| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 3/11/2009, 19:01 GMT+7 |
|
Hội ngộ
- Lynn Chau (meilingchou171@hotmail.com)
Chị ah, em xin được gọi là chị nhé, vì em cũng hông biết là chị bao nhiêu tuổi, nhưng em nghĩ chắc ít nhiều gì chị cũng lớn hơn em. Em thật không biết vì sao lại có hứng thú và cảm giác muốn comment lại cho chị nữa, chắc là vì câu "Ra đi là để được trở về". Vì ngay em đi, em cũng nói câu ấy với chính mình, và nó luôn là câu nói em tự nhủ với mình hằng ngày, để qua những tháng ngày nơi xứ người này.
Với em, ra đi không chỉ là để trở về, mà còn là để biết yêu thương hơn những gì mình đã từng xa nữa chị ah. Ah, quên nhỉ, em cũng ở Vic, Melbourne đấy chị. Nếu được, chị em chúng ta có thể làm quen không, vì em thấy có cảm giác gần gũi và đồng cảm với giọng cá tính, rất thật nhưng không mất đi cảm tình của chị. :)
|
|
|