Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 19/5/2005, 15:20 GMT+7

Có nên ly dị?

Chúng tôi đã lấy nhau được 3 năm nay, nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Đầu năm vừa qua chúng tôi đã đến bệnh viện để xét nghiệm vô sinh, thì kết quả cho biết là chồng tôi không thể có con vì ngày bé anh ấy bị quai bị.

Tôi rất buồn và đau khổ, tôi suy nghĩ rất nhiều, và không biết là có nên ly dị hay không. Trong khi đó chồng tôi không tỏ ra là buồn bã gì cả, anh ấy còn quan hệ với một số cô gái khác (tôi chỉ đoán thế, qua các tin nhắn và các cuộc gọi của anh ấy). Tôi cũng đã góp ý nhưng anh ấy nói rằng đó là quan hệ làm ăn. Tôi cũng nghĩ chắc là không có chuyện gì, nên cũng bỏ qua.

Tuần vừa rồi tôi đã đến bệnh viện hỏi bác sĩ là trường hợp của vợ chồng tôi có cách nào khắc phục không. Bác sĩ nói rằng đi xin tinh trùng của người khác bơm vào của tôi. Vợ chồng tôi đều nhất trí cách đó. Nhưng khi về đến nhà, tôi lại lo sợ là liệu anh ấy có yêu thương và chăm sóc con mình không? Hay là những lúc anh ấy nóng giận lại mắng con tôi là "Mày không phải là con tao", tôi sợ cảnh tượng đó xảy ra lắm. Mấy người bạn tôi biết chuyện đều khuyên tôi nên ly dị, đi lấy người khác. Vậy tôi phải làm sao đây? Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

Còn theo tôi nghĩ, nếu tôi là địa vị của anh ấy thì tôi sẽ quan tâm chăm sóc đến vợ nhiều hơn, nhưng anh ấy lại không thế, việc tôi đến bệnh viện để xin tinh trùng cứ như không phải việc của anh ấy. Anh ấy rất thờ ơ, nên tôi rất buồn, không biết là có nên đến bệnh viện không? Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên nhé.

Hà Hương

 
Các ý kiến cùng chủ đề (34)
13. Hãy quyết đoán (29/6/2005)
Đọc xong bài viết của bạn, tôi rất cảm thông và xin được chia xẻ cùng bạn. Hiện nay tôi đã có 2 cháu một gái và một trai, trước đây, khi tôi chưa có con tôi cũng gặp phải tình trạng tương tự như bạn, chỉ có điều tôi vẫn có thai nhưng tôi lại hay bị hỏng thai, khi đó tôi...
14. Đừng nghe xui dại (10/6/2005)
Tôi đã đọc bài của bạn và thực sự thông cảm với bạn. nhưng đọc một số bài viết toàn khuyên bạn bỏ chồng đi tìm hạnh phúc khác, thì mình ko chấp nhận và cảm thấy quá nhẫn tâm, ko phải là người nữa ( nên nhớ chúng ta được gọi là CON-NGƯỜI )Bản thân tôi có khá...
15. Chẳng hy vọng gì (4/6/2005)
Một con người mà không có khát vọng được sinh con đẻ cái là 1 con người không bình thường, vì nếu là 1 con người nhân hậu sẽ rất yêu quý trẻ con và khát khao được làm cha làm mẹ. Bạn hãy nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ về người chồng của mình, đánh giá 1 cách sáng suốt về...
16. Cuộc sống gia đình không dễ (3/6/2005)
Cái quyền được làm mẹ được làm vợ thì ai không mong đợi và khát khao. Nhưng khi biết mình không có được cái quyền thiên liêng mà trời ban cho người phụ nữ. Cú sốc này rất nặng nề đối với chị Hương. Chị Hương đang trong vòng lẫn vẫn không biết nên làm thế nào. Và...
17. Khả năng sinh sản tác động đến tâm lý (2/6/2005)
Chào chị ! Tôi thực sự có thể cảm thông cho hoàn cảnh của chị . Tuy nhiên , chị cần phải cố gắng hơn , tỉnh táo hơn nữa để cùng giúp ảnh vượt qua giai đoạn này . Nếu tôi là ảnh lúc này , tôi có lẽ còn tệ hại hơn ảnh nữa . Mặc cảm về việc mình không có khả năng sinh...
18. Phụ nữ cần có con (2/6/2005)
Chào bạn Hà Hương! Đọc thư chi xong tôi chỉ biết khuyên chị là hãy đi lấy người khác trước khi chưa muộn. Chị đã nghĩ ra tình huống chồng chị mắng con chị, theo tôi điều đó sẽ xảy ra (nếu anh ấy biết chị đi "xin tinh trùng của người khác bơm vào"). Hơn nữa anh ấy...
19. Cùng ngồi bàn bạc (27/5/2005)
Mỗi người một hoàn canh , mỗi người một số phận , cũng như mỗi cây một loại hoa có mầu sắc khác nhau có một mùi huơng khác nhau . Nhưng bạn bạn phải hiểu rằng loại hoa nào sấu hay đẹp thì nó có sự đặc biệt riêng của nó và có một mùi hương đặc trưng riêng của nó . Do...
20. Quan trọng hơn con cái (26/5/2005)
Ban nen tim hieu xem tai sao chong ban lai co thai do nhu vay? Neu nhu anh ta thuc su khong con yeu ban thi ban nen ly di. Con neu nhu do chi la phan ung do mac cam va bat man voi van de cua minh thi ban phai giup anh ay vuot qua tam ly do. Truoc mat ban dung tim cach de co con voi ma hay quan tam toi chong nhieu hon. Trong cuoc...
21. Khó bền vững (26/5/2005)
Chị thân mến ! đọc những lời tâm sự của chị mà tôi cảm thấy buồn lây cho chị và giận cả anh ấy nữa . Anh ấy đã mất đi khả năng làm cha mà không bù đắp quan tâm đến chị hơn lại còn hững hờ như chị nói thì thật đáng trách . Nếu là người có trách nhiệm thì anh...
22. Chị em cần hiểu đàn ông hơn (26/5/2005)
Chào mọi người! Tôi đã đọc tất cả các bài viết của các bạn. Mỗi bạn có những quan điểm riêng của mình và tôi thấy quan điểm nào cũng đúng cả. Mỗi quan điểm có thể đem áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó thì không thể chê trác vào đâu...
23. Anh ấy nên đưa ra biện pháp giải quyết (26/5/2005)
Theo tôi, cuộc sống gia đình phải lấy tình, lấy nghĩa làm gốc. Còn chuyện quan hệ chăn gối không thể thiếu nhưng không phải là tất cả bởi vì đến một thời gian nào đó chuyện đó không có ý nghĩa nữa. Một gia đình mà không có con cái thì đến lúc già khó có thể đảm bảo...
24. Lấy lại hạnh phúc (25/5/2005)
Theo toi nghi neu chi vi anh ay bi vo sinh ma ban li di anh thay thi toi that tinh khong he bang long ,Hai nguoi gan bo voi nhau lau nhu vay 3nam chung song ,chua ke thoi gian 2 nguoi quen biet va tim hieu nhau nua ,oi toi thay do la 1 khoang thoi gian kha dai va 2 nguoi da co voi nhau that nhieu ky niem vay ma bay gio chang le vi 1...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp