| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 15/10/2009, 09:13 GMT+7 |
|
Nè!
- LOLOTICA (quylolotica2008@gmail.com)
Hey, vì chưa biết gì về hùng biện nên tui tò mò không biết các bậc tiền bối viết về nó thế nào. Xem ra hùng biện về những vấn đề quanh cuộc sống của mình như về chị em phụ nữ thì cũng không quá khó. Vậy nên tôi cũng thử hùng biện về cánh đàn ông xem thế nào.
Biết đâu kỹ năng hùng biện của mình sẽ khá hơn chút chút cùng một câu hỏi: Anh nghĩ gì về vấn đề địa vị và tiền bạc trong hôn nhân? Đa phần cánh đàn ông sẽ nói: "Với anh mọi thứ không quan trọng" Nhưng thực ra điều đó có quan trọng không, bản thân họ cần và hiểu hơn ai hết, Chẳng phải họ đang gắng sức để có tất cả những thứ đó sao? Thêm vào đó, những anh chàng thường thốt ra câu này lại là những kẻ rỗng tuyếch.
|
|
|