Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 18/5/2005, 15:14 GMT+7

Sau giọt nước mắt là nụ cười

- H­­uong Giang(lonely_river_2004@yahoo.com)

Thúy Hằng thân. Tôi đã theo dõi câu chuyện của bạn từ gần một tuần nay, bởi vì ngay từ lần đầu tiên đọc được những dònh tâm sự của bạn, tôi đã giật mình vì tâm trạng của bạn lúc này đã từng rất giống tôi. Bạn là một cô gái đa cảm, hay suy nghĩ, và cũng sống rất hết mình. Những gì bạn nói đã chứng tỏ điều đó.

Bạn yêu anh ấy, và mặc dù biết anh ấy không quan tâm nhiều đến bạn, thì bạn vẫn luôn nhớ tới anh ấy. Bạn viết: "Anh ấy thì vẫn không có một biểu hiện nào là quan tam đến mình cả, nhưng những khi gần bên mình thì anh ấy cũng có những cử chỉ thương yêu nhưng chưa bao giờ có thái độ thiếu đứng đắn. Nhiều lúc mình không thể hiểu nổi anh ấy. Khi mình không chấp nhận hay không băn khoăn điều gì mình cũng đều tâm sự cho anh ấy nhưng anh ấy chỉ im lặng. Anh rất ít khi thể hiện cảm xúc hay tâm tư của mình. Bên anh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Và sau đó thì vẫn thế không có sự ràng buộc nào để chắc chắn cho một mối quan hệ lâu dài. Nhiều lúc mình cảm thấy rất buồn và khổ tâm và tự hỏi mình có phải là người quá đổi ngây thơ. Mình đang tự lừa dối chính mình, đang mơ mộng hão huyền một điều không có thực, mình cũng rất muốn quên anh ấy vì mình không thể chịu đựng anh ấy hơn nữa" Bạn đặt ra một câu hỏi : "mình có phải là người quá đỗi ngây thơ?"

Tôi có thể trả lời bạn ngay rằng: Đúng, trong lúc này, trong chuyện tình cảm với anh ấy, bạn là một người ngây thơ. Cũng giống như tôi, trong một chừng mực nào đó. Nhưng cái ngây thơ ấy có thể chấp nhận được, mặc dù chúng ta đã 25 tuổi - một cái tuổi không còn là bé nữa. Nhưng với Tình yêu, chẳng ai có thể lý giải nổi. Người ta luôn có thể ngây thơ, ở mọi lứa tuổi, trong tình yêu. Mặc dù vậy, lời khuyên của tôi đối với bạn lúc này là hãy quên anh ta đi, anh ta là một người không có lập trường kiên định, cho dù có yêu bạn hay không thì tôi nghĩ bạn cũng không nên tiếc nuối những gì không phải là của mình. Cũng đừng nên tin vào "những cử chỉ yêu thương" của anh ta, bởi vì bạn hãy nhớ rằng, đàn ông họ không nhất thiết chỉ có thể có những cử chỉ yêu thương với duy nhất người mà anh ta yêu đâu bạn ạ. Cách tốt nhất bây giờ là hãy coi (và hãy giữ) anh ta như một người bạn bình thường, dần dần thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai. Và hãy nhớ rằng: Đằng sau những giọt nước mắt là những nụ cười, đằng sau nỗi buồn bao giờ cũng là những niềm vui. Sẽ chẳng thiếu những cơ hội đang chờ đợi bạn, hãy sống để cho anh ta thấy rằng: không có anh ta, bạn vẫn là bạn, cuộc sống của bạn vẫn đẹp cho dù anh ta vẫn ở đâu đó xa xôi... Hãy can đảm lên, tôi tin hạnh phúc sẽ mỉm cuời với bạn.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (17)
1. Hãy hài lòng khi tình yêu dần lớn (16/7/2005)
Xin chào chị, em ko biết nói sao cho chị đỡ buồn, nhưng khi đọc bài viết của chị em cảm nhận được chị đang rất boăn khoăn và khó xử lắm. Em chỉ biết nói với chị như vầy thôi: có lẽ anh ấy không yêu chị đâu, anh ấy chỉ coi chị là một đứa em gái không chừng , cũng có thể anh...
2. Mở rộng quan hệ (29/6/2005)
Bạn không hẳn là người quá đỗi ngây thơ như chuyên đề của mục đã đặt. Tôi nghĩ bạn thuộc týp chỉ yêu một người. Vì thế tình cảm của bạn lâu bền và khó thay đổi. Theo những gì bạn kể, tôi hiểu chàng trai kia hình dung bạn khác trước khi gặp mặt. Khi gặp mặt chàng...
3. Càng ngẫm nghĩ càng thấy đúng (20/6/2005)
Bạn đã tự giải thoát cho mình được chưa vậy Thuý Hằng? Còn tôi vẫn hàng ngày xem lại câu chuyện của bạn. Càng nghĩ càng thấy mọi lời khuyên bạn từ bỏ anh ta là đúng. Anh ta quả là một người ích kỷ, và phải chăng đó là lý do mà anh ta đã một lần đổ vỡ...
4. Không thực tế (6/6/2005)
chao chi !!! hien tai , em la sinh vien di du hoc. tinh canh cua chi den muc nay, em nghi chi can co mot quyet dinh dung dan va dut khoat thoi la: "hay tu bo " neu noi , chi la nguoi ngay tho, thi khong han , boi chi cung da 25 tuoi , va da co nhieu moi quan he trong cuoc song!! nguyen do chinh , voi em ma noi : chi da li...
5. Đừng làm khổ mình nữa (22/5/2005)
Chào chị, không biết la bây giờ chị đã bớt đau khổ hơn chưa. Chị ạ, em nghĩ rằng anh ấy không thật sự là yêu chị đâu, không biết là anh ấy nói yêu chị là để lấp chỗ trống, là muốn yêu cho vui hay là lợi dụng chị. Dù là thế nào đi nữa, thì chị nghĩ mà xem, đối với...
6. Anh ấy chẳng yêu đâu! (19/5/2005)
Bạn Hằng thân mến. Mình hiểu tình trạng của bạn bây giờ vì bản thân mình cũng đang ở trong hoàn cảnh ấy. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, tự đặt các câu hỏi tại sao, tự trả lời và càng ngày các câu trả lời càng đi đến kết luận: "Anh ấy không thật sự yêu mình...
7. Sau giọt nước mắt là nụ cười (18/5/2005)
Thúy Hằng thân, Tôi đã theo dõi câu chuyện của bạn từ gần một tuần nay, bởi vì ngay từ lần đầu tiên đọc được những dònh tâm sự của bạn, tôi đã giật mình vì tâm trạng của bạn lúc này đã từng rất giống tôi. Bạn là một cô gái đa cảm, hay suy nghĩ, và...
8. Phải rung động thực sự (18/5/2005)
Mình rất hiểu tinh huống này vì Mình đã gặp nhưng ở phía đối diện với Bạn. Mình và cô ấy quen nhau qua một người bạn của cả hai người, Mình là dân tỉnh lẻ lên TP học nên luôn canh cánh trong lòng là làm sao học tốt để xin được việc làm đàng hoàng rồi mới nghĩ đến...
9. Chỉ muốn giết thời gian (18/5/2005)
Mình là người ngoài, không thể hiểu hết chuyện của bạn chỉ trong vài dòng ngắn ngủi mà bạn kể. Tuy nhiên có một số chi tiết mà bạn nên lưu ý rằng : anh ta không hề muốn tiến tới với bạn, bằng chứng là nhà anh ta cách nhà bạn chỉ vài trăm met mà khi về nước anh ta vẫn chưa bao giờ sang...
10. Khó không có nghĩa là không làm được (17/5/2005)
Bạn à, đọc mail của bạn mình không biết khuyên bạn sao nữa. Nhưng theo mình người con trai đó không xứng đáng với tình yêu mà bạn đã dành cho anh ta trong thời gian dài như thế đâu...uhm, hoàn toàn không xứng đáng ! Nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ không làm bạn đau khổ như thế, anh ấy cũng...
11. Không có lòng bao dung (17/5/2005)
Thuý Hằng thân! Mình hiểu được tâm trạng của bạn lúc này vì trong lúc này đây mình cũng đã và đang lâm vào tình trạng tương tự của bạn nhưng mình còn đau khổ hơn bạn gấp trăm ngàn lần, bạn trai của mình thời gian đầu phải nói là rất tốt với mình và mình...
12. Đừng ngu ngốc chờ đợi (17/5/2005)
Chào bạn Thuý Hằng, Mình nghĩ bạn cũng thật ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể yêu được một người qua mạng như thế. Chuyện hợp nhau trên mạng thi rất nhiều, nhưng đến khi gặp nhau thì tất cả lại không như mình mong đợi, điều này đôi khi cũng dễ hiểu thôi. Theo...
1, 2

Ý kiến của bạn

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp