Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ sáu, 13/11/2009, 10:00 GMT+7

Hồi ký phá án

Bố từng nói: 'Người đàn ông thực thụ là người biết nắm lấy cơ hội khi nó đến và biết chịu đựng khi nó vuột mất'. Những điều đã qua đọng lại trong con một chút luyến tiếc, một chút bồi hồi và cả một chút gì đó như giải thoát. Có lẽ con vẫn chưa phải một người đàn ông thực thụ, nhưng con đã lớn thêm một chút. Ngày mai, con sẽ nghĩ đến mình nhiều hơn, sống cho mình nhiều hơn...

Trần Duy Phong

Vụ án đầu tay

Câu chuyện bắt đầu từ cái điện thoại hỏng, à không, trước đó nữa, thằng Gà - bạn gã đã có những biểu hiện khả nghi: Status đề những câu như trúng gió, toàn biến mất trên Yahoo! vào những giờ "nhạy cảm" thay vì online 24/24 như trước và cuối cùng, lén lút mò lên Hà Nội mà chả báo cho ai biết... Nhận con Blackberry hỏng từ một đứa nhóc (mà thực ra là giảng viên đại học mới chết!) cùng một lô xích xông các câu hỏi: Gà thế nào, tính tình có tốt không... và ngay tối hôm đó lại một lô câu tra vấn nữa từ con Gà chết tiệt, hành vi "phạm tội" đã lộ diện!

Gã bố trí về Hải Phòng để tra khảo thằng bạn bằng 5 cốc trà đá đầy ự, trước những chứng cứ vô cùng đanh thép, thủ phạm đã phải cúi đầu khai nhận. 3 tháng sau, vụ án đầu tay đã khép lại hoành tráng với án chung thân (không được ân xá) dành cho "kẻ phạm tội".

Vụ án bất ngờ nhất

Gã học với chàng của nàng hai năm đầu đại học, còn học với nàng hai tháng đầu một lớp học ở Bách Khoa. Từ đó gã được biết, chàng và nàng làm cùng cơ quan. Kể ra trái đất cũng tròn!

Vô tình vướng víu với nàng qua một cái dự án khỉ mốc nào đó, bất chợt một tối chat chit hết từ công việc sang đến tình cảm, và cũng bất chợt, gã "đá" đến đứa bạn hai năm đầu đại học: "Thằng T được đấy, nó đẹp trai, tự lập, biết quan tâm đến người khác, người như nó chắc ối em thích, có khi em xyz... đang kết nó rồi, để anh xúc tác thêm..."

Nàng giật mình, nàng bắt đầu mất bình tĩnh, có lẽ là lo lắng, và cuối cùng nàng thỏ thẻ: "Bạn trai của em, người yêu của em là... cái người... đẹp trai, tự lập, biết quan tâm... gì gì đó ấy, nhưng mà em thấy anh ấy tí tởn lắm..." (Có lẽ nàng sợ gã tham gia mối lái phá đám thật chăng?)

Sau một thoáng bất ngờ, có cả một chút ghen tị vì thằng bạn trông tẩm ngẩm, tầm ngầm thế mà gớm, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc... chuyển vụ này cho tòa án thụ lý tiếp. Chắc cũng lại một cái án chung thân nữa thôi, cho chết, cái tội tẩm ngẩm tầm ngầm mà còn giấu giếm...

Thành dân "chuyên nghiệp"

Từ chuyện thằng bạn tận QN cứ thấy gã online là sấn sổ vào hỏi xem thời tiết Hà Nội thế nào, cho đến thằng bạn nhà tận Hải Dương mà đi công tác mua được lô sữa tươi thì lại chuyển về Hải Phòng... tất cả đều không qua được con mắt gã. Có lẽ hắn trở thành chuyên gia rồi, chuyên gia phá án với kinh nghiệm đầy mình. Nhưng mà ở đời có câu sinh nghề tử nghiệp...

Cho đến khi "tử vì nghiệp"

Những ngày tháng 7...
Ả online nhiều hơn, status để những câu sướt mướt, tình cảm hơn, dù ả nói đó là những lời vu vơ trong các bài hát.
Những ngày tháng 7...
Ả vui bất chợt, vui đến mức làm người khác vui theo, buồn bất chợt, khó hiểu, làm khác cũng buồn theo.
Những ngày tháng 7...
Ả đi chơi nhiều hơn, về muộn hơn, hay nói về tương lai, về những dự định nào đó.

Tất cả những biểu hiện đó đã được bản năng nghề nghiệp trong gã cảnh báo, nhưng chỉ thoáng chốc là gã vứt béng nó đi, bởi gã đang bận ăn dưa bở!

Cho đến một ngày, ả thay số điện thoại, số điện thoại của một ngày tháng 7...
Cho đến một ngày, những điều định nói nghẹn ở họng chưa kịp thốt ra...
Cho đến một ngày, mà sau này thì gã biết, khi vui với niềm vui lớn, người ta thường quên mất những điều bình thường, nhỏ nhặt...
Cho đến một ngày, một mình ngồi gật gù, suy ngẫm lại, thật đau lòng nhưng gã vẫn phải kết luận, "kẻ tội phạm" của tháng 7 không phải là... gã...

Có lẽ đây là vụ án... đau lòng nhất.

Gã chợt cảm thấy chán cái nghề phá án bất đắc dĩ của mình, muốn vứt bỏ hết cái đống kinh nghiệm vớ vẩn cứ đeo lấy gã bao lâu nay. Và... gã muốn làm tội phạm, một lần được trở thành tội phạm.

Ngày mai, mình sẽ đi "gây án"!

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/15)
1. Anh có cần đồng phạm, hihi (17/11/2009)
2. Tội gì gây án (14/11/2009)
3. Hay (13/11/2009)
4. Đồng cảm!!!! (13/11/2009)
5. Đồng cảm (13/11/2009)
6. ^^ (13/11/2009)
7. Cũng khó hiểu (13/11/2009)
8. Nhảm quá (13/11/2009)
9. Hihi... (13/11/2009)
10. So thikkkkkkkkkk (13/11/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp