Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
BỘ ẢNH CHÂN DÀI VÀ XE.
5 clip xem nhiều tháng 9
5 clip xem nhiều tháng 8 
5 clip xem nhiều tháng 7 
5 clip xem nhiều tháng 6 
5 clip xem nhiều tháng 5
5 clip xem nhiều tháng 4
5 clip xem nhiều tháng 2
5 clip xem nhiều tháng 1
THƯ VIỆN VIDEO CLIP
Thứ hai, 29/11/2004, 15:43 GMT+7

Cô gái bay

Suốt mấy tháng trời trong nắng gió, cuối cùng Huỳnh Thị Mỹ Linh đã thực hiện được ước mơ trở thành cô gái Việt đầu tiên có thể bay lượn giữa bầu trời...

Mỹ Linh đang phóng dù.

Mỹ Linh đang phóng dù.

Sáu tháng trước đây, khi mới gia nhập nhóm Vietwings, cô gái trẻ chỉ dám ngửa cổ lên trời dõi theo những chiếc dù rực rỡ sắc màu.

Mới vài ba tuần đeo đuổi môn chơi, nước da Linh dần ngả sang màu nắng cháy. Nhưng nỗi háo hức chinh phục độ cao khiến Linh không sao dứt chiếc dù ra cho được. Ngoài các chuyến đi với nhóm, Linh còn lên mạng săn tìm kiến thức về hàng không và các khí cụ bay, đồng thời đọc ngấu nghiến các loại tạp chí chuyên ngành của Vietwings.

Bài học nhập môn của Linh là tập xếp dù và phân biệt các nhóm dây điều khiển. Hôm đầu tiên thực hành kỹ thuật “balance” (giữ dù thăng bằng), khi gió nổi lên Linh luống cuống giật dây và dù đổ ập. Rồi một ngày Linh hồi hộp phóng dù ra khỏi ngọn đồi và đáp xuống bãi biển nhẹ như ru.

Công việc bận bịu tưởng đã kéo Linh ra khỏi cuộc chơi. Nhưng trưởng nhóm Duy Long đã chủ động “hâm nóng đam mê” cho cô bằng một lần bay đôi ở Đà Lạt, xuất phát từ đỉnh Lang Bian và đáp xuống khu vực hồ Đankia. Chuyến đi dạo giữa tầng không lộng gió đó đã khiến Linh mê mẩn: “Thành phố hoa nhìn từ trên cao đẹp như một bức tranh”.

Trong sổ tay của Linh có đánh một dấu rất đặc biệt vào ngày 8/10, cái ngày mà cô đã tự mình cưỡi dù lao vút đi trong sự cỗ vũ rân trời của các đồng đội nam: “Do lúng túng nên tôi đáp hơi nhanh, đánh cái rầm xuống bãi cát. Đau nhưng... sướng lắm, vì từ đó đã thoát kiếp chim cánh cụt”. Trong buổi ăn chiều hôm đó, đồng đội đã chúc cô gái lần đầu tiên bay một mình bằng nghi thức dội nguyên xô nước vào người.

Bay một mình trên trời có sợ không? Linh cho Tuổi Trẻ biết: “Môn chơi nào cũng có nguyên tắc và đòi hỏi sự đam mê. Có đam mê bạn mới bỏ công dang nắng tập luyện. Hơn nữa người chơi phải có tính kiên trì, nhiều khi phải chầu chực hàng giờ mới có đủ gió để bay. Khi bay không được sợ độ cao, vì phải bình tĩnh quyết định xử lý các tình huống khi đang ở trên không trung”.

Cô gái trẻ vừa quyết định “đầu tư” 1.000 USD để mua chiếc dù lượn cho riêng mình, đeo đuổi môn chơi mạo hiểm: “Ở trên trời bạn sẽ quên hết mọi áp lực của cuộc sống trần gian. Mà không chỉ là đi bay dù lượn... Nắng, gió, cuộc sống ở mỗi nơi mỗi khác, thậm chí từng thời điểm cũng khác nhau. Sau một tuần làm việc căng thẳng, bạn sẽ refresh bản thân khi được bay lượn thỏa thích giữa bầu trời.

 
Mở hộp 6 di động siêu đắt 
6 xe hơi siêu bền 
6 clip về laptop Lenovo siêu bền 
9 clip ấn tượng về thiết bị số Canon 
6 clip ấn tượng về máy ảnh Canon
9 clip hài hước về máy chơi games
9 quảng cáo xe hơi hài hước
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp