Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ tư, 16/3/2005, 16:42 GMT+7

Yến Vy sẽ không phụ lòng tin

Lê Hanh nói một số bài viết "áp đảo bênh vực" Yến Vi, nói thật là Linh thấy giận Hanh. Hanh biết vì sao không? Hanh nói từ "áp đảo" nghe ghê quá, cứ như là cậy đông hiếp yếu zậy đó. Nếu Yến Vi có lỗi, ai bênh vực làm chi, phải không nào? 

- Nguyễn Mai Linh(quen_em_di_84@yahoo.com)

Đã rõ ràng mười mươi là chuyện của Yến Vi dù cô bị hại hay không cũng đã lùi vào dĩ vãng, đó là chuyện của quá khứ, chính xác là trước khi YV trở thành người của công chúng. Vậy từ khi trở thành người của công chúng, cô ấy có phạm điều chi không? Phụ nữ Việt Nam vốn nặng tình nặng nghĩa, thiếu nữ mới lớn lên thì như đoá hoa trong trắng dễ yêu dễ tin. Trách uh? Chẳng trách ai được hết, chỉ trách rằng vì sao nền giáo dục cứ mãi e ngại chuyện mở một môn học thực sự về "giới tính" để cho các chàng trai, thiếu nữ lớn lên khỏi vấp phải sự lúng túng khi gặp vấn đề đó.

Yến Vi (như chính Thanh Tòng nói) khi ấy là thiếu nữ trong trắng ngây thơ, đâu biết việc mình yêu hết lòng một người là có tội về sau? Ai dạy rằng yêu thương là tội lỗi? Khi yêu, Yến Vi yêu hết mình, trao cả sự trinh trắng cho người yêu, đó là tội lỗi uh? Không, cô ấy chỉ có một lỗi duy nhất đó là quá tin yêu người đó mà thôi! Với Thanh Tòng, trước sau gì rồi cũng đến lúc trả giá mà thôi, có nhân có quả mà. Còn về Yến Vi, Linh cũng là con gái, hiểu tâm tình của cô ấy. Giúp một người hơn xây 7 toà tháp mà, biết cô ấy vô tội chẳng lẽ cứ cố đua theo người khác dìm cô ấy xuống sao? Như thế chẳng làm được chi hết, phải giúp đỡ động viên cô ấy đứng lên tiếp tục là "người của công chúng". Khi đó chắc chắn Yến Vi sẽ chẳng phụ lòng tin của mọi người đối với cô ấy!

Yến Vi, hôm nay Linh lại tặng chị câu này: "Tột cùng của đau khổ là hạnh phúc". Khi đã quá đau khổ, đau đến tận cùng rồi thì chẳng còn đau nổi nữa, người ta biết tin và yêu mình hơn. Chị hãy cứ tiến về con đường phí trước. Còn rất rất nhiều người tin yêu chị. Đừng để nỗi đau này quật ngã chị! Chị là người con gái kiên cường, phải không nào? Linh muốn nhìn thấy chị của ngày đó! Chị hãy gắng lên nhé!

 
Các ý kiến cùng chủ đề (132)
121. Phim VN đáng biểu dương (22/2/2005)
Tôi đọc nội dung tham gia diễn đàn của bạn Nguyễn thành Long (Phim đắt tiền , Chất lượng rẽ tiền ) thì tôi có vài ý kiến tham gia như sau : + Bạn Long phê phán và góp ý đạo diễn và nhân vật trong Phim Nữ tướng cướp chưa có tính thuyết phục , lời lẽ góp ý thiếu văn hóa , xúc phạm...
122. Không tò mò xem phim VN rẻ tiền (22/2/2005)
Mặc dù mang một chút tò mò vì những quảng cáo quá mức các bộ phim chiếu Tết nhưng tôi quyết định không xem bất cứ phim nào. Với dàn ê kíp nhạt nhẻo và đầy tính chất thị trường như thế, thật ngây thơ khi quý vị mong đợi những bộ phim chất lượng. Tôi khuyên các bạn không nên...
123. Phim đắt tiền, chất lượng rẻ tiền! (22/2/2005)
Quả thực, chưa bao giờ tôi có cảm tình với những phim thương mại ăn theo xu hướng thời thế kiểu Gái Nhảy I&II và đến phim "Nữ tướng cướp" thì như giọt nước tràn ly. Có mấy câu hỏi này, kính mong các "vị đạo diễn" đáng kính, đã qua các trường lớp đào...
124. Các diễn viên đóng đạt (21/2/2005)
Chào đạo diễn Lê Hoàng cùng tòan thể diễn viên! Em tên la Lan ở Bà Rịa tuy chưa có điều kiện xem phim nhưng qua báo chí em thấy phim rất hay và hấp dẫn khán giả nhất là sinh viên tụi em.Trong do phải nói đến vai hùng do ca sĩ Lam Trường đóng ,phải công nhận là anh Trường đóng rất...
125. Kỳ vọng quá lớn (21/2/2005)
Chuyện vô lý trong phim ảnh thì không phải chỉ phim VN mới có. Nhưng tại sao khi xem những điều vô lý của phim nước ngoài, chúng ta khong phản ứng hoặc có rồi thôi chứ không sôi nổi như những ý kiến đóng góp cho phim VN. Tôi thiết nghĩ đó chính la tình cảm của khán giả đối với phim VN quá lớn....
126. Những lỗi không đáng có (19/2/2005)
Tôi đang xem phim Khi người đàn ông có bầu, thì đến đoạn Trương ngọc Ánh thức giậy mà không thấy cái bầu của mình đâu nữa thì rất sung sướng nhưng co ta đang mặc một chiếc áo ngủ dành cho người bình thường chứ không phải dành cho một bà bầu 7-8 tháng. Điều đó thật vô...
127. Kịch chứ không phải là phim (19/2/2005)
Hôm qua tôi mới xem phim "Nữ tướng cướp" do anh bạn "bắt" đi xem cùng. Phải nói là kịch và được ghi hình lại để mọi người có thể xem đi xem lại nhiều lần. Tôi chẳng hiểu tại sao ông đạo diễn lại có thể làm được những phim như vậy. Tôi sẽ chẳng bao giờ xem phim Việt...
128. Đừng quá khắt khe với phim VN (17/2/2005)
tôi dồng ý với chị Thao Linh la bộ phim có nhiều chi tiết vô lý,nhưng ngay cả những bộ phim nổi tiếng như "Lord of the ring"chắng hạn vẫn có vô số lỗi,chi tiết vô lý đó chứ.Thiết nghĩ mình là khán giả thưởng thức phim giải trí thì cũng nên bỏ qua cái nhìn quá khắt khe về diện ảnh nước...
129. Giải trí hay là kinh doanh (16/2/2005)
Thật là thất vọng .. Những gì mà Phước Sang quảng bá rầm rộ trên báo chí, thiệt chẳng khác nào 1 hình thức quảng cáo 1 sản phẩm rẻ tiền . Đó là vì nó hoàn toàn sai sự thât. Có thể coi đây là một trận chiến " đánh nhanh rút gọn". Chiến thắng thì đã chiến thắng, nhưng hy...
130. Thất vọng với 'Khi đàn ông có bầu' (16/2/2005)
Tôi đã xem phim "Khi đàn ông có bầu", cảm nhận đầu tiên của tôi là phim cũng không có gì đặc sắc. Xem phim tôi có một cảm giác hụt hẫng vì những gì mình được xem với những gì mình được quảng cáo quả thật ... khó mà so sánh được. Những diễn viên hài thì...
131. Còn thô tục (16/2/2005)
Nếu so với phần 1 Chú rể trình làng thì Gặp gỡ thông gia hơi bị lố. Ai đời lại đưa cả những vấn đề tế nhị hết sức lên màn ảnh. Tôi đi xem cùng người yêu mà ngượng hết cả người. Ngay cả đàn ông cũng tỏ vẻ bối rối bởi anh chàng ngồi cạnh tôi thỉnh thoảng lại...
132. 'Nữ tướng cướp' quá vô lý (16/2/2005)
Thấy phim của đạo diễn Lê Hoàng quảng cáo rầm rộ, tôi cũng mua đôi vé đi xem trong dịp tết, nhưng khi xem xong, tôi rất thắc mắc về nội dung. Phim kể về câu chuyện một doanh nhân điển trai bị bắt cóc (Lam Trường đóng), thế mà cuối cùng nạn nhân lại yêu được chính kẻ âm mưu hại...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ý kiến của bạn

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp