Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 4/5/2005, 11:49 GMT+7

Yến Vy đóng phim 'Trung uý'

Yến Vy đã chính thức trở lại phim trường sau biến cố về vụ phim sex ồn ào dư luận suốt thời gian qua. Cô sẽ đóng vai chính trong bộ phim Trung úy do đạo diễn Hà Sơn thực hiện.

Bộ phim kể về một Trung úy Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đồng đội có nhiệm vụ triệt phá sân bay quân sự của Mỹ trong kháng chiến chống Mỹ tại Việt Nam.

Đạo diễn Hà Sơn cho biết, sở dĩ anh chọn Yến Vy vì đây là vai diễn anh "đo ni đóng giày" dành cho cô từ khi bắt tay vào viết kịch bản. Yến Vy có những thế mạnh rất hợp với nhân vật và anh cho rằng, biết đâu sau những vụ việc vừa qua, Yến Vy sẽ vực dậy diễn xuất hết mình để giành lại những giá trị đích thực.

Vấn đề đặt ra là, sau sự cố những đoạn phim sex của Yến Vy được phát tán khắp nơi thành một trào lưu săn tìm diễn viên, người mẫu… trong phim sex của nhiều người suốt từ đầu năm đến nay thì hình ảnh của Yến Vy có còn như xưa nữa không? Và vì sao Hà Sơn lại mạnh tay mời Yến Vy vào vai chính, người đóng vai trò tạo nên bộ mặt và sự thành công của đứa con nhiều tâm đắc và nhiều thời gian chờ đợi như thế?

Đạo diễn Hà Sơn cho CAND biết, cho đến thời điểm này chưa có bất cứ văn bản nào cho rằng Yến Vy đã vi phạm pháp luật và ngăn cấm cô diễn viên này không được lao động, yêu đương, kiếm tiền và đóng phim. Ông cũng cho rằng, "đừng quen thói giết chết một con người bằng những lời đồn đại và suy đoán chủ quan".

Có một điều chắc chắn rằng, không ai muốn giết chết Yến Vy bằng suy luận chủ quan. Và thực tế cho thấy, Yến Vy vẫn sống và phải sống dù những tin đồn ác ý có khi còn nhiều gấp trăm lần sự thật. Nhưng điện ảnh là những hình tượng nhân vật điển hình, là hình mẫu của cả một thế hệ chứ không chỉ đơn thuần là một con người cụ thể.

Sở dĩ lớp trẻ luôn lấy các diễn viên, ca sỹ, người mẫu làm thần tượng, vì họ có một sức hút mãnh liệt bởi hình tượng mà họ tạo ra trong phim ảnh, trên sân khấu và cả trên báo chí. Nhìn vào lịch sử điện ảnh, xem lại những bộ phim của từng giai đoạn, người ta có thể nhận rõ được chân dung của một lớp người, đặc biệt là thanh niên thời kỳ ấy.

Bởi các bộ phim đã tạo được điều kỳ diệu, tạo ra được những ảnh hưởng mạnh mẽ vào lối sống, lối suy nghĩ của những người cùng thời. Đó là điều người ta luôn phải thận trọng khi mời một diễn viên có dính đến scandal vào các bộ phim.

Điện ảnh thế giới từng chứng kiến những thước phim quay xong phải xóa bỏ để thực hiện lại, những bộ phim phải dừng phát hành do liên quan đến những scandal tình ái của các ngôi sao. Các diễn viên Hàn Quốc đã phải quỳ lạy quần chúng khi thực hiện những tấm ảnh thóa mạ phụ nữ trong chiến tranh. Và họ rất khó khăn để trở lại với phim trường trong những vai diễn ngoan hiền vốn xuất hiện dày đặc trên truyền hình và trở thành hình mẫu những cô dâu lý tưởng của người dân Hàn Quốc.

Không đâu xa, khi Hà Kiều Anh bị dính líu vào vụ việc cùng Nguyễn Gia Thiều tại Cty Đông Nam, vai Kiều Nguyệt Nga của cô buộc phải nhường cho Hồng Ánh, dù phim đã quay gần xong. Đó là một việc làm đầy trách nhiệm của những người làm phim để làm sao khán giả không bị phản cảm. Kiều Nguyệt Nga là hình tượng trong sáng và Hà Kiều Anh đã chấp nhận thay vai không điều kiện, dù biết rằng rất đau đớn khi đã gắn bó với nó gần hai năm trời.

Khi người mẫu Hồ Ngọc Hà dính vào scandal ảnh sex trên internet cùng những phát ngôn thiếu xây dựng, người ta đã lo ngại đến kế hoạch phát hành bộ phim Chiến dịch trái tim bên phải của đạo diễn Duy Phúc, trong đó Hồ Ngọc Hà đóng vai cô giáo Hoài An, người hướng dẫn và dưỡng nuôi tâm hồn trong sáng của các em học sinh…

Còn đạo diễn Hà Sơn thì lại làm việc ngược lại. Có thể ông không lợi dụng scandal của Yến Vy để đánh vào sự tò mò của khán giả nhằm lôi kéo họ tới rạp. Nhưng vai diễn của Yến Vy là việc làm mạo hiểm, nhất là một bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng.

Một diễn viên từng dính vào những scandal tình dục lại vào vai những nhân vật kiên trung của cách mạng chắc chắn sẽ gây phản cảm cho nhiều người, nhất là những người đã từng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Và Yến Vy, sau sự cố trên, cô đã trả lời trên internet rằng, cô rất sợ và cảm thấy khủng khiếp khi đi ra đường, ai cũng có thể chỉ chỏ "cô đó đóng phim sex", nên không biết cô có đủ tự tin để thể hiện tốt vai diễn của mình?

 
Các ý kiến cùng chủ đề (80)
13. Đặt vấn đề đạo đức lên hàng đầu (13/5/2005)
Không biết mọi người thế nào chứ với tôi đạo đức được đặt lên hàng đầu trong cách đánh giá và nhận xét 1 con người, sau đó mới đến năng lực và tài năng của người đó. Thật buồn là ngày nay người ta quá đề cao chủ nghĩa cá nhân, tự do cá nhân mà...
14. Bạn Linh Dương đã nói... (13/5/2005)
Bạn Linh Dương ơi, bạn cũng hoàn toàn có thể có một cô con gái xinh đẹp. Bạn nên nhớ, hai vợ chồng bạn chỉ có 4 con mắt, 4 cánh tay để chăm sóc,giữ gìn con,trong khi đó xã hội sẽ có hàng triệu cánh tay và con mắt để lôi kéo congái bạn. Bạn nói xấu Yến Vy thì bạn có nghĩ đến...
15. Đó chỉ là cảm nhận của tôi (13/5/2005)
Toi rat dong y voi bai viet Ai bat xem cua mot nguoi da tham gia dien dan. Xung quanh vu Scandal cua Yen Vy toi thay da co qua nhieu y kien. Co nguoi qua nghiem khac, nghiem khac voi Co ay den do khac nghiet va tan nhan. Thiet nghi, truong hop cua Yen Vy bi lat tay thi bi doi xu nhu vay, the con hang bao nhieu nguoi (ke ca nhung nguoi danh gia, ...) ch­ua...
16. Hãy tha thứ! (13/5/2005)
Tôi vẫn thường nghĩ các đạo diễn thường lấy bối cảnh đời thường để dựng lên phim, có những bộ phim có nội dung những cô gái ngoan hiền, thông minh, có địa vị trong xã hội đã bị các người xấu hãm hại gần như họ không đứng dậy nỗi nhưng nhờ sự an ủi tha thứ của...
17. Phòng the là vấn đề riêng tư (13/5/2005)
Thật sự tôi không nghĩ là cần phải quá khắt khe với trường hợp của Yến Vy.Chuyện đoạn phim đó bị dưa ra công khai trước dư luận như vậy hẳn đã quá sức chịu đựng của cô ấy.Bản thân tôi không phải là một fan hâm mộ của Yến Vy nên tôi hoàn toàn nhìn sự việc trên...
18. Yến Vy đã biết hối cải? (12/5/2005)
Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy nên cho Yến Vy 1 cơ hội.Có thể việc trở lại với màn ảnh là cách để cô ấy sửa đổi những sai lầm .Đã là con người thì không ai mà phạm sai lầm cả. Cô ấy có quyền được đóng phim bởi vì bản thân cô ấy vẫn còn là 1 diễn viên .Có lẽ 1 vài...
19. Những lời tận đáy lòng (12/5/2005)
tôi không biết có phải là con người quá phong kiến không nhưng khi nghe tin Yến Vi vào vai một nữ trung uý quân đội nhân dân việt nam thật sự tôi rất bất bình tại sao mot hình tượng đẹp nhu thế lai cho một người nhu the vào vai cơ...
20. Thế nào là nghệ thuật?! (12/5/2005)
Tôi không biết phải nói như thế nào khi được biết có một bộ phim được quảng cáo rầm rộ và sẽ trình chiếu công khai. Nội dung phim thi không nói tới, nhưng được biết là cô diễn viễn đóng vai chính của bộ phim đã từng có một cuộc sống tình dục nằm ngoài những thuần phong mỹ...
21. Cổ vũ cho Yến Vy (12/5/2005)
Chào các bạn, Theo tôi thì không nên nhắc đến những sai lầm của Yến Vy nữa, nếu bạn mắc sai lầm thì bạn tự răn đe mình sẽ sửa chữa hay là muốn nghe những lời bàn tán,trừng phạt của thiên hạ? Chẳng có gì khác biệt giữa các bạn và Yến Vy cả, tôi cũng vậy, ai cũng có những...
22. Không thể huỷ hoại hình ảnh người lính (11/5/2005)
Chúng tôi không có điều kiện được đọc trước kịch bản phim Trung Uý, cũng không biết Yến Vy vào vai gì nhưng nghe nói là vai một người lính hoặc thân nhân của một người lính. Cảm giác của tôi là rờn rợn... vì đến giờ hình như mọi chuyện đã thay đổi, trong văn chương,...
23. Để có tình yêu lâu bền (11/5/2005)
Tôi đã đọc nhiều những ý kiến xung quanh việc Yến Vy xuất hiện trong một đoạn phim không lành mạnh, gây xôn xao va tò mò dư luận. Tôi viết bài này, không phải để lên án hay bênh vực Yến Vy. Thứ nhất, nếu tôi bênh vực tôi phải là người biết sự thật. Thứ hai, nếu có lên án thì...
24. Nỗi đau và sự thông cảm (11/5/2005)
có lẽ hơn ai hết YV đã cảm nhận được những cay đắng mất mát cái giá quá lớn phải trả cho những ngày tháng sống buông thả thiếu suy nghĩ, mọi người chúng ta không ai có thể chấp nhận những gì YV đã làm, nhưng tôi vẫn mong điều tốt đẹp đến với cô ấy, hãy ngã mũ chào...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp