Thứ bảy, 30/8/2008, 17:11 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Thứ ba, 11/3/2008, 11:18 GMT+7

Thăm quan đông bắc Thái Lan

Hành trình thú vị này hứa hẹn mở ra cho bạn những điểm đến mới mẻ. Chắc chắn, bạn sẽ có được trải nghiệm hấp dẫn.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn trong ngày đầu tiên là các tỉnh Udon Thani và Nongkhai. Đây là nơi được tạp chí Modern Maturity xếp thứ 7 trong 15 thành phố lưu trú tốt nhất thế giới. Bạn cũng sẽ được sang Lào, từ cầu Hữu Nghị tới thủ đô Viên Chăn chỉ có 20 km. Một hành trình ngắn tham quan thành phố bao gồm các nơi nổi tiếng như cổng Chiến Thắng, chùa That Luong, chợ địa phương.

Khi trở lại Nong Khai, bạn sẽ tới các địa điểm nổi tiếng như chùa hoàng gia Phochai, Sala Kaeo Ku. Nong Khai nằm dọc theo bờ sông Mekong có chiều dài 320km, hàng năm vào đêm rằm âm lịch tháng 7 mọi người dân, khách du lịch đổ về đây rất đông ngồi bên bờ sông để xem hiện tượng nước cuộn lên từ đáy giữa dòng sông, họ tin rằng đây là hiện tượng thiên nhiên có phép nhiệm màu, mọi người bắn lên trời những quả pháo sáng để thể hiện sự tín ngưỡng của mình.

Sau đó đoàn tiếp tục hành trình tới Nakhon Phanom, có nghĩa là thành phố của núi, thành phố có lịch sử lâu đời và trải qua nhiều biến chuyển. Nakhon Phanom nằm bên bờ sông Mekong êm đềm và tuyệt đẹp.

Vẻ đẹp

Vẻ đẹp tôn giáo của Thái Lan.

Đoàn còn được tới tham quan làng hữu nghị Lào Việt Ban Na Chok nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động cách mạng. Buổi chiều bạn sẽ khởi hành đi Mukdahan, nơi đây có nguồn gốc là người Lào di cư sang trong triều đại Ayutthaya. Sự hấp dẫn của nó bởi sự pha trộn các nền văn hóa. Qua cửa khẩu quốc tế, bạn đến Lao Bảo, tiếp tục hành trình đoàn tới tham quan công viên quốc gia Phu Pha Thoeb, được tạo bởi núi đá cát gợn sóng nhấp nhô bên rìa của rặng Phu Phang trên độ cao từ 170 tới 420 trên mực nước biển.

Chặng dừng chân cuối cùng của ngày là tỉnh Ubon Rachathani. Đoàn đã được tham quan các ngôi làng đang bận rộn chuẩn bị các tượng nến để chuẩn bị cho lễ hội nến tổ chức hàng năm vào ngày 20 tháng 7. Lễ hội này thể hiện sự tôn kính, lòng hiếu thảo của dân làng địa phương thi nhau dâng lên Phật những ngọn nến to nhất, sáng nhất để nhà chùa đủ thắp trong 3 tháng mùa mưa từ tháng 7 tới tháng 9 hàng năm.

Liên hệ đặt tour: Vietrantour, 49 Quang Trung, Hà Nội.

Điện thoại: 04 9438777.

Nguyễn Hương

 
Chia sẻ cảm xúc của bạn qua những bức ảnh đẹp về các địa danh, thắng cảnh bạn từng đi qua tại địa chỉ: choigi@ngoisao.net 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp