Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 4/5/2005, 12:27 GMT+7

Mọi thứ sẽ trở nên phù phiếm

- Motnguoiban(Hanoi)()

Bạn đã quá nặng nề khi nghĩ về mối tình đầu, mặc dù không ai có thể phủ nhận đó là mối tình rất đẹp và trong sáng nhưng rồi nếu mối tình đó của bạn thành hiện thực thì chắc hai bạn đã không ở trong tình cảnh như hiện nay. Xin bật mí, tôi và anh đều có người bạn đời là người yêu đầu đời... Nghĩa là tình yêu đẹp dẫn đến hôn nhân, vậy mà chúng tôi vẫn cảm thấy cô đơn và mệt mỏi... Liệu bạn kết hôn với người yêu đầu của bạn, bạn sẽ hạnh phúc hơn vợ bạn bây giờ không? Tôi rất hiểu tâm sự của bạn, nhưng quả thực để khuyên bạn một điều gì đó bây giờ thì có lẽ tôi chỉ biết khuyên rằng hãy để mọi thứ qua đi, bạn cũng đã được tận hưởng những giây phút ngọt ngào mà 20 năm trước để tuột khỏi tay... nhưng rồi mọi thứ sẽ trở nên phù phiếm và nhạt nhẽo khi hai bạn thực sự hiểu được rằng trong cuộc đời này ai là người quan trọng.

Tôi đã trải qua những giằng xé lựa chọn giữa người chồng và người tình... nhưng rồi cuối cùng chúng tôi vẫn không thể từ bỏ được những gì đã vun đắp trong suốt những năm qua. Bạn đã bao giờ nghĩ về người bạn đời của mình khi buồn vui, sướng khổ, hoạn nạn có nhau chưa? Trước kia tôi cũng đỏng đảnh lắm, và luôn gây áp lực với anh ấy, nhưng tôi đã tỉnh ngộ khi cả hai cùng ngồi phân tích mọi chuyện, được gì và mất gì trong mối quan hệ không chính đáng như vậy. Cuối cùng chúng tôi đã tìm ra được giải pháp tốt cho cả hai gia đình - nghĩa là chúng tôi chỉ là bạn, quyết định đó thật là khó khăn nhưng hiện tại chúng tôi đã là bạn đúng nghĩa của nó, anh ấy vẫn quan tâm đến tôi, tôi vẫn thường xuyên viết thư cho anh ấy, mặc dù trong lòng tôi luôn luôn cảm thấy day dứt mỗi khi nhớ đến chuyện xưa. Còn anh ấy mỗi khi gặp tôi đều kể về chuyện cũ và cười rất vui vẻ. Chúng tôi đã vượt qua sự cám dỗ chết người đó. Khi gặp lại anh, tôi thường thầm cảm ơn vì đã quen biết được một người đàn ông từng trải và tỉnh táo, anh ấy biết yêu thương vợ và con, biết quý trọng tổ ấm gia đình có nghĩa là anh ấy mới có tình yêu chân thành với tôi. Đó là quan điểm yêu của chúng tôi, không muốn làm tổn thương tới nhiều người. Thời gian sẽ xoá nhoà đi mọi kỷ niệm, sẽ nhạt dần, nhạt dần theo năm tháng, không tin bạn cứ thử quyết định giống chúng tôi...

 
Các ý kiến cùng chủ đề (47)
1. Lấy công việc làm tâm điểm (14/4/2007)
Tại sao lại có nhưng người giống tôi về hoàn cảnh đến vậy chứ.Tôi là người phụ nữ kia và tôi cũng đã hơn một trăm lần muốn nói chia tay với anh ấy, nhưng cuối cùng tôi đã không làm được điều đó.bởi vì đơn giản tôi đã từng quá yêu anh ấy và bây giờ...
2. Hãy thức tỉnh chính mình (21/7/2005)
Cả hai bạn đều biết đó là cuộc tình tội lỗi, nhưng tại sao không thể dứt nhau ra?" Không đủ can đảm để từ bỏ những gì mình từng yêu thương, nhưng cũng không muốn mất nhau mãi mãi." Các bạn có bao giò thử nghĩ và hình dung ra xem nếu như mọi chuyện bị phát hiện thì sẽ ra sao...
3. Của ăn vụng bao giờ cũng ngon (18/7/2005)
thật sự bạn đã sai lầm, biết là tội lỗi, vậy mà còn tiếp tục. liệu bạn có hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm với mỗi quan hệ như thế hay không . bạn có những đêm trằn trọc khó ngủ, suy tư nghĩ về những hành động của mình không ? bạn đã bao giờ cảm thấy lúng túng, cáu gắt khi...
4. Tình yêu cần đặt đúng chỗ (27/6/2005)
Tôi cũng là một người có gia đình, và một cuộc sống êm ả bên cạnh chồng con, chúng tôi may mắn cũng chính là mối tình đầu của nhau. Với tôi, tình yêu và hôn nhân vốn là đẹp đẽ, nó mang lại cho người ta nguồn sống mới, động lực để sống và làm việc tốt...
5. Tiếc công cầm vàng (18/6/2005)
Đừng nên tham lam quá mức, hãy xác định cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời của mình để rút ra nắm giữ lấy nó, các cụ đã có câu " cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng" vàng ở đây là gia đình, con cái hiện tại của mình. Theo tôi nghĩ...
6. Con cá mất là con cá to (6/6/2005)
Tien anh than men ! chac chan gia dinh co ban cu cua anh co van de, vi le do ma khi anh gap lai co ay voi co chuyen do say ra, toi tin chac la nhu vay. anh dung la mot nguoi lang man va tham lam , vi le do ma con ca mat la con ca to. no deo anh theo nam thang va khi co co hoi la bung phat. giua vo chong co ban cu cua anh...
7. Phút mềm lòng! (18/5/2005)
Thưa anh, tôi là nam giới, theo lẽ thường thì tôi sẽ phải ủng hộ anh khi đọc những dòng tâm sự của anh. Nhưng càng ngẫm thì càng thấy anh nên xem xét lại từng nhân vật trong cái tạm gọi là "chuyện tình" của người hạnh phúc. Như chị Nguyễn thị Nhã đã có bài như trên, chị cũng...
8. Hạnh phúc là do mình tạo ra (14/5/2005)
Anh thân mến. Giả sử vợ của Anh cũng đang đắm đuối trong mối tình đầu không thành của chị ấy, thì anh nghĩ sao?Hãy đặt mình vào trường hợp của người bị phản bội anh sẽ hiểu cảm giác của vợ anh,đồng thời tự thấy được tội lỗi của bản thân mình. Tôi muốn...
9. Cái xương sường thứ... của Adam! (7/5/2005)
Người ta thường dùng câu nói ấy để nói về 2 người yêu nhau và nguyện thuộc về nhau . Chuyện của anh chị , em đọc đi đọc lại rất nhiều và chỉ muốn chốt lại một câu rằng ....Tình chỉ đẹp khi còn dang dở . Câu chuyện của anh chị thật sự rất đẹp , rất lãng mạn . Nhưng trong...
10. Mọi thứ sẽ trở nên phù phiếm (4/5/2005)
Bạn đã quá nặng nề khi nghĩ về mối tình đầu, mặc dù không ai có thể phủ nhận đó là mối tình rất đẹp và trong sáng nhưng rồi nếu mối tình đó của bạn thành hiện thực thì chắc hai bạn đã không ở trong tình cảnh như hiện nay. Xin bật mí tôi và anh đều có người bạn...
11. Phải chấm dứt (29/4/2005)
Chào anh ! Cả anh và cô ta đã quá yếu lòng, đã phá vỡ đi những gì tốt đẹp trong nhau mà anh và cô ta đã gìn giữ trong 20 năm qua. Có khi nào anh và cô ta nghĩ đến: sau khi anh và cô ta đến với nhau thì 2 gia đình đang hạnh phúc ấy sẽ như thế nào, những đứa con của anh và cô ta...
12. Ghét nhất là ngoại tình (26/4/2005)
toi doc bai viet ma nghi nhieu khi con nguoi ta song khong con tinh tao nua. ho song cho rieng ho thi that la qua dang. khi cuoc song da buoc di va qua khu hien ve thi con nguoi phai co mot ban linh vi the nhu ho toi khong dong y. ho biet ho co toi loi nhung ma ho khong co mot cai dau lanh gia de vuot qua cai toi loi day de cho ve...
1, 2, 3, 4

Ý kiến của bạn

TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp