Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 6/4/2005, 10:22 GMT+7

Cuộc sống buông thả

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tôi từng yêu và có 1 mối tình thật đẹp từ khi là sinh viên năm 2 đại học. Chúng tôi đến với nhau bằng cả niềm đam mê, cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Chúng tôi cũng nghĩ đến một ngày sẽ có một kết thúc thật đẹp với bao ước mơ.

Thế mà có 1 ngày chẳng hiểu vì lý do gì mà chúng tôi lại chia tay nhau, tất cả chỉ vì những lý do ngớ ngân và sự tự ái, cái tôi quá cao của cả hai để rồi sau đó cả hai chúng tôi phải sống trong đau khổ vì đã đánh mất nhau.

Khi mối tình đầu tan vỡ, tôi đã trở nên khác hẳn với tôi ngày trước. Ngay chính bản thân mình, tôi cũng tự hỏi tại sao tôi lại như thế, tôi thay người tình như thay áo, trái tim tôi dường như chai dần, đối với tôi, dường như từ ngày trái tim tôi tan vỡ, tôi chẳng còn một cảm xúc gì nữa.

Cùng một lúc tôi có thể hẹn hò và làm bạn gái của 4-5 người , tôi cảm thấy thú vị vì có những giây phút vui chơi như thế. Nhưng rồi khi trở về với bản chất thật của mình, tôi lại thèm, khát khao cảm giác yêu và được yêu như ngày nào. Thèm được yêu với tình yêu ngây thơ, khờ dại, không toan tính.

Tôi giờ đây khác ngày xưa nhiều quá, tôi giật mình khi nhận ra điều đó, tôi có thể điều khiển được cảm xúc của mình, hôn mà chỉ giống như là để sưu tập những nụ hôn để xem những người kia hôn nhau khác nhau như thế nào.

Trải qua cuộc tình đầu tiên, tôi càng xinh đẹp, trẻ trung hơn, biết đong đưa, liếc mắt để có thể làm đổ gục bất cứ chàng trai nào đối diện mình. Tôi tự hào về điều đó, tôi đã làm bao người con trai khác phải đau khổ chỉ là để thoả mãn được cảm giác được vuốt ve, những nụ hôn nồng nhiệt của họ để rồi khi chán tôi lại lặng lẽ ra đi không 1 lời giải thích.

Vậy mà với người yêu cũ của mình, trong tôi vẫn còn cảm giác của những nụ hôn ngày nào. Tôi rất muốn mình trở thành một cô gái ngây thơ như thuở nào, sống và yêu bằng một trái tim rung động thực sự, nhưng đối với tôi, những giây phút đó, những tình cảm thật sự đó chỉ là 1 thứ xa xỉ mà tôi chẳng thể nào kiếm được.

Đôi khi tôi cảm thấy mình là một người quá xấu xa, chỉ biết sống bằng sự đùa cợt tình cảm của người khác và nói ra một điều mà tôi cũng cảm thấy xấu hổ với chính mình, tôi khao khát những giây phút để thoả mãn thể xác, thoả mãn cảm giác chinh phục được trái tim kẻ khác và so sánh sự khác nhau trong cảm giác của mình đối với những người con trai đó.

Liệu tôi có phải là một người con gái xấu xa không nhỉ?

Quỳnh Phương

 
Các ý kiến cùng chủ đề (66)
1. Bạn sống đúng quy luật (8/8/2006)
Chào bạn Quỳnh Phương. Có thể bạn ngạc nhiên với subject mà tôi post lên. Nhưng khi nào bạn quan sát kĩ hơn về những người xung quanh(đặc biệt là những người bạn có tính cách tương tự bạn), bạn sẽ thấy rằng những gì bạn đang lo lắng và suy nghĩ là một quy luật tích cực của...
2. Nên có thời gian suy nghĩ (8/8/2006)
Mình thấy bạn đang tự làm khổ chính bạn đó! Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn biết con gái có thì ko? Bạn đang chơi trò chơi của cuộc đời đó. Mà những người đến tán tỉnh bạn chắc cung ko hẳn vì tình yêu đối với bạn đâu. Mình chỉ cảm thấy hết sức tiếc cho bạn vì câu...
3. Hãy làm lại từ đầu (25/7/2006)
Trong cuộc đời ai ai cũng có những sai lầm dù là to lớn hay nhỏ nhoi nhưng điều quan trọng là mình hiểu và tìm ra cho mình một lối đi đúng đắn.Khi bạn nói ra được những chuyện này tôi hiểu bạn đã cam đảm và nghĩ ngợi nhiều lắm! Chắc ngay lúc này đay bạn cũng đang hỏi lòng rằng...
4. Bạn không xấu (19/7/2006)
Chào bạn,đọc câu chuyện của bạn tôi nghĩ bạn không hề xấu xa,hoàn toàn không xấu xa như bạn nói.Ngược lại tôi thấy sâu trong con người bạn có điều gì đó đáng trân trọng vì bạn vẫn thèm khát đuợc yêu một cách ngây thơ,vụng về như ban đầu điều đó rất đáng...
5. Sau giọt nước mắt là nụ cười (2/7/2006)
Tôi không biết cảm giac quen nhiều người cùng một lúc như thế nào ?Tôi nghĩ chắc cũng thú vị lắm , nhưng rồi bạn cũng cảm thấy đó, nó chẳng bao giờ đem lại một hạnh phúc đích thực mà bạn muốn có , đó đúng là buông thả .Đôi lúc tôi cũng muốn như bạn , muốn buông thả...
6. Yêu thật lòng thật khó (28/6/2006)
bạn thân mến ! tôi thấy bạn thật giống với nhiều người tôi từng biết , trong hoàn cảnh của banj hiện nay thật khó có thể trở lại như ngày xưa , khó nhưng không phải là không thể , phải không bạn ? nếu là tôi tôi sẽ chú tâm vào công việc để 1 ngày nào đó tôi sẽ tìm...
7. Cần điều chỉnh lại mình (25/6/2006)
Bạn đã sống quá buông thả & không tự thoát ra được bản thân mình Bạn cần điều chỉnh lại bản thân mình Nếu không bạn sẽ càng sa lầy hơn & sẽ không tìm được hạnh phúc thật...
8. Hãy dừng lại khi con có thể (21/6/2006)
Cuộc sống sẽ mang đến cho chúng ta những điều tốt đẹp nếu chúng ta biết quí trọng bản thân mình. Bạn đã nhận ra được những điều sâu thẵm trong tâm hồn của bạn là một điều tốt. Bạn hãy suy nghĩ những gì đã đi qua trong cuộc đời của bạn và hãy suy nghi thật thông suốt...
9. Để thời gian xoa dịu nỗi đau (7/4/2006)
Người ta nói :"Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại một cánh cửa khác lại mở ra..."Có lẽ vì chị quá tập trung vào cánh cửa đã đóng mà quên rằng có nhiều cánh cửa khác đang mở ra cho mình!Chị biết chị cần gì,chị khao khát cái gì mà đúng không?Chị àh!Chẳng ai tự đem...
10. Chấm dứt lối sống buông thả (4/4/2006)
chào bạn, tôi cũng là con gái như bạn và .. cũng phần nào hiểu được tâm trạng của bạn .. bởi đôi khi tôi cũng vậy. Đối với một người con gái lại có nét xinh đẹp thì quyến rũ nam giới đâu có khó gì. Nhưng kèm với đó là rất nhiều lời đồn đại không hay về mình...
11. Đừng thần tượng hình bóng cũ (21/3/2006)
Quỳnh Phương thân mến! mình không phải là một cô gái như bạn, nhưng mình cũng có một hoàn cảnh tương tự như ban. mình cũng từng yêu một người con gái, yêu một cách say đắm đến mức mình nghỉ rằng sẽ không còn ai tốt hơn ở trên đời này để mình yêu nữa. Lúc ấy...
12. Chỉ vì quá tỉnh táo (13/3/2006)
Quỳnh Phương thân! Mình chia sẻ với bạn tất cả. Cũng chưa hẳn mình đã trải qua những cảm xúc y hệt như bạn, nhưng tương tự thì có thể. Mình tin, những dằn vặt bạn đang nếm trải không hẳn là dị thường hay khác biệt trong thế giới này, có chăng chỉ khác nhau ở tính chất, hoặc...
1, 2, 3, 4, 5, 6

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp