã là con người thì ai chẳng có lần mắc lỗi. Nhưng điểm khác giữa nghệ sĩ và người thường là gì?...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ý kiến của bạn

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp