Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 14/4/2005, 15:33 GMT+7

Thức tỉnh trong tình yêu

Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu. Tôi từng là một thằng rất chơi bời. Đã có một thời con gái đối với tôi là một thứ đồ chơi không hơn không kém.

Các bạn có thể kinh tởm tôi nhưng đó là sự thật. Rồi sau đó, có lẽ tôi đã trưởng thành hơn. Tôi đã chứng kiến khá nhiều nước mắt của những người con gái, những giọt nước mắt rơi vì tôi nên tôi đã thay đổi.

Tôi trở nên tu tỉnh hơn, không còn những tình yêu chớp nhoáng, thù hận. Và một ngày tôi có em.

Cô ấy ở gần nhà tôi. Chúng tôi đã biết nhau từ lâu chỉ có điều không có cơ hội nói chuyện. Vậy mà không hiểu nguyên nhân gì đã đưa hai chúng tôi ngày một gần nhau hơn. Tôi yêu cô ấy trước nhưng không dám nói. Trải qua một thời gian dài tôi với cô ấy mới thực sự hiểu nhau và chấp nhận tình cảm của nhau.

Tôi yêu cô ấy như một thằng bé mới yêu lần đầu. Tình yêu của chúng tôi đã cho tôi thấy những gì của tôi ngày trước thật trẻ con. Nhưng điều tôi muốn tâm sự với các bạn ở đây là mối quan hệ của tôi và mẹ cô ấy.

Mẹ cô ấy là một người nghiêm khắc, nghiêm khắc đến khó tính và có thể nói là cực đoan. Trong mắt mẹ cô ấy tôi vẫn là một thằng chơi bời của ngày nào dù tôi chưa bao giờ làm điều gì ầm ĩ ở khu tôi sinh sống.

Mẹ cô ấy có lẽ có thành kiến với tôi quá nặng nề, đến mức tôi gọi điện đến mà mẹ cô ấy nhấc máy, chỉ cần nghe thấy giọng tôi là dập máy không thèm trả lời. Những lần tôi ra nhà cô ấy lấy đĩa về xem(nhà cô ấy có một cửa hàng cho thuê băng đĩa) đều phải chịu những ánh mắt dò xét, khó chịu của mẹ cô ấy.

Tôi yêu cô ấy và tôi muốn cưới cô ấy sau khi cô ấy ra trường. Tôi rất muốn cải thiện quan hệ giữa mẹ cô ấy và tôi, tôi muốn được công khai tình yêu của chúng tôi. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, và mặc dù tình yêu chúng tôi dành cho nhau rất sâu sắc, tôi vẫn chưa đủ tự tin để đối mặt với mối quan hệ này.

Không biết trong các bạn có ai rơi vào hoàn cảnh của tôi chưa? Và nếu như vậy các bạn sẽ làm như thế nào?

Trần Ngọc

 
Các ý kiến cùng chủ đề (14)
1. Vượt qua tất cả bằng chính tình yêu (31/5/2006)
tôi biết bạn rất khó xử trong trường hợp này, nhưng theo tôi bạn nên suy nghĩ thật thận trọng về tình yêu của ban, bạn nhé! Toi cũng là người có cùng hoàn cảnh với 2 bạn, nhưng chỉ khác 1 điều tôi là nữ. Bạn trai tôi là một người đi làm việc, anh ấy cũng khá tốt dù có tính ham...
2. Cơ hội là do mình tạo ra (17/6/2005)
Tôi cũng là người có hoàn cảnh giống như anh, nhưng điểm khác giữa tôi và anh đó là: một người nam và một người nữ; một người từng ăn chơi, còn một người tứ bé đến giờ chỉ biết ăn học và đi làm công việc văn phòng. Nhưng chúng ta có một điểm chung đó là...
3. Cư xử đàng hoàng (5/6/2005)
Bạn đã từng nghe câu nói này chưa : Năng mưa thì giếng năng đầy Anh năng đi lại me thầy năng thương . Vậy nên tôi nghĩ rằng , bạn phải luôn luôn đối xử đàng hoàng vơi mẹ cô ấy và cả mọi người nữa , bạn hãy tạo tiếng tốt cho mình bằng cả lòng nhiệt...
4. Con đường xanh luôn rộng mở (23/5/2005)
Bạn thân mến! Có lẽ tôi tham gia bài viết này là một sai lầm vì tôi chưa hề yêu và cũng chưa bao giờ gặp rắc rối như bạn.Nhưng tôi thiết nghĩ ,đôi lúc một chút suy nghĩ của mình cũng co thể giúp ích cho người khác thì sao . Trong cuộc đời ai chẳng co lúc gặp sai lầm ,điều...
5. Hãy nhờ bạn gái giúp đỡ (26/4/2005)
Chào bạn Trần Ngọc, Tôi là con gái và cũng chưa từng trải qua hoàn cảnh của bạn bao giờ nhưng tôi nghĩ cái quý giá nhất ở con người là dám nói lên sự thật, dám nhìn nhận những sai lầm của mình và để rồi thay đổi để có thể trở lên tốt đẹp hơn, lương thiện...
6. Cảm ơn mọi người (18/4/2005)
Tôi rất xúc động khi đọc những bài viết của các bạn. Các bạn đã cho tôi những lời khuyên rất có ích. Thêm nữa, các bạn đã hơi hiểu lầm tôi một chút vì tôi đưa hơi ít thông tin về bản thân mình. Tôi là một thằng chơi bời nhưng không có nghĩa tôi la bụi đời, vô...
7. Bạn phải thực sự thay đổi! (18/4/2005)
Bạn à, mình chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như bạn. Nhưng mình cũng chứng kiến nhiều hoàn cảnh như vậy rồi. Bạn cũng không thể trách mẹ bạn gái của bạn được, bởi vì người mẹ nào cũng mong con của mình được hạnh phúc. Còn ngay trước mắt người phụ nữ này bạn đã...
8. Bạn đã thực sự thay đổi? (17/4/2005)
Bạn thân mến. Sau khi đọc xong những dòng tâm sự của bạn, ngay cả bản thân tôi là một người con gái hiện đại cũng cảm thấy khó chấp nhận ngay được bạn, nữa là mẹ của cô ấy. Bạn đã từng có một thời gian chơi bời lêu lổng (theo như bạn tự nhận xét về mình),...
9. Vấn đề là có thật lòng yêu (17/4/2005)
Ban Ngoc than men, minh la 1 co gai cung tung trai trong tinh yeu nen rat hieu nhung gi ma ban dang tran tro. Neu ban yeu co gai ay chan thanh va khong the song neu khong co co ay trong cuoc doi ban thi ban hay co gang kien tri nhan nai va bang moi no luc ban than chung minh cho Me co ay biet duoc tam long cua ban danh cho co ay. Minh...
10. Hãy làm theo lời trái tim (15/4/2005)
Trường hợp của tôi cũng gần giống của ban, nhưng chuyện của chúng tôi lại khác, tôi cũng là người yêu cô ấy trước. nhưng giờ đây chúng tôi lại gặp sự phản đối của gia đình, ma chủ yếu là bố cô ấy, đến những người bạn của cô ấy đến nhà cô ấy chơi cũng...
11. Tình yêu sẽ chiến thắng (15/4/2005)
Lan dau tien toi vao 24h.com de doc va tim hieu. Toi that bat gio khi doc duoc tam su cua ban. Toi la mot nguoi con gai, toi phan nao do cam nhan duoc nhung kho khan ma ban dang va da trai qua. Nhung du kho khan den may di nua ban hay xem xet vao tinh cam cua ban va nguoi yeu ban. That su neu hai nguoi yeu nhau chan thanh thi du co phai kho...
12. Hãy giữ gìn tình cảm này (15/4/2005)
Theo tôi, để duy trì và có được mối quan hệ này, bạn cũng là người quyết định nó. Mẹ của cô gái đó, vì sợ rằng khi yêu bạn, cô ấy cũng sẽ phải chịu thiệt thòi và lại phải khóc vì bạn như những người con gái trước đó đã đến với bạn mà thôi, vì nói...
1, 2

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp