| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 9/7/2009, 08:55 GMT+7 |
|
|
Mẹ là niềm hạnh phúc cả đời con
- Minh Hiền (minhhien2272004@yahoo.com)
Đúng là chỉ có mẹ mói có thể cảm nhận được những suy tư của mình.Mẹ là thế đấy.Yêu con hết lòng.Không ai có thể làm con mẹ tổn thương, mẹ bao dung giộng lượng lắm.Tất cả những gì mẹ làm đều giành cho con cả. Với hy vọng con lớn khôn bằng người.Cảm ơn cô đã viết những dòng tâm sự này.
Cháu thật sự cảm nhận được tình cảm của cô.Và ngay lúc này cháu lại chợt nhớ tới lời bài hát " Mẹ Yêu" của chị Phuơng Uyên "Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ du con yêu thương tha thiết.Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say.Tình thương cho con bao la biết mấy..."
Cảm ơn mẹ... Cảm ơn vì cả cuộc đời này mẹ đã dành cho con. Vì con yêu mẹ cha nhất trên đời...
|
|
|