| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 9/7/2009, 11:03 GMT+7 |
|
|
Cái tuổi 22
- Meo (nguyenchi8687@yahoo.com)
Mình cũng mới đọc bài viết của bạn, con người ta đôi khi thường động viên rằng thôi đừng nghĩ nhiều cho mệt mọi chuyện gì đến sẽ đến nhưng đâu phải vậy chứ? Cái tuổi giữa con đường sự nghiệp chưa ổn định, lập gia đình ư? Đôi lúc muốn lắm chứ nhưng cũng sợ vì liệu lập gia dình mình có làm được tất cả như những người đi trước mình trải qua không? Ai rồi cũng phải lớn phải trải qua nhưng thực sự tôi đang bị vướng vào nhiều suy nghĩ khiến tôi không biết giờ mình nên vui không để ý đến vấn đề đó hay buồn vì không biết sẽ thế nào khi không vượt qua được nó.
Cuộc sống đôi khi nó mở ra con đường sáng nhưng khi ta bước vào đó càng ngày càng khó khăn, giờ tôi cũng đã đi làm nhưng có lúc tôi nghĩ hay mình quay lại ghế nhà trường học cái gì đó nhưng tiền ở đâu đây để đi học khi gia đình bố mẹ đã già không thể giúp ta mãi được, ta phải tự kiếm tự nuôi mình theo thời gian. Tôi thấy chán quá!
|
|
|