Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ năm, 21/10/2004, 12:24 GMT+7

Đỗ Bảo bị chơi xấu?

Sau bài viết nhận xét về album Cánh cung của nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhiều độc giả đã có phản ứng về những nhận định của tác giả, nhạc sĩ Quốc Bảo. Một số khán giả cho rằng Quốc Bảo "bắt nạt trẻ con", số khác nhận xét, có thể Đỗ Bảo viết nhạc không hay nhưng còn có lương tâm hơn Quốc Bảo rất nhiều.

Trước những thông tin này, Ngôi Sao đã trao đổi với nhạc sĩ Quốc Bảo. Anh nói: "Tôi biết nhiều người phản ứng với cụm từ "new kid" tôi dành cho Bảo, nhưng nếu ai đó dịch ra là "thằng nhóc" thì quả thật họ đã nhầm, tôi dùng cụm từ đó với hàm ý nói rằng Bảo là gương mặt mới của làng nhạc chứ không hề có ý định coi thường. Trái lại, tôi luôn khuyến khích những nhạc sĩ trẻ và triển vọng như Bảo. Thế hệ của cậu ấy sẽ đẩy lùi được thể loại nhạc ngoại quốc đang tràn ngập trong làng nhạc Việt Nam bây giờ".

Có ý kiến cho rằng sở dĩ Quốc Bảo gay gắt với Cánh cung bởi album này đụng hàng với sản phẩm Bình yên của anh. Tuy nhiên, Quốc Bảo phản ứng lại: "Con đường nghệ thuật của tôi và Bảo hoàn toàn khác nhau, chẳng có sự tương đồng nào trong hai sản phẩm. Con đường mà Bảo đang đi tôi thấy rất độc đáo và luôn tin rằng Bảo sẽ thành công với những gì cậu ấy đã chọn".

Nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Gần đây trong hộp thư điện tử của nhiều fan của Đỗ Bảo liên tục nhận được thư từ địa chỉ canhcung@yahoo.com (email để giao lưu với khán giả của album) kèm theo virus và nội dung xấu. Dù rất bận rộn chuẩn bị cho đám cưới vào đầu tháng 11 tới, Đỗ Bảo cũng kịp cảnh báo trên website www.dobao.com: "Các bạn nên cảnh giác với những email có địa chỉ có tên người gửi là canhcung@yahoo.com, bên trong có chứa virus và những nội dung xấu. Tôi nhắn các bạn đây là những chuyện thiếu nghiêm túc, xấu xa từ một kẻ xấu (hoặc những bạn bè của anh ta) nhằm cạnh tranh không lành mạnh, muốn phần nào giảm danh dự của Đỗ Bảo. Từ hôm nay, địa chỉ canhcung@yahoo.com cũng sẽ không dùng làm địa chỉ giao lưu của Đỗ Bảo. Và Đỗ Bảo đủ bản lĩnh để khẳng định những gì cần thiết trong thời gian sớm nhất sau những ngày vui tuyệt đối sắp đến của mình, cũng là để bảo vệ cho cho những nhạc sĩ, ca sĩ chân chính nói chung trong giới âm nhạc".

Mọi nghi vấn đang dồn vào nhạc sĩ Quốc Bảo. Nhưng "cha đẻ của Bình yên" khẳng định: "Tôi không có nhiều thời gian để làm một việc vô bổ như vậy".

Nhạc sĩ Quốc Bảo đã khá quen thuộc với nhiều bài viết về âm nhạc trên các tạp chí, trong đó nổi bật là những bài viết về chân dung ca sĩ, nhạc sĩ. Anh từng viết về Thanh Lam, Trần Thu Hà, Ngô Thanh Vân và gần đây nhất là CD Cánh cung của Đỗ Bảo. Nhiều ý kiến cho rằng Quốc Bảo mượn báo chí để nói xấu đồng nghiệp, còn nhạc sĩ này thì khẳng định tất cả những bài viết của mình đều được viết theo đặt hàng và những sản phẩm đó không có chỗ cho hành động chơi xấu.

Anh tâm sự, mục đích viết những bài chân dung ca sĩ, nhạc sĩ của mình là để những bậc tiền bối biết rõ hơn về các gương mặt hiện đại bây giờ, những thế hệ trước làm sao biết Thanh Lam là ai, Hà Trần là ai và Quốc Bảo mong muốn là người giới thiệu đến họ những gương mặt cũng như khuynh hướng âm nhạc mới.

Còn Đỗ Bảo tâm sự: "Tôi không quen thân với Quốc Bảo những gì tôi biết về anh ta cho tôi biết rằng tôi không nên để tâm đến anh ta". 

 
Các ý kiến cùng chủ đề (28)
1. Tôi thích 'Cánh Cung' (16/2/2005)
Cách đây khoảng một tháng, tôi chưa hề biết đến Cánh Cung mặc dù đã nghe tên Đỗ Bảo từ trước đó. Tôi được bạn tặng Cánh Cung vào một ngày đẹp trời và lúc đó thì tôi cũng không thể ngờ được sau này tôi lại nghe Cánh Cung nhiều đến vậy. Tôi không có nhiều...
2. Nhạc sĩ Quốc Bảo hãy nhìn lại chính mình (19/11/2004)
Tôi đã nhiều lần đọc bài viết của nhạc sĩ phê bình dòng nhạc thị trường ở Việt Nam cũng như nước ngoài, nhưng tôi nghĩ rằng anh không đủ tư cách viết nên những lời ấy.Nhạc của anh cũng nằm trong dòng nhạc đó mà thôi.Nghe nhạc là theo cảm nhận của từng người.Với tôi...
3. Chỉ là một chú nhóc (18/11/2004)
Quốc Bảo thật sự chỉ là một chú nhóc trong làng âm nhạc VN ,vậy mà chỉ trích những ca tư của cố nhạc sĩ Trịnh công sơn la lạc hậu,thì các bạn đủ thấy anh chàng này hợm hĩnh đến mức nào rồi...
4. Lạc vào bến tối tăm (18/11/2004)
Tôi đã từng làm việc ở một tờ báo lớn nhất nhì ở VN, lúc đó anh Quốc Bảo cũng thường xuyên cộng tác cho mục âm nhạc của tờ này. Một số bài khá hay. Vậy mà Quốc Bảo rồi đã ra đi, các anh chị có biết vì sao không? Vì Quốc Bảo nổi hứng nhảy sang sáng tác...
5. Quốc Bảo bệnh hoạn (13/11/2004)
Tôi nghĩ Quốc Bảo (QB) là một con người không bình thường hay hơi bệnh hoạn . Vừa là nguời cô độc vừa là nguời có bạn bè . QB không phê bình ai khi là nhạc sĩ, nhưng nếu là nhà báo thì lại là chuyện khác tha hồ nói xấu thiên hạ . Và hai nguời đó là khác nhau . Chắc QB có hai linh hồn ....
6. Quảng cáo cho Đỗ Bảo (7/11/2004)
Tôi cũng có cùng ý kiến với Trần Quang Anh, rằng chúng ta nên khách quan hơn khi nghe những lời phê bình và không nên phản ứng vội vàng . Tôi biết những lời đó không mượt tai, rất khó nghe (phê bình mà ! Phê bình mà cứ mong nghe những lời êm tai thôi sao ??? ) Nếu suy nghĩ thật bình tĩnh, thì...
7. Tập nghe những lời trái tai (1/11/2004)
Có như vậy mới thực sự biết được vị trí thực của mình. Cổ ngữ có câu dại loại là :Nếu chê mà chê đúng thì là thầy ta, nếu khen mà khen đúng thì là bạn ta, còn nếu hay mà bảo dở huặc dở mà khen hay thì loại người đó nên tránh cho xa. Mình thấy nên nghe đĩa Cánh Cung...
8. Hành trình ngược của ngôn ngữ! (29/10/2004)
Nếu ngay từ đầu Quốc Bảo đã viết như sự biện hộ của anh trong bài viết "Đỗ Bảo bị chơi xấu?" thì có lẽ đã không xảy ra chuyện cải cọ qua lại trên diễn đàn báo chí nói riêng và trong dư luận nói chung vì chả có lý do gì người đọc "hiểu nhầm" (theo ngôn từ...
9. Lại Quốc Bảo (29/10/2004)
Chán thật, tôi thấy Quốc Bảo này không đàng hoàn vì trước đây ăn trộm nhạc còn chửi bới người khác ăn trộn nhạc, nay lại phê bình người này người nọ, thật không biết điều! Mong cậu quốc Bảo này thay đổi cách sống cho đàng hoàn hơn. Hoàng...
10. Quốc Bảo 'múa chữ' (28/10/2004)
Tôi là người đọc khá nhiều bài viết của Quốc Bảo đăng tải trên internet. Công bình mà nói,phải nhịn lắm đến giờ này tôi mới viết ra những cái tôi không hài lòng về Quốc Bảo.Và tôi cũng xin nói, tôi không phải là người vì thích nhạc của Đỗ Bảo mà lên tiếng. Có...
11. Quốc Bảo không có cái tôi! (28/10/2004)
chào tất cả độc giả ngôisao.net! thật tình tôi đọc những giòng nhận xét của Quốc bảo về nhạc của Đỗ Bảo. Tôi càng thấy nhạc sỹ Quốc bão là một con người hẹp hòai , nhỏ nhen , ích kỷ , trịch thượng , tự cao tự đại . Quốc...
12. Đừng nhận xét sáo rỗng nữa (28/10/2004)
Chắc la QB nghĩ rằng mọi người đã quên anh ta là ai nên lại lên tiếng. Xin thưa anh chỉ la một kẻ đạo nhạc không hơn không kém. Điều anh làm cho mọi người rất bức xúc là vừa ăn cắp lại vừa la làng. Thú thật nền âm nhạc VN không sụp đổ củng vì đã phát hiện được những...
1, 2, 3

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp