|
Quá đỗi ngây thơ
- Nguyen Thuy Hang(myhang2002dl@yahoo.com)
Mình là một cô gái đã 25 tuổi, cuộc sống thì bình thường không có gì là nổi bật nhưng rất được lòng mọi người khi tiếp xúc và luôn được cho là một cô gái dễ thương. Mình sống rất nghiêm túc và tình cảm nhưng không hiểu sau đến giờ mình vẫn chưa có người yêu. Mọi người cứ cho là mình kén chọn nhưng để yêu một người mình cảm thấy không phải chuyện dễ. Cách đây 4 năm mình có quen một người bạn qua mục kết bạn anhyeu.com. Mình và anh ấy ở rất xa nhau, anh ấy ở nước ngoài. Qua rất nhiều lần trò chuyện tiếp xúc, mình nhận thấy mình và anh ấy rất hợp tính nhau và sau một thời gian tìm hiểu cả hai đều rất mến nhau cuối cùng đã quyết định gặp nhau.
Sau lần gặp gỡ ấy thì anh ấy đã có sự thay đổi, anh không thiết tha cũng không lẩn tránh. Nói chung mọi chuyện đều do mình chủ động. Mỗi năm anh ấy về nước một lần và ở rất lâu do công việc làm ăn. Nhà mình và anh ấy chỉ cách nhau có vài trăm mét vậy mà lần nào anh ấy về cũng chẳng buồn gọi điện cho mình. Đến khi anh ấy đi cũng thế không một lời từ biệt. Nhưng khi gặp nhau trên net thì vẫn cứ nói chuyện bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mình đã nhiều lần hỏi anh ấy thì anh ấy bảo anh ấy thật sự rất mến mình nhưng do anh ấy mặc cảm vì anh ấy đã từng đổ vỡ trong tình cảm, còn mình là con gái. Anh ấy không muốn mình khổ. Mình tuy còn ít tuổi nhưng mình cũng hiểu biết chuyện. Mình đã tìm mọi cách để chứng minh tình cảm chân thành của mình với anh ấy, tạo dựng lòng tin nơi anh ấy. Bằng chứng là trong suốt hơn 4 năm qua mình vẫn một lòng chờ đợi anh ấy, tất cả tình cảm mình đều dành trọn cho anh ấy dù xung quanh mình cũng có rất nhiều người ngỏ lời muốn tiến đến hôn nhân. Nhưng không hiểu sao trái tim mình không thể rung động với bất cứ ai.
Anh ấy thì vẫn không có một biểu hiện nào là quan tam đến mình cả, nhưng những khi gần bên mình thì anh ấy cũng có những cử chỉ thương yêu nhưng chưa bao giờ có thái độ thiếu đứng đắn. Nhiều lúc mình không thể hiểu nổi anh ấy. Khi mình không chấp nhận hay không băn khoăn điều gì mình cũng đều tâm sự cho anh ấy nhưng anh ấy chỉ im lặng. Anh rất ít khi thể hiện cảm xúc hay tâm tư của mình. Bên anh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Và sau đó thì vẫn thế không có sự ràng buộc nào để chắc chắn cho một mối quan hệ lâu dài. Nhiều lúc mình cảm thấy rất buồn và khổ tâm và tự hỏi mình có phải là người quá đổi ngây thơ. Mình đang tự lừa dối chính mình, đang mơ mộng hão huyền một điều không có thực, mình cũng rất muốn quên anh ấy vì mình không thể chịu đựng anh ấy hơn nữa. Nhưng mình đã không làm được mình vẫn nhớ anh ấy từng giây từng phút và cho đến bây giờ dù cho anh ấy có đổi xử lạnh nhạt thì tình cảm của mình vẫn không thay đổi. Mình không thể nào biết đó là gì có phải là tình yêu không? Mình phải làm sao cho đúng? Có phải mình đã sai rồi không? Mong bạn hãy cho mình một lời khuyên trong lúc này.
|