Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 21/4/2005, 15:13 GMT+7

Giữ mãi một tình yêu

Tôi và em yêu nhau đã được hơn một năm nay. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau thật mãnh liệt, em đã hứa hẹn với tôi rất nhiều và tôi tin tưởng vào những lời hứa đó. Đáp lại tình cảm đó, tôi luôn phấn đấu để xứng đáng hơn với lời hứa đó của em. Và tôi luôn tâm nguyện đến lúc học xong sẽ tiến tới hôn nhân.

Nhưng rồi chuyện tình cảm chúng tôi đã bị tác động từ người thứ ba. Bố mẹ em đã không đồng ý do nhà bố mẹ tôi ở cách 500 km (mặc dù tôi đã giải thích với em là không bao giờ tôi sống cùng gia đình mình), và còn có một số lý do khác mà họ không nói ra. Và thế là em bắt đầu thay đổi tình cảm của mình dành cho tôi. Dù cho tôi đã nhiều lần tâm sự cùng em nhưng sau mỗi lần tâm sự đó, mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Em một mực vẫn cứ khăng khăng là không thể thuyết phục được bố mẹ, trong lúc đó trên thực thế thì em không chịu nói rõ tình cảm thực sự của mình đối với tôi cho bố mẹ mình biết.

Kết quả, sau mỗi lần em gặp tôi, bố mẹ em biết được và la mắng em, em lại tìm đến tôi và gây chuyện để kiếm cớ xa tôi. Có lần em còn sử dụng cả cách bố mẹ mất tài sản để “thử” tôi, nhưng đã bị tôi phát hiện và tình cảm của tôi đối với em bị giảm sút vì đã xúc phạm đến danh dự của tôi.

Mặc dù vậy tôi vẫn tha thứ cho em và dần dần quên đi chuyện đó để mong em hiểu hơn là tôi yêu em thật lòng và không thể sống thiếu em. Mọi chuyện cứ tưởng là em sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ, nhưng cứ khoảng 1-2 tuần em lại tìm lý do để tạo “scandal” và xa lánh tôi, dù tôi có giải thích đến thế nào.

Giờ thì tôi không biết phải thế nào nữa, bởi một mặt lý trí của tôi mách bảo là nên xa em, nhưng con tim tôi lại không cho phép làm điều đó. Tôi cố gắng để không gặp em nữa thì 2 ngày sau tôi lại cảm thấy nhớ vô cùng, nhiều đêm còn không ngủ được, tâm trạng như bất thần (đây là mối tình đầu của tôi và tâm nguyện của tôi là giữ mãi trọn đời).

Liệu tôi phải làm sao đây mặc dù đã “n” lần quên đi tất cả để đến với em, giải thích cho em hiểu? Tôi có nên tiếp tục với mối tình này nữa không? Tại sao những lời hứa tình yêu của em lại bị chính em vứt bỏ một cách dễ dàng thế?

Khánh Quang

 
Các ý kiến cùng chủ đề (35)
25. Người ấy chẳng yêu bạn! (23/4/2005)
Bạn KHANH QUANG thân mến! Có lẽ tình yêu của bạn đối với bạn gái của bạn quá sâu sắc nên bạn khó có thể dứt bỏ nó. Nhưng có lẽ giờ bạn nên có một quyết định đúng đắn về tình yêu của bạn đối với bạn gái của bạn. giờ cố ấy đã không vượt...
26. Hãy biết tha thứ (23/4/2005)
Cháu đã đọc qua bài báo này, và qua đó cháu cũng muốn nói là ai trong đòi cũng phải trải qua một lần vì thế o có gì phải hối hận, cứ coi như trong đòi một lần vấp ngã mới biết thế nào là tình yêu và sự giả dối, cháu cũing đang ở trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy thì o...
27. Hiểu và thông cảm (23/4/2005)
nói thật tôi cũng đã từng yêu nhưng còn yêu qua mạng cơ nhưng mà tôi và anh ấy yêu nhau thật lòng tôi cũng đôi lúc muốn anh ấy và tôi xa nhau vĩnh viễn . Vì tôi mặc cảm rất nhiều , tôi là con nhà nghèo đang đi làm thuê và còn không có học nữa tôi rất tủi thân , khi anh ấy nói lời...
28. Không có nỗi đau nào thắng thời gian (22/4/2005)
CHÀO BẠN! Mình biết trong cuộc sống của mỗi con người gặp rất nhiều khó khăn ,có những khó khăn mà ta khó có thể vượt qua được ,nhất là trong tình yêu .Nhưng bạn đừng lo ,mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó mà. Tình yêu là cái mà hay làm cho con người ta...
29. Trên đời không chỉ có mỗi cô ấy (22/4/2005)
Khánh Quang à! Theo tôi nghi thì anh nên tự đặt cho mình 1 câu hỏi thì hơn? Cô ấy có thật lòng muốn lấy bạn kông? Nêu yêu thật sự thì tôi tin là cô ấy phải đấu tranh, và cố gắng cùng anh. Không những thế cô ấy còn phải động viên anh. Vây anh hãy xem lại tình cảm của mình đi nhé. Anh...
30. Ngộ nhận tình yêu (22/4/2005)
Gởi bạn ...?" Giữ mãi một tình yêu " Bạn thật sự nghĩ rằng cô ấy yêu bạn ?. Chuyện thứ nhất bạn đưa ra là do nhà bạn ở cách xa nhà cô ấy 500km? 500km có là gì nếu như thật sự hai bạn yêu nhau và muốn cùng nhau xây dựng tương lai. Bạn nói với cô ấy rằng bạn không bao...
31. Quá yêu và mù quáng (22/4/2005)
Không cần người khác phải nói, tôi biết được bạn cũng dư hiểu là cô bạn gái của bạn có còn yêu bạn không, Bạn chỉ vì quá yêu nên đã mù quáng, không còn sáng suốt nhận ra điều gì mình nên làm và điều gì không nên làm vào lúc này. Thật sự cô ta không...
32. Những phút yếu lòng (22/4/2005)
Chào ban Khang! Tôi viết cho bạn những dòng này với vị trí là người con gái trong câu chuyện của ban. Chuyện này cũng xảy ra tương tự với tôi 1 thời gian trước, tôi chỉ muốn nói với bạn 1 điều này hãy thông cảm với các cô gái trong hoàn cảnh như vậy. Không hẳn là người ấy không còn...
33. Người ấy chẳng yêu bạn (21/4/2005)
ban da suy nghi ve tinh yeu cua minh rat nhieu phai ko ?? co khi tinh yeu cua ban wa manh liet danh cho nguoi ay cho nen doi luc nguoi ay da co xuc pham den ban nhung ban van bo wa nhu thuong ko he trach moc nguoi ay . vi the ma ban da nhieu lan co quen nguoi ay nhung ko duoc ma ban da co luc nao nghi rang nguoi ay...
34. Hãy cứng rắn và take it at ease! (21/4/2005)
Chào bạn, Bạn gái của bạn chỉ là một phụ nữ điển hình, khi họ cảm thấy đã "nắm chắc" bạn trong tay thì họ lại không thích nữa! Tôi thấy bạn có thể giải quyết như sau: - Hãy nói chuyện thật thẳng thắn và cởi mở với bạn gái về những tình cảm của...
35. Không thể bỏ tất cả vì một người con gái (21/4/2005)
Dung la chuyen cua anh gan nhu chuyen cua toi. Thoi gian toi yeu co ay con nhieu hon anh 3 nam nhung trong chuyen cua toi thi mac du gia dinh cua co ay cung ngan cam nhung khong nhu trong chuyen cua anh. Trong thoi gian dau toi thuc su bi soc vi tinh cam toi gianh cho co ay rat nhieu, toi cung nhu anh day la moi tinh dau va cung lam moi viec de den...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp