Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business
Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh
Chúng tôi quen và yêu nhau từ khi học cao đẳng, hai đứa yêu nhau xuất phát từ tình bạn thân. Khi yêu nhau chúng tôi rất hợp nhau và đã xác định sẽ đi đến hôn nhân sau khi ra trường và có công việc ổn định.
- pham thi tham(meotrang_031283)
Thời gian là sinh viên thật đẹp, tôi và anh ấy đã cùng nhau trải qua những vui, buồn, tất tất cả, đến lỗi bọn bạn phải ghen hờn với tình yêu của chúng tôi. Tôi và anh ấy rất hiểu nhau, thậm chí đôi lúc chúng tôi cứ nghĩ hay là kiếp trước chúng tôi là anh em mà kiếp này lại hiểu nhau đến vậy. Khi ra trường năm vừa rồi, năm 2004 chúng tôi đã cùng trải qua gian nan của những sinh viên mới ra trường, và cuối cùng chúng tôi cũng tìm được việc nhưng không ổn định cho lắm. Cuộc sống bon chen làm cho chúng tôi ngày một ít có thời gian gặp nhau, dần dần tôi cảm thấy cô đơn và tủi thân. Anh ấy cũng nhận ra điều này nên luôn luôn cảm thấy có lỗi với gia đình và tôi. Bởi lẽ tôi và anh ấy gần bằng tuổi nhau, anh ấy hơn tôi một tuổi, anh ấy bảo chỉ có thể cưới khi mà có sự nghiệp và có thể lo cho tôi cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Nhưng với tình hình như hiện nay thì chắc lâu nữa anh ấy mới có thể... và còn phải quan tâm đến tôi nữa. Anh ấy đã chủ động tạo tình huống chia tay với tôi và xin tôi hãy cho anh ấy nhớ đến và thỉnh thoảng ghé thăm.
Trong lúc giận và không thể làm chủ được hành động, tôi đã cấm anh ấy nhớ tới tôi và không cho gặp, thậm chí tôi cố nói những lời chua cay làm cho anh ấy đau. Nhưng lúc đó tôi cũng đau không kém anh ấy mà. Tôi vẫn còn rất yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy, anh bảo vì rất yêu tôi nên phải chia tay vi sợ tôi phải khổ và chờ đợi anh ấy. Tôi chấp nhận tất cả chỉ cần có anh ấy ở bên nhung anh ấy vẫn kiên quyết không thay đổi. Tôi phải làm gi bây giờ để anh ấy thay đổi suy nghĩ và chúng tôi vẫn yêu nhau như ngày xưa, bởi lẽ tôi sẽ không tìm thấy nguời nào lại yêu và hiểu tôi như anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Tại sao lại như vậy, rất mong nhận được lời khuyên từ diễn đàn, mong hãy nhanh chóng cho tôi lời khuyên được không ạ.
Nếu hai bạn yêu nhau như vậy thì không có lý do gì mà có thể chia tay cho dù cuộc sống bây giờ có khó khăn đến mấy đi chăng nữa. Bạn hãy vững vàng lên, đừng vì vậy mà chia tay anh ấy. Bạn hay chờ đợi và cùng anh ấy tạo dựng sự nghiệp cho tương lai. Hãy cùng chia sẻ với anh ấy. Như...
Chào bạn,
Mình là con trai, cũng hiểu được tình cảm thật sự của con trai là như thế nào. Vì sao anh ấy muốn chia tay với bạn nhưng thật lòng ấy cũng yêu bạn nhiều lắm đó. Đôi lúc con trai cũng mặc cảm vì không có được việc làm ổn định để có thể lo cho người mình...
Tôi chắc là bạn đã thuyết phục anh ấy nhiều lần rồi. Nếu anh ấy vẫn giữ một ý kiến như vậy thì bạn nên chấp nhận lời chia tay của anh ấy.
Nếu không thì 2 người càng dặt vặt mà thôi. Trước mắt 2 bạn còn quá nhiều điều phải làm. Tình yêu chỉ còn khi hai người cũng...
Toi rat thong cam voi hoan canh cua hai ban, toi cung hieu duoc ly do chia tay cua ban trai ban. Anh ay cung co cai dung(nhung chi mot phan thoi ). Nhung toi thay ban trai kia da hoi voi khi quyet dinh chia tay voi ban voi mong muon chi de lam cho ban do dau kho khi anh ta khong thuong xuyen quan tam duoc den ban.
Toi...
Em hãy bình tỉnh để nhận diện đâu là sự thật phía sau lời đề nghị chia tay của anh ấy. Chị cũng như em, yêu nhau từ thời SV, sau đó ra trường để tiết kiệm chi phí, tụi chị quyết định thuê nhà ở chung và không quan tâm đến những lời dị nghị của bạn bè, gia đình. Anh chị đã...
Chào chị!
Chắc có lẽ em chưa đủ lớn để nói chuyện với chị,nhg thật sự em cũng đang ở trong hoàn cảnh gần giống chị.Em và bạn em quen nhau đã hơn 2 năm rồi,có điều em lớn hơn bạn em 1 tuổi,em thì đã đi làm,may mắn hơn 1 chút là công việc và môi trg làm việc rất tốt và...
Chào chị Thắm,
Tôi nghĩ rằng cả chị và anh ấy nên nhìn nhận lại vấn đề. Nếu cả hai người vẫn yêu nhau thế thì không nên chia tay, nhất là khi chị đã nhận ra chị yêu anh ấy thật nhiều. Tôi thấy thật tiếc vì cả hai người không những yêu nhau mà còn rất hiểu nhau nữa,...
Chào bạn, khi được đọc những dòng tâm sự của bạn về một tình yêu nồng thắm tôi chợt nhớ đến chuyện ngày ấy của tôi. Cũng giống như tình yêu của hai bạn chuyện tình của tôi cũng như vậy. Sau 15 năm tôi vẫn còn day dứt vì chính tôi cũng như bạn trai của bạn chỉ vì một...
Minh hieu duoc tam trang cua ban luc na`y,vi cach day 2tuan minh cung o trong hoan canh nhu ban.Co minh bang tuoi ban,va ban trai minh lon hon minh den 6tuoi.Hien gio,nguoi ay van con dang do chuong trinh hoc.Minh va nguoi ay cach nhau ca nua vong trai dat da 4nam.Suot thoi gian nguoi ay di du hoc minh van cho doi.Cho den hom nay,minh van con cho doi.Roi den mot hom,nguoi ay noi la tui minh nen...
Thực sự các ban rất đáng thương hơn là đáng giận. Minh không nên quyết định một điều gi trong những lúc tâm trạng không thoải mái. Bạn nên chủ động gặp lại anh ấy để nói cho anh ấy biết về tình cảm của mình và thử xem phản ứng của anh ta thế nào. Có thể anh ấy nối vậy vì...
Mèo đã từng nghĩ như bạn. Nhưng tình yêu lại không thế bạn ạ.
Bạn trai của Mèo có hỏi Mèo:"Nếu sự nghiệp của anh không tốt và anh muốn chia tay, lúc đấy em sẽ nghĩ thế nào, em sẽ đánh giá gì về anh?"
Mèo cười bảo:"Chia tay thì cũng không sao"
Vậy là bị mắng 1...
Chào meotrang_031283
Đọc bài của bạn mình thấy thật cảm động trước tình cảm mà người bạn trai của bạn dành cho bạn .
Mình cũng có câu truyện tương tự , nhưng hoàn cảnh của mình khác . Bạn tham khảo nhé .
Mình chắc lớn tuổi hơn bạn vì đã 35 tuổi rồi .
Nhưng tình...