Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ ba, 21/7/2009, 12:13 GMT+7

Đàn bà, đàn ông

- Lan Hoai (chilaconsong_2004@yahoo.com)

"Viết đôi khi làm mình thấy nhẹ nhàng hơn. Hay đơn giản, đôi khi chỉ là để đọc được những comment của người khác, chờ, mong, ngóng như ngóng mẹ đi chợ". Đúng vậy!Không chỉ đọc những tâm sự của người khác mà còn để mình tham gia giao lưu, học hỏi, và để viết ra những điều mà mình không thể nói được... Điều đó có thể sẽ làm người ta thấy vui hơn và "yêu cuộc sống hơn"...

Trong bài viết này mình chỉ có ý kiến tham gia của riêng mình thôi, vì không phải ai cũng có cách nghĩ như nhau. Nhưng như với mình thì mình thấy thế này nhé. Đây không phải là phản bác lại những gì tác giả viết mà chỉ thấy rằng với mình thì mình nghĩ như thế thôi. Nói trắng ra, cô ta chỉ giỏi việc trên giường thôi, còn làm vợ chắc tan cửa nát nhà. Điều thứ nhất bạn nói có ý phê phán những cô đi cặp bồ và so sánh với vợ của anh ta. Mọi sự so sánh đều bị khập khiễng. Vì nếu như anh ta đã đi cặp bồ thì lỗi cũng do người vợ nữa đó. Còn lỗi gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết thôi. Không ai là hoàn hảo mà, thế nên không nên khẳng định một điều gì đó.

Còn những cô bồ không phải chỉ giỏi việc lên giường thôi còn làm vợ sẽ tan nát cửa nhà. Không đúng, vì người làm tan nát của nhà lại chính là các ông chồng đi cặp bồ cũng chỉ vì chiếc giường đó sao? Chúng ta đều biết đàn ông chịu áp lực cao, là trụ cột của gia đình. Điều thứ 2 này bạn nói đúng. Thế nhưng liệu đàn ông bây giờ ai cũng làm được điều đó không? "Trụ cột" trong gia đình hay là "cụ chột" đây? Nhiều người đàn ông thông minh, giỏi giang nhưng lại không tìm được sự nghiệp như mình mong muốn, chỉ có thể an ủi vợ bằng tinh thần mà thôi. Nhưng có nhiều anh có nghề nghiệp, làm ra tiền nhưng lại bị "dở hơi", "không thật tính người", " bồ bịch", "dại gái"... Thậm chí đi cò cưa gái còn mang vợ ra nói xấu thì điều này các bà vợ còn đau khổ hơn gấp vạn lần ý. Thà nghèo mà thương nhau thật lòng còn hơn nhỉ?

"Sống trong lòng địch vẫn nhớ về ta, chiến sự xảy ra ta lại về với địch". Điều này nữa ư? thật là cơn ác mộng. Dù vẫn danh chính ngôn thuận là vợ nhưng vẫn "cay hơn ớt" vì chồng coi mình như "cơm không ăn gạo còn đấy". Khi nào mưa gió không đi đâu được mới ở nhà "giải quyết"... thì... Nhưng cũng tuỳ thôi nhé.

Thời đại này khác rồi. Đàn ông đi bồ về xin lỗi được tha thứ còn đàn bà bị coi là hư hỏng ư? Híc. Đúng. Nhưng cần có sự công bằng mà. Đàn ông đi bồ là chuyện bình thường nhưng nếu bà vợ lại không thèm ghen mà trả thù lại "ông ăn chả bà an giò" thì đàn ông đau hơn nhiều đấy nhé. Nhưng không có tình yêu, ít nhất là với tôi coi như mất cả cuộc đời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Không phải vợ hay chồng nào đi cặp bồ thì "nhà cửa cũng tan nát". vì có những người lấy nhau không vì tình yêu, nên chuyện "tìm được một nửa" kia có thể lại là điều giúp họ giữ đựơc hạnh phúc gia đình "vì con cái" mà... Thế nên cũng nên nhìn ở nhiều phương diện bạn nhé.... cái gì có thể chấp nhận và tha thứ được thì cũng nên mà...

Các cụ xưa có câu muôn đời không sai à: "Đàn ông thì nhẫn tâm. Đàn bà thì ích kỷ".

Cám ơn bài viết. Tôi cứ sống, cứ nghi ngờ, cứ hy vọng và cứ thất vọng. Tôi cứ yêu đời và đôi khi thì lơ lửng, bất định. Tôi gai góc, nhưng cũng nhẹ nhàng. Cười nhưng buồn, khóc nhưng vui.

 
Phản hồi của blogger về bài viết (1/12)
2. Tuyệt vời (21/7/2009)
3. Đôi lời tâm sự (21/7/2009)
4. Thks!!! (21/7/2009)
5. Hay quá đi thôi (21/7/2009)
6. Rất hay! (21/7/2009)
7. Chào bạn! (21/7/2009)
8. Đàn bà (21/7/2009)
9. Chào (21/7/2009)
10. Hay lắm! (21/7/2009)
11. Chào bạn! (21/7/2009)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp