| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ ba, 8/9/2009, 01:50 GMT+7 |
|
|
Tâm sự của người em yêu chị
- M (em_yeu_chi_nhieu_vo_cung@yahoo.com)
Mình không đồng ý với ý kiến của bạn. Bạn có thử nghĩ cho tâm trạng của người em trong câu chuyện đó không. Mình cũng đang ở trong tâm trạng đó, mình đang thực sự rung động trước một người chị học chung trường với mình. Mình không biết chị đó có yêu mình hay không. Nhưng mình thực sự rất vui khi ở bên người ấy.
Mình biết chị ấy lớn hơn mình 3 tuổi, nhưng mình vẫn không quan tâm đến tuổi tác, mình sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho chị ấy, chỉ cần chị ấy quan tâm đến mình. Bạn thử nghĩ xem tâm trạng của người em trong câu chuyện của bạn sẽ như thế nào nếu biết bạn không còn muốn gắn bó với cậu ấy. Nếu là mình, mình sẽ hụt hẫn vô cùng và sẽ đau khổ, cắn rứt không biết là mình đã làm gì sai lầm để người con gái ấy không còn yêu mình nữa. Và liệu nếu bạn quyết định như thế, bạn có vui vẻ hay không vì mình nghĩ, tình yêu tự nhiên nó đến không vì lý do gì thì bạn cũng không nên cố gắng đưa ra một lý do tuổi tác hay bất cứ lý do gì khác để không chấp nhận một tình yêu như vậy.
Vì thế, bạn hãy suy nghĩ lại và hãy quyết định cho đúng. Chúc bạn may mắn.
|
|
|