|
Khi các tỷ phú tặng quà
 |
| Xe hơi đắt tiền, đời mới là một trong những món quà ấn tượng của các tỷ phú. |
Vào những năm trước, các catalogue tràn ngập những lời chào mời mua máy bay tư nhân... để làm quà. Nhưng năm nay, kiểu quà này đã không còn được ưa chuộng nữa.
Món quà đắt giá nhất là một ngôi biệt thự kiểu Anh thế kỷ XVII kèm theo một xóm nhỏ trong rừng rậm giá tổng cộng là 90 triệu USD, tức là nhiều hơn tổng số tiền mà nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich bỏ ra để mua toàn bộ bất động sản của ông ta ở Anh. Ngoài ra, đáng chú ý là bộ sưu tập kim cương trị giá 25,5 triệu USD và bộ cờ vua "khiêm nhường” với giá là 12,5 triệu USD. Bộ toàn tập Shakespeare in vào thế kỷ XVIII giá là 380.000 USD.
“Máy bay đã lỗi thời. Ai cũng đã có một chiếc rồi", Tom Dupont, chủ bút tạp chí Dupont Registry, nhận xét. Điều đó chẳng có gì lạ vì thu nhập trung bình của độc giả tạp chí này là 250.000 USD một năm và tài sản trung bình là 5 triệu USD. Những vị khách sộp này có thể mua được một phương tiện đi lại cả trên mặt đất lẫn trên mặt nước. Đó là chiếc “thủy ô tô” Splash hai chỗ ngồi và có cánh ngầm do công ty Thụy Sĩ “Rin-speed” chào mời. Splash di chuyển trên mặt đất với tốc độ 190 km/giờ và trên mặt nước với tốc độ 70 km/giờ. Rõ ràng là tiện lợi hơn và an toàn hơn nhiều so với máy bay.
Trong catalogue của Dupont Registry còn có những món quà tuy khiêm tốn hơn nhưng vẫn rất ấn tượng. Loại xe hơi sang trọng Lamborghint Murcielago giá 320.000 USD, Gemballa Porsche 996 GTR Gullwing giá 350.000 USD và kiểu xe quân sự bọc thép Humvee có cả bồn tắm và 9 chiếc tivi giá 250.000 USD. Các loại chó giống quý và hiếm cũng được chào mời: bỏ ra 100.000 USD là chúng sẽ được đưa tới tận nhà, được huấn luyện cho quen với môi trường mới và nếu khách hàng muốn thì chúng còn được huấn luyện làm nhiều kiểu trò vui khác nhau.
Theo Tiền Phong, phòng thương mại “Beverly - Hills” cũng chào mời những món quà năm mới xa xỉ không kém. Giám đốc “Beverly - Hills” là Michael Robinson cho biết: “Khách hàng khắp nơi trên thế giới đến chỗ chúng tôi để tìm mua một món quà gì đó độc đáo, kỳ lạ. Bởi vậy, chúng tôi bao giờ cũng dành những món quà đặc biệt cho các dịp lễ hội lớn như dịp năm mới”, chẳng hạn, một chiếc áo lông sóc len giá tới 35.000 USD.
Còn đối với những nhà tỷ phú thích “nghỉ ngơi tích cực” thì đã có những cuộc dạ hội tổ chức ngoài biển với giá trọn gói rất xứng đáng với túi tiền chật căng của họ là 2 triệu USD. 24 người tham gia mỗi chuyến giải trí hoàn toàn riêng tư như vậy sẽ được đưa đi đưa về bằng loại xe sang trọng Lexus. Hoặc mỗi chuyến đi câu cá sẽ làm túi tiền của nhà tỷ phú nhẹ đi 340.000 USD.
|