|
Yêu với trái tim đầy vết thương
- Octieu(girlofmydream_thienthanoctieu@yahoo.com)
Tôi và anh ấy đã yêu nhau 4 năm, từ khi chúng tôi đang là sinh viên học chung lớp với nhau. Tình yêu ban đầu cũng đẹp như những đôi yêu nhau khác. Chúng tôi rất thân nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra anh quen một người khác, tim tôi tan nát. Tôi đã làm mọi chuyện rất ầm ĩ và chúng tôi chia tay nhau. Một tháng trôi qua tôi sống trong đau khổ. Anh và người bạn gái cũng chia tay, anh trở lại với tôi. Xin lỗi gia đình tôi. Ban đầu mẹ tôi không chấp nhận vì sợ tôi khổ, nhưng tôi thật sự yêu anh và mẹ tôi chấp nhân. Chúng tôi tiếp tục có những ngày thật êm đềm. Tôi có việc làm ổn định, anh tiếp tục học cao học. Cha, mẹ hai bên đã hứa hôn cho chúng tôi, chỉ chờ anh ra trường là cưới, anh cũng đã trao nhẫn đính hôn cho tôi. Tôi cứ nghĩ thế là êm đẹp...
Việc học cao học của anh rất bận rộn, anh đi học rất nhiều, anh học nhóm tại nhà một cô giáo lớn tuổi học chung lớp, nhóm anh có 3 nam, 3 nữ nhưng khi học chỉ có anh và 3 người nữ kia. Trong đó có một chị mà tôi nghi ngờ rất có thể học hoài, tiếp xúc nhiều sẽ sinh chuyện và còn một lý do nữa là anh đi học nhóm suốt bỏ mặc tôi, không như lúc trước mỗi tối dù bận thế nào 9h tối cũng về chở tôi đi dạo phố, anh lại còn ở đó sinh hoạt như nhà mình như tắm, ngủ. Tôi đã không đồng ý cho việc sinh hoạt như thế và phân tích những tình huống có thể phát sinh tình cảm. Nhưng anh không nghe, cho rằng tôi nghĩ lung tung, và anh chỉ là đi học, việc sinh hoạt như vậy rất tiện. Chúng tôi đã cự cãi nhau rất nhiều về việc này. Anh nói tôi không chịu thông cảm cho việc học của anh, còn tôi không chịu chấp nhận việc đi học suốt như vậy, không còn bên tôi như trước.
Cho đến nửa tháng đây, tôi phát hiện anh yêu một người con gái học chung lớp cao học, chính là chị học chung với anh mà tôi từng nói, nó đã xảy ra đúng với suy đoán của tôi. Anh thú nhận với tôi là anh yêu chị ấy thật lòng, đối với tôi anh nghĩ anh chưa từng yêu, chỉ vì tôi yêu anh và lo lắng cho anh nên anh nghĩ đến nghĩa mà ở bên tôi. Tôi như rớt xuống địa ngục, một lần nữa tôi không kiềm chế được bản thân. Tôi đã có những xử sự không đúng, tôi đã dựa đến cha mẹ hai bên can thiệp. Nhưng tất cả vô ích. Tôi cảm thấy anh không còn một chút tình cảm nào với tôi nhưng anh đang bận thi, anh hứa sau khi thi, anh sẽ quyết định. Với chị kia anh không thể đến được vì chị ấy cũng có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh vấn đề tình cảm với bạn trai chị ấy và cả gia đình. Và tôi nghĩ tình cảm anh với chị ấy chỉ là nhất thời vì tức giận tôi khi tôi quá ghen không cho anh ấy đi học nhóm lúc đầu.
Giờ đây cha mẹ hai bên luôn khuyên nhủ tôi hãy cố chịu sau khi anh thi xong môn Anh văn vào ngày 10/5 này. Và cha mẹ tính cho chúng tôi kết hôn luôn. Tuy lòng tôi đã ao ước từ lâu ngày chúng tôi nên vợ chồng nhưng giờ đây trái tim tôi tổn thương rất nhiều, và hiện tại thái độ của anh cũng không muốn tiếp tục với tôi. Nếu có quay lại cũng chỉ là áp lực gia đình và hoàn cảnh. Tôi thật sự không biết làm sao. Anh đã nhiều lần lừa dối tôi, với trái tim mang đầy vết thương, liệu tôi còn có thể tiếp tục yêu anh, bỏ qua tất cả và liệu anh sau này gặp một ngưòi khác thì mọi việc có tiếp diễn như thế nữa không? Hãy cho tôi một lời khuyên vì tôi thật sự rất yêu anh ấy nhưng đồng thời rất tuyệt vọng với những gì xảy ra.
|