Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ ba, 26/4/2005, 11:08 GMT+7

Chia tay vì sợ đau khổ

Chúng tôi quen và yêu nhau từ khi học cao đẳng, hai đứa yêu nhau xuất phát từ tình bạn thân. Khi yêu nhau chúng tôi rất hợp nhau và đã xác định sẽ đi đến hôn nhân sau khi ra trường và có công việc ổn định.

- pham thi tham(meotrang_031283)

Thời gian là sinh viên thật đẹp, tôi và anh ấy đã cùng nhau trải qua những vui, buồn, tất tất cả, đến lỗi bọn bạn phải ghen hờn với tình yêu của chúng tôi. Tôi và anh ấy rất hiểu nhau, thậm chí đôi lúc chúng tôi cứ nghĩ hay là kiếp trước chúng tôi là anh em mà kiếp này lại hiểu nhau đến vậy. Khi ra trường năm vừa rồi, năm 2004 chúng tôi đã cùng trải qua gian nan của những sinh viên mới ra trường, và cuối cùng chúng tôi cũng tìm được việc nhưng không ổn định cho lắm. Cuộc sống bon chen làm cho chúng tôi ngày một ít có thời gian gặp nhau, dần dần tôi cảm thấy cô đơn và tủi thân. Anh ấy cũng nhận ra điều này nên luôn luôn cảm thấy có lỗi với gia đình và tôi. Bởi lẽ tôi và anh ấy gần bằng tuổi nhau, anh ấy hơn tôi một tuổi, anh ấy bảo chỉ có thể cưới khi mà có sự nghiệp và có thể lo cho tôi cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Nhưng với tình hình như hiện nay thì chắc lâu nữa anh ấy mới có thể... và còn phải quan tâm đến tôi nữa. Anh ấy đã chủ động tạo tình huống chia tay với tôi và xin tôi hãy cho anh ấy nhớ đến và thỉnh thoảng ghé thăm.

Trong lúc giận và không thể làm chủ được hành động, tôi đã cấm anh ấy nhớ tới tôi và không cho gặp, thậm chí tôi cố nói những lời chua cay làm cho anh ấy đau. Nhưng lúc đó tôi cũng đau không kém anh ấy mà. Tôi vẫn còn rất yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy, anh bảo vì rất yêu tôi nên phải chia tay vi sợ tôi phải khổ và chờ đợi anh ấy. Tôi chấp nhận tất cả chỉ cần có anh ấy ở bên nhung anh ấy vẫn kiên quyết không thay đổi. Tôi phải làm gi bây giờ để anh ấy thay đổi suy nghĩ và chúng tôi vẫn yêu nhau như ngày xưa, bởi lẽ tôi sẽ không tìm thấy nguời nào lại yêu và hiểu tôi như anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Tại sao lại như vậy, rất mong nhận được lời khuyên từ diễn đàn, mong hãy nhanh chóng cho tôi lời khuyên được không ạ.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (54)
13. Đàn ông cứng đầu (23/11/2005)
Chào bạn, Bạn biết đấy, đàn ông chúng tôi luôn được người đời gọi là cứng đầu và mạnh mẽ. Những chuyện mà chúng tôi đã quyết thì sẽ làm đến cùng. Thậm chí có những quyết định sai lầm nhưng cũng cố chấp và hành động đến khi thất bại. Vì vậy...
14. Đừng đánh mất nửa kia của mình (16/11/2005)
Thắm ạ! Đọc những dòng tâm sự của bạn mình cảm thấy TY của hai bạn thật đẹp .Khó khăn lắm chúng ta mới có thể tìm được nửa còn lại đích thực cho bản thân mình đó bạn ạ!Mình nghĩ trong chuyện của hai bạn có nhiều khó khăn trắc trở như vậy thì sau này hai bạn sẽ hạnh...
15. Chỉ là cái cớ (3/11/2005)
Mình cũng không biết là bạn và anh ấy đã hiểu nhau nh­u thế nào , nhung theo mình nếu thật sụ hiểu nhau thì giải pháp chia tay không thể là lí tuởng. Tôi cũng tùng rơi vào tình huóng gióng nh­u bạn, cách đây 8 năm ròi tôi và nguời ấy cũng đã trải qua mọt mói tình tuyệt đẹp của...
16. Làm một người bạn tốt (2/11/2005)
Tình yêu va sự nghiêp là 2 vấn đề rất quan trọng. Đúng là 2 bạn đã có 1 tình yêu thật đẹp nhưng có lẽ nó không đủ cho cuộc sống hiện nay. Đối với đàn ông sự nghiệp là mục đích cao nhất mà họ cần vươn tới, điều đó không chỉ khẳng định về mặt tiền bạc...
17. Bạn có tạo áp lực? (2/11/2005)
Dọc xog thư của ban tôi cảm thấy sẻ chia và thông cảm cho ban rất nhiều, vì tôi cũng có một hoàn cảnh rất giống bạn. chỉ khác là tôi và anh ấy đang rất yêu nhau và không có ý định chia tay. nghe bạn kể tôi có một cảm giác khác bạn rất nhiều. bạn luôn cho rằng người ta rất yêu...
18. Cần sự thấu hiểu, cảm thông (7/10/2005)
Bạn thân mến! Tôi cũng trong hoàn cảnh giống bạn bây giờ, thậm chí cả năm trời chúng tôi mới gặp nhau một lần. Anh ấy khuyên tôi về đi học để được ở gần nhau, nhưng tôi không thể. Vì điều kiện kinh tế tôi quyết tâm ở lại đi làm và cố gắng học thêm. Tôi hy vọng...
19. Có nhiều cách xây dựng sự nghiệp (5/10/2005)
mình mớiđọc qua bai nay , và có cảm giác tình huống này gần giống với trường hợp của mình.mình cũng đã trãi qua những ngày giông như bạn vậy .nên đến bây giờ mình đã hối hận nhưng mà ko kịp nưa rồi , vì cô ấy đã có được một tình yêu mới . măc dù có hơi đau...
20. Suy nghĩ đàn ông không đơn giản (21/7/2005)
Chị THắm thân mến.em lấy làm tiếc nếu như chỉ vì cuộc sống khó khăn, mà anh chị tự đáng mất đi một tình yêu đẹp như vậy. như chị đã nói ,anh chị đã cùng nhau đi hết quãng đường sinh viên đầy gian khổ ,em hiểu điều đó vì em cũng là sinh viên .thế mà bây giờ...
21. Thắm ngây thơ quá (21/7/2005)
Thắm ngây thơ quá. Anh ta đã có một đam mê khác, cũng có thể là sự nghiệp, cũng có thể là một cô nào khác, và cũng rất có thể là bây giờ anh không thích gì nữa cả. Mỗi người con gái đều luôn nhớ rằng, thời gian yêu nhau chỉ là cơ hội tìm hiểu nhau mà thôi. Dù anh có nói...
22. Không khó khăn nào có thể cản trở (21/6/2005)
Thắm thương mến! Mình đã từng là một cô gái rất ngốc bởi đã có lúc mình cũng rơi vào hoàn cảnh giống như của bạn bây giờ. Tụi con gái chúng mình là vậy, khi đã yêu ai thì dành trọn cả con tim của mình cho người mình yêu và mong có một ngày không xa khi cả hai ra trường và...
23. Chàng trai khó từ chối tình yêu (14/6/2005)
Bạn Tham thân mến, vấn đề mà bạn đang gặp phải cũng chỉ là một trong những khó khăn trong cuộc sống mà nếu muốn có được hạnh phúc đích thực thì chúng ta đều phải chấp nhận và vượt qua. Trong chuyện của bạn tôi cho rằng cả hai bạn đều nên nhìn nhận lại một cách nghiêm...
24. Gửi đến những người yêu nhau (12/5/2005)
câu chuyện của các bạn đã khiến tôi nghĩ đến câu chuyện của chính mình. Nhưng chúng tôi đã không còn có cơ hội gần nhau như các bạn bây giờ vì khoảng cách quá lớn song điều đó chỉ là một trong hàng ngàn lý do khiến chúng tôi xa nhau chúng tôi đã không có được hạnh phúc...
1, 2, 3, 4, 5

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp