Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thứ hai, 18/10/2004, 16:11 GMT+7

Cãi sếp

Trong công việc, nhiều lúc bất đồng quan điểm phải cãi nhau với sếp là "chuyện thường". Thế nhưng cãi nhau như thế nào để được việc là điều không dễ dàng chút nào…

Việc cho rằng mình có tài năng mà sếp không biết trọng dụng là một trong những lý do chính khiến bạn trẻ nhảy việc. Ở đây, vừa vô làm là Tài đã "đụng độ" liền với sếp. Trong nhiều trường hợp, người "châm ngòi chiến tranh" trước lại không phải là sếp.

Tuấn Tài, mới tốt nghiệp loại khá Đại học Kinh tế. Từng thực hiện nhiều dự án tiếp thị, phân phối hàng tiêu dùng trong lúc còn đi học nên Tài được nhận vào phòng phát triển kinh doanh một công ty sản xuất nước uống có gas nổi tiếng. Khoảng hơn một tháng, Tài có ngay sản phẩm đầu tay trình lên cho sếp là một bản kế hoạch giành thị trường ở một khu vực. Ba ngày sau, sếp đến quăng bản kế hoạch lên bàn Tài kèm theo một lời bình: "Nhảm nhí!" rồi bỏ đi. Bị sốc và ê mặt, Tài chạy theo vào phòng sếp "để hỏi cho ra lẽ". Lúc đầu là còn hỏi nhỏ nhẹ, sau, cường độ cứ tăng dần và cuối cùng to tiếng. Rồi mọi người thấy Tài bước ra, đóng cửa cái rầm và bỏ việc ngay ngày hôm sau.

Thái Sơn, sinh viên khoa quản trị kinh doanh, ngay từ năm thứ 3, đã đi làm thêm cho một công ty "săn đầu người" và giữ vị trí nhân viên tư vấn nhân sự. Chỉ đi làm một năm, Sơn chững chạc, quan hệ rộng, giao tiếp tốt. Thành công đến quá nhanh khiến anh hơi "vênh", đưa ra yêu sách này nọ với công ty. Sếp không đáp ứng. Thế là cãi nhau, Sơn nhảy việc vì lý do "sếp không biết giữ nhân tài".

"Cãi nhau với sếp cũng phải có nghệ thuật", bà Phạm Thị Mỹ Lệ, giám đốc công ty phát triển nguồn nhân lực L&A, nói. "Sếp chưa hẳn đã có chỉ số IQ cao như bạn nhưng về khả năng quản lý, kinh nghiệm làm việc và vốn sống thì có lẽ là nhiều hơn. Tập lắng nghe ý kiến cấp trên cũng là cách biểu hiện sự cầu thị học hỏi và khả năng làm việc tập thể. Biết trao đổi, phản biện của cấp trên cũng là cách học hỏi và rút ra kết luận hiệu quả công việc! Ngoài ra, đây cũng chính là kinh nghiệm mà các doanh nghiệp ưa đòi hỏi khi tuyển dụng lao động. Nó không chỉ đơn thuần là kinh nghiệm làm việc lâu năm mà còn chính là cái cách cư xử trong làm việc, giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng của bạn. Mà những điều này các bạn sinh viên mới ra trường còn rất thiếu".

Theo Sài Gòn Tiếp Thị, từng "lăn lộn" qua nhiều công ty nên Thanh Tuấn (25 tuổi) có "kinh nghiệm đầy mình". Bí quyết của Tuấn là: mỗi khi có đề xuất gì trình bày mà sếp lắc đầu là nên "lỉnh" đi chỗ khác. Vì biết đâu sáng nay trước khi đi làm sếp mới cãi nhau với vợ xong", Tuấn nói vui.

Nếu vì những lý do chủ quan của cá nhân sếp thì Tuấn sẽ đợi cơ hội khác trình bày lại với sếp hoặc nếu có thể sẽ nhờ người thứ ba trình bày hộ. Còn nếu như vì những lý do khách quan về tài chính, nhân lực của công ty thì chỉ còn cách… để dự án đó lại sau này, hoặc phải chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn.

Lên chức sếp, Thái Sơn mới thấm thía nỗi lòng lãnh đạo khi phải bác một đề xuất hay sáng kiến gì đó của nhân viên: "Giờ mới thấy ngày đó sao mình ngây ngô lạ!". Tuổi trẻ, chuyện giải phóng năng lượng sáng tạo là dễ hiểu. Trao đổi với cấp trên để đạt được một mục đích chung cũng là một nghệ thuật chứ đâu đơn giản là chuyện cãi cày cãi bừa!

 
Các ý kiến cùng chủ đề (7)
1. 'Nhẫn' nhưng phải biết cách (12/3/2005)
Bạn đang là một anh nhân viên, bạn là người có năng lực, bạn biết cách phát triển kinh doanh, bạn là người năng nổ, trẻ tuổi và trái tim có rất nhiều nhiệt huyết...!! Vào một buổi sáng rất đẹp trời, bạn hí hửng với cặp tài liệu dự án mới, độc đáo và sáng tạo,...
2. Không nên ngoan ngoãn phục tùng (6/1/2005)
Trao đổi với cấp trên để đạt được một mục đích chung cũng là một nghệ thuật chứ đâu đơn giản là chuyện cãi cày cãi bừa! Điều này rất đúng. Tuy nhiên, theo tôi, việc mâu thuẫn tranh cãi trong công việc là rất bình thường. Chỉ những ông xếp rất độc tài phát xít...
3. Chữ 'nhẫn' tiếp theo! (24/10/2004)
Phạm Quang Dung thân! Rất mừng là bạn đã đọc và hồi âm lại ý kiến của tôi. Viên đá ném đi có sóng vẫn dễ chịu hơn bị quên lãng... Xin trả lời bạn rằng : chữ " nhẫn" là sát nghĩa vì...trong trường hợp bạn "va" với sếp thì phải vừa " tĩnh " vừa là "...
4. Tiếp bài chữ 'nhẫn" (19/10/2004)
Bạn ThanhHa thân mến, tôi rất ủng hộ ý kiến của bạn trong cách ứng xử mà bạn đưa ra, Song tôi xin được bình luận thêm về tiêu đề bài viết mà bạn đưa ra ' Chữ Nhẫn' có lẽ không thật sát với nội dung trong bài viết của bạn. Tôi nghĩ 'Chữ Nhẫn' dùng trong truờng hợp này...
5. Sếp luôn đúng (18/10/2004)
Các bậc tiền bối đã đi làm, kinh nghiệm đầy mình truyền lại cho tôi rằng: 1) Sếp luôn đúng. 2) Có điều gì thắc mắc xem lại điều thứ nhất. Nguyên tắc này không chỉ đúng trong công việc mà còn đúng trong nhiều lĩnh vực khác. Ví dụ, ở nhà vợ luôn đúng,...
6. Chữ 'nhẫn' (18/10/2004)
Dù sao thì sếp cung lớn hơn ta - hãy lấy chữ Kính làm đầu. Sau nữa cũng là sếp - lấy chữ Trọng để trên. Sau nữa lại là người cùng...phòng, cùng cơ quan...:)... - lấy chữ Hoà khí làm tâm. Rồi....nhiều việc không tên khác nữa...nên nếu bạn bất đồng với sếp thì chỉ việc " việc mình...
7. Chuyện thường ngày ở huyện (18/10/2004)
Sếp bị nhân viên cãi, bởi vì sếp tự muốn vậy! Ở cơ quan bạn tôi, chuyện nhân viên cãi sếp đã được coi là chuyện thường xuyên. Không phải vì nhân viên láo, mà vì tại sếp mắc bệnh "super soi", tệ hơn là bệnh "nói đểu" nhân viên, khiến nhân viên ức chế, không...
1

Ý kiến của bạn

 
Nếu bạn có những tâm sự cần chia sẻ, hãy gửi vào địa chỉ: changnang@ngoisao.net.
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp