Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
BỘ ẢNH CHÂN DÀI VÀ XE.
5 clip xem nhiều tháng 9
5 clip xem nhiều tháng 8 
5 clip xem nhiều tháng 7 
5 clip xem nhiều tháng 6 
5 clip xem nhiều tháng 5
5 clip xem nhiều tháng 4
5 clip xem nhiều tháng 2
5 clip xem nhiều tháng 1
THƯ VIỆN VIDEO CLIP
Thứ sáu, 19/5/2006, 10:34 GMT+7

Phong trào cưng chó 

Khi sự chăm sóc, làm đẹp cho thú cưng không xuất phát từ tình thương, người ta dễ biến chúng thành vật cảnh.

"Kỳ Kỳ ngoan, chỉ mới bị sụt sịt chút xíu mà mặt mày hốc hác...", một người phụ nữ ngoài 40 nựng yêu cô chó chihuahua nhỏ xíu trên quầy của Bệnh viện Pet Care, đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM.

Tò mò trước cô chó được đội nón hoa, mặc váy, đeo nơ xùm xòe, lân la hỏi thăm, chị Ngọc Thanh, tên người phụ nữ, cho biết: "Kỳ Kỳ chỉ là một trong hai mươi con chó tôi nuôi..."

Đầu tiên, thấy mấy đứa con đòi mẹ mua cho con chó nhỏ để nuôi, chị chiều ý, gọi lái tới nhà. Thấy giống chó nhỏ nhắn, ngồ ngộ, chị mua liền 4 con.

Nuôi chó kiểng cực như nuôi con mọn. Hễ chúng hắt hơi, sổ mũi là chị Thanh bế ngay đến bệnh viện. Nhưng không hiểu sao càng nuôi, chị càng thấy quyến luyến.

Khi mấy con chó đầu tiên sinh, chị giữ lại hết. "Dân số" chihuahua ở nhà chị tăng dần đến con số 20. Nào Hợi Hợi, Mao Mao, Cu Ngầu, Đại Bác... Chị tâm sự: "Cực đấy nhưng thấy thương lắm cô ơi! Đi đâu xa là tui nhớ tụi nó lắm...".

Bác sĩ Ngọc Bích của bệnh viện cho biết: "Chúng tôi có cả nhà trọ cho thú nuôi khi chủ đi vắng, dịch vụ tỉa lông... dịch vụ nào cũng đắt khách. Càng ngày, người ta càng có nhu cầu cao trong việc chăm sóc vật nuôi".

Khoảng tháng 5/2005, chị Hương Cầm, nhà ở đường Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM, đi chợ về, thấy con chó nhỏ nhà hàng xóm bệnh sắp chết thì cầm lòng không đặng. Chị mới bế về nhà mình pha nước gừng cho nó uống. Chẳng ngờ, con chó sống sót.

Sau lần đó, nó bỏ chủ cũ, qua ở luôn với chị. Bắt đầu từ đó, chị "nghiện" nuôi chó. Đi đâu, thấy ai muốn bán chó cho các lò mổ hay bỏ chó, chị cũng xin về nuôi, bất kể loài, giống, đẹp, xấu, ghẻ lở.

Với nhiều người, thú nuôi, đặc biệt là chó, mèo, giống như thành viên thân thiết trong gia đình. Đã có biết bao câu chuyện cảm động về tình cảm giữa chủ và vật nuôi: Chó vượt nghìn cây số về với chủ, chó làm gậy dẫn đường cho người mù... Theo các nhà tâm lý, sự gần gũi đó còn giống như liệu pháp giảm stress cho những người cô đơn.

Thế nhưng, nếu chỉ đơn giản là chạy theo mốt thời thượng, thì thú cưng không khác mấy một phụ kiện thể hiện sự sành điệu. Một trong những phong trào hiện nay là sở hữu và biến những chú chó chihuahua bé xíu thành vật trang sức sành điệu theo kiểu các ngôi sao Hollywood như Paris Hilton, Britney Spears...

Ghé vào một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, quận 3, TP HCM, một cô gái độ chừng 20 tuổi, tóc chải kiểu "núi", đánh rối, quần in hiệu Bebe, đang oang oang: "Có bán túi Louis Vuitton để đựng chó không?". Thấy vậy chị bán hàng lớ ngớ, cô giải thích thêm: "Loại túi to, có ngăn cứng giống Jessica Simpson đeo trong chương trình trên MTV đó?". Hóa ra là cô mua cho chú chó chihuahua bé xíu đang nhảy tưng tưng dưới chân cô.

Theo một nhân viên Pet Care, có không ít người đến đây yêu cầu dịch vụ sơn móng chân, xăm tên cho chó, mèo Nhật Bản. Thậm chí, người ta còn làm mọi cách để vật nuôi của mình trở nên hoàn hảo hơn như cắt mí mắt, nhổ răng xấu...

Ngày 4/5, đến một nơi chuyên xăm hình ở khu vực quận 5, TP HCM. Thùy My, con gái một vị giám đốc công ty du lịch, tay ôm chú chó chihuahua (có đeo mặt dây chuyền kim cương!), đang nói với thợ xăm: "Anh xăm cho em hình con bướm giống nhỏ Mai, rồi xăm cho Nathalie một cái giống vậy".

Nathalie là tên chú chó của cô. Để dễ làm, người thợ phải cho Nathalie uống thuốc ngủ. Ông ta cạo sạch một phần lông ở mông chó và bắt đầu xăm.

My cho biết, các bạn cô ai cũng sở hữu một chú chó, nhiều nhất là chihuahua. Loại chó này đắt tiền, nhìn "chảnh" và đủ nhỏ để có thể ẵm trên tay hay bỏ vào túi xách cho đúng điệu.

Thấy mắt chú chó đang bị kéo màng, có vẻ mệt, cô chủ hỏi: "Ủa, nó bị hồi nào vậy ta! Thôi rồi, vậy sao ẵm đi chơi được". Hình như cô quan tâm đến việc không chứng tỏ được cái sành điệu của mình hơn là chuyện chú chó bị bệnh. Tội nghiệp, con chó nhỏ cứ run lên bần bật trong tay cô.

Hôm sau, nhận được tin nhắn của Thùy My cho biết con chó của cô đã theo người giúp việc về quê mất rồi.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như việc chăm sóc, làm đẹp cho cún cưng xuất phát từ tình cảm của người nuôi. Chị Thanh luôn phải đút cho "20 cục vàng" của mình ăn những lúc chúng bệnh. Trong khi đó, một số cô gái khác lại chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe của vật nuôi.

Một bác sĩ thú y cho biết, nhiều người chỉ mang chó đến khi nó thở thoi thóp. Hỏi ra mới biết, con chó đi tiêu chảy gần cả tuần mà cô không biết. Không những thế, khi hỏi chó bao nhiêu tuổi, hôm qua ăn gì, nhiều người cứ ấp a ấp úng, rồi quay sang hỏi người giúp việc!

Tình yêu thương loài vật không thể hiện qua việc bạn cho nó mặc áo đẹp hay đeo trang sức. Vật nuôi có đáng yêu, tinh khôn là do được chủ săn sóc, yêu thương. Nếu không, cái bạn sở hữu chỉ là một món trang sức vô hồn.

(Theo Thế Giới Văn Hóa

 
Mở hộp 6 di động siêu đắt 
6 xe hơi siêu bền 
6 clip về laptop Lenovo siêu bền 
9 clip ấn tượng về thiết bị số Canon 
6 clip ấn tượng về máy ảnh Canon
9 clip hài hước về máy chơi games
9 quảng cáo xe hơi hài hước
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp