Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 16/3/2005, 11:37 GMT+7

Triết lý '3 NG'

Hình mang tính minh họa.

Mỗi người có một quan niệm khác nhau để lựa chọn đối tượng. Lũ bạn tôi, đa phần thích típ phụ nữ thông minh, xinh đẹp. Tôi cũng từng có thời như thế.

Người yêu đầu tiên của tôi rất thông minh. Điều đó được minh chứng qua kết quả học tập. Nàng luôn đứng đầu lớp và thường xuyên lĩnh học bổng hạng A. Trong ứng xử nàng tỏ ra khôn khéo, sắc sảo.

Ban đầu, tôi hãnh diện vì có nàng. Không hãnh diện sao được khi đi đến đâu, nàng cũng để lại những tiếng trầm trồ: “Sao mà thông minh thế!”. Vì thông minh, nên chẳng mấy khó khăn, nàng đã “chinh phục” được bố mẹ tương lai ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Thời gian cứ thế trôi qua, để rồi tôi nghiệm ra: Yêu một cô gái thông minh cũng chẳng mấy thú vị. Đàn ông là phái mạnh nhưng đi với nàng tôi thấy mình không còn mạnh nữa. Bởi cái gì nàng cũng biết, thậm chí biết hơn tôi, cái gì nàng cũng làm được, và làm tốt hơn tôi.

Những lúc thăng hoa, như vô vàn đấng mày râu khác, tôi muốn khoe vốn kiến thức của mình, chưa nói hết câu nàng đã bảo: “Anh lầm rồi…”. Thế là mất hứng.

Từ trời xanh tôi rơi xuống mặt đất hoang vu. Chất đàn ông trong tôi bị tổn thương mạnh mẽ. Nhiều lần tổn thương, tôi quyết định “stop” nàng trước sự nuối tiếc của bố mẹ.

Còn trẻ là còn yêu. Nên sau một thời gian, tôi lại có nửa khác. Lần này tôi chọn một cô nàng xinh đẹp nhưng lơ ngơ. Gặp vấn đề gì nàng cũng tròn mắt hỏi tôi: “Sao thế hả anh?”.

Lẽ dĩ nhiên, với Hoa (tên nàng), tôi luôn phổng mũi vì những lời ngợi ca lên tít trời cao: “Ôi, sao mà anh giỏi thế!”. Lần đầu tiên được khen “giỏi thế” tôi cực thích, lần thứ hai cũng vẫn thích, lần thứ ba hơi thích và lần thứ tư thấy… nhàm.

Tiếc thay, tần số khen ngợi của Hoa lại vượt quá ngưỡng thứ tư. Và đó là bi kịch của tình yêu. Tôi lại chán sự lựa chọn lần thứ hai, với ý nghĩ: “Nàng chỉ là một bình hoa di động không hơn”. Bình hoa chỉ thỏa mãn mắt nhìn nhưng suốt cuộc đời người ta không chỉ làm mỗi một việc: ngắm hoa. Tôi xếp “tệp” 2 vào dĩ vãng.

Trong một bữa tiệc sinh nhật, khi men say đã ngấm, một cậu bạn sành điệu đưa ra triết lý 3 “NG” làm “khuôn vàng thước ngọc” để phái mày râu đi tìm “một nửa”. 3 “NG” ấy là: “Ngu một tí, ngon một tí và ngoan một tí”.

Theo Tiền Phong, tại sao mỗi tiêu chí chỉ đòi thỏa mãn “một tí” thôi? Thật dễ hiểu: ngu một tí nghĩa là chỉ đủ “nai vàng” nhưng chưa đến mức ngơ ngẩn, ngon một tí để đỡ ngượng khi ra mắt bạn bè nhưng không quá xinh đẹp, đỡ lo kẻ khác “cuỗm”. Ngoan một tí để dễ bảo nhưng không đến mức nói sao làm vậy rất… tẻ nhạt.

Triết lý 3 “NG” mở ra cho tôi một chân trời mới. Tôi lại say mê đi tìm. Bây giờ tôi đang hạnh phúc với “nửa” thứ ba. Chúng tôi đã đi đến một quyết định quan trọng: sẽ làm lễ cưới vào cuối năm nay. Tôi tin, cô nàng có đủ 3 “NG” sẽ là một người vợ, người mẹ tuyệt vời.

 
Các ý kiến cùng chủ đề (50)
1. Thước đo tốt (18/5/2005)
Theo tôi, dẫu sao đây cũng là một thước đo tốt để chọn mặt gửi vàng. Nhất là trong những trường hợp bạn cần phải có sự chọn lựa. Nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được những cô gái như bạn đã gặp, họ thường...
2. Con trai la to bao cho con gai doc! (30/3/2005)
Tôi đồng y với triết lý 3 "NG". Theo triết lý này, tôi nghĩ "lạt mềm" chúng ta nên dẻo dai hơn nữa nhất là trong xã hội hiện đại này. Chúng ta đấu tranh để được bình đẳng, nhưng bình đẳng đúng mực và trong khuôn khổ như sự tự do vậy. Phái nữ dám thể hiện suy nghĩ,...
3. Hiểu và xử lý cho đúng mực (29/3/2005)
chọn một cô ban gái xinh va có trí tuệ ai cũng mong muốn điều đó. là con trai chúng ta nên hiểu và sử lý cho đúng mực. tôi cũng như các bạn mà thôi, nhưng quan niệm của tôi đơn giản hơn các bạn. đó là người bạn gái mình chọn phải hiểu mình đang làm gì khi đi cùng bạn trai...
4. Cả vợ và chồng đều phải điều chỉnh mình (28/3/2005)
Bản thân tôi là nữ giới, sau khi đọc xong triết lý 3NG, tôi thấy cũng thật buồn cười, bởi người viết bài ấy sao lại "bỏ hình bắt bóng" cố tìm cho được người đúng tiêu chuẩn của anh. Nhưng suy nghĩ lại, mỗi người đều có quyền tự do đặt ra những tiêu chuẩn riêng để...
5. Phụ nữ thông minh dễ chán chồng (28/3/2005)
Tôi nghĩ rằng đàn ông sâu sắc chẳng ai lên mặt với vợ đâu mà thậm chí còn nhường vợ đôi chút. Đàn bà thông minh thì càng không lên mặt với chồng. Như vậy có tồn tại triết lý 3 "NG" ? có chứ ! nhưng tôi không nghĩ là được giải thích theo cách mà các bạn trình bày....
6. Tư tưởng của đàn ông không cải thiện (28/3/2005)
Tôi thường tranh cãi với bạn bè tôi rằng, thời đại đã biến chuyển rất nhiều rồi, quan niệm về cuộc sống, về xã hội cũng khác xưa nhiều lắm, nhưng không hiểu tại sao trong phần lớn tư tưởng của đàn ông phương Đông hầu như không được cải thiện là mấy (nói cách khác...
7. Theo đuổi cái đẹp để làm gì (28/3/2005)
Tôi thì lại thấy rằng: Lấy vợ đẹp chưa hẳn đã là một bất hạnh theo đúng nghĩa của nó. Bạn thử nhìn lại lịch sử xã hội và biết bao mảng đời mà bạn có dịp chứng kiến và bạn sẽ thấy được rằng phải chăng cứ lấy vợ đẹp sẽ là một niềm bất hạnh ? Sẽ...
8. Tình yêu luôn có duyên số (27/3/2005)
Tại sao lại phải đặt ra tiêu chí 3 Ng trong việc quyết định yêu và lấy 1 người. Khi anh đã quyết định sẽ yêu hoặc lấy 1 cô gái thì anh phải thấy ở cô gái có điểm gì đó lôi cuốn anh. OK? Nói chung yêu 0 phải là sự lựa chọn cô ấy như thế này hay thế kia ? Điều cốt yếu là 2...
9. Tình yêu cuốn bạn theo quỹ đạo (27/3/2005)
bạn 3NG thân mến, tôi nghĩ tình yêu chẳng có nhiều đến thế để bạn lựa chọn.Tình yêu đích thực càng không cho bạn cái quyền ngồi đó mà so sánh và chọn lựa, nó sẽ cuốn bạn theo quỹ đạo của nó. Có điều cũng phải thông cảm với bạn, vì rằng chẳng phải ai...
10. Vợ đẹp là niềm tự hào (26/3/2005)
T Theo quan niệm của riêng tôi thì vợ đẹp là một niềm tự hào của người đàn ông.Người xưa đã từng có câu: "giàu vì bạn, sang vì vợ"đó không phải là ngẫu nhiên đâu,người phụ nữ ngày xưa thường được coi là phận "liễu yếu đào tơ", và vì...
11. Vợ xấu là vợ mình - Vợ đẹp là vợ người ta (26/3/2005)
tôi là một người dàn ông đã có vợ,rút ra được bao điều quý giá cho bản thân.Lúc vợ tôi vui thì ở nhà ,lúc bà buồn thì đi chơi suốt 2-3 ngày mới về,tôi cứ ngỡ là bà ta về ngoại. Nào ngờ bà lại đi theo người đàn ông khác.tôi muốn tâm sự nhiều nhưng lại thấy...
12. Nên chọn huấn luyện viên mới (25/3/2005)
Tôi đồng ý với ýkiến là Ông Riedl đã hết thời vì rất nhiều lý do. Chúng tôi cũng rất buồn là những người làm bóng đá đã qua nhiều năm làm việc và học tập cùng Ông Riedl mà vẫn chưa hiểu hết, học được những kiến thức ,kinh nghiệm cơ bản nhất của Ông Riedl. Có...
1, 2, 3, 4, 5

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp